Công an Hà Nội chung tay cùng đồng bào vùng lũ
Công an Hà Nội cùng nhiều tổ chức thiện nguyện đã quyên góp, vận chuyển hơn 20 tấn nhu yếu phẩm kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
Những ngày vừa qua, khi miền Trung – đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk – đang oằn mình khắc phục hậu quả sau đợt lũ lớn, thì ở nhiều nơi, những tấm lòng sẻ chia lại lặng lẽ được nối dài. Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát Cơ động – Công an thành phố Hà Nội cùng nhiều tổ chức thiện nguyện quyên góp hàng trăm suất nhu yếu phẩm để kịp thời gửi tới bà con vùng lũ. Một hành trình được bắt đầu từ sự đồng lòng, để yêu thương được trao đi đúng lúc, đúng nơi.
Đêm khuya của những ngày đông tháng 11, gió lùa và giá rét. Nhưng không ngăn được tinh thần chung tay vì đồng bào của những người dân, người lính này. Họ là hàng chục hội cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động cùng nhiều hội viên phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã có mặt để phân loại quần áo, chăn ấm, đồ vệ sinh cá nhân.
Những chuyến thiện nguyện không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời động viên để bà con vùng khó khăn thêm vững lòng trước thiên tai. Nhóm thiện nguyện Chia Sẻ Yêu Thương đã nhiều năm đồng hành trong các hoạt động sẻ chia như vậy và lần này cũng không ngoại lệ.
Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc – Đại diện nhóm thiện nguyện “Chia Sẻ Yêu Thương” cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các mạnh thường quân và hội nhóm cùng chung tay đóng góp, với mong muốn gửi tới bà con những phần quà thiết thực để động viên tinh thần trong giai đoạn khó khăn sau lũ”.
Để những món quà này đến được với Phú Yên nhanh nhất, đơn vị Vietel Post đã hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển bằng một xe container 60 feet. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp hành trình thiện nguyện trở nên trọn vẹn hơn.
Anh Nguyễn Hải Long – Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Vietel (Vietel Post) chia sẻ: “Dù chỉ là một phần nhỏ trong hành trình thiện nguyện, chúng tôi hy vọng chuyến xe sẽ mang đến sự ấm áp và hỗ trợ kịp thời cho đồng bào đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại Đắk Lắk”.
Hơn 20 tấn hàng nhu yếu phẩm được chia thành gần 300 xuất quà đã được đóng gọn để lên đường. Phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn chờ bà con vùng lũ vượt qua, nhưng với sự chung tay của cộng đồng, hy vọng sẽ phần nào giúp họ thêm vững tâm. Mỗi món quà được gửi đi không chỉ là vật chất, mà là tấm lòng của những con người hướng về miền Trung ruột thịt. Từ những hội viên phụ nữ, chiến sĩ công an đến những người làm thiện nguyện, và cả doanh nghiệp vận tải – tất cả đã cùng tạo nên hành trình đầy nhân ái, mang yêu thương từ Hà Nội đến với Đắk Lắk. Trong khó khăn, sự đoàn kết, nghĩa tình lại càng được thắp sáng – để không ai bị bỏ lại phía sau.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-an-ha-noi-chung-tay-cung-dong-bao-vung-lu-375151.htm













