Công an phường Tây Hồ gieo mầm yêu thương tại Bệnh viện E Trung ương
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), sáng ngày 24/5/2026, Công an phường Tây Hồ đã tổ chức chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa tại Bệnh viện E Trung ương nhằm sẻ chia, động viên các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Hoạt động không chỉ mang theo sự sẻ chia vật chất mà còn gửi gắm trọn vẹn tình cảm, niềm tin và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an luôn tận tụy vì Nhân dân phục vụ.

Giữa không gian bệnh viện vốn thường ngày đong đầy những lo toan, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ trong bộ quân phục Công an nhân dân xuất hiện như một làn gió mới, đem lại hơi ấm tinh thần quý giá cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Tại khoa tim mạch, nơi những bệnh nhi đang từng ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật, các chiến sĩ đã ân cần trao tận tay 100 phần quà yêu thương. Từng món quà nhỏ bé được trao đi không chỉ chứa đựng giá trị vật chất đơn thuần, mà hơn cả, đó là sự cảm thông sâu sắc, là vòng tay che chở và lời động viên chân thành nhất dành cho các em.

Khoảnh khắc những ánh mắt trẻ thơ rạng rỡ khi nhận quà đã để lại dư âm xúc động mạnh mẽ trong lòng những người có mặt, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để các em và gia đình vững tin hơn trên hành trình tìm lại sự sống.

Chia sẻ trong niềm xúc động nghẹn ngào, chị Thảo (mẹ cháu An - bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện) tâm sự: "Gia đình tôi từ quê lên, kinh tế vốn đã khó khăn, lại thêm chi phí điều trị cho con dài ngày nên nhiều lúc thấy kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Hôm nay, nhận được món quà và sự hỏi thăm ân cần từ các chiến sĩ Công an, tôi xúc động quá, không cầm được nước mắt. Sự quan tâm này không chỉ là bát cháo, món quà, mà đối với chúng tôi, đó là nguồn động viên vô giá, giúp cháu có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật, còn tôi cũng cảm thấy ấm lòng hơn khi biết mình không đơn độc trong hành trình gian nan này".

Giữa bộn bề viện phí và những tháng ngày bám viện, hơi ấm tình người được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực.

Hành trình nhân ái tiếp nối tại khu vực phát cơm từ thiện, nơi 200 suất cháo và 150 suất cơm nóng hổi được tận tay các cán bộ, chiến sĩ gửi trao tới các bệnh nhân cùng người nhà. Trong những suất ăn nghĩa tình ấy là sự chắt chiu, là tình cảm chân thành của tập thể Công an phường Tây Hồ, với mong muốn san sẻ phần nào nhọc nhằn, vất vả mà người bệnh đang phải gánh chịu.

Ở đó, không còn khoảng cách giữa người chiến sĩ và nhân dân; chỉ còn lại tình người nồng hậu, gần gũi trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.


Có thể nói, chuỗi hoạt động thiện nguyện này là một nét vẽ đẹp trong bức tranh tổng thể về tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”. Thông qua từng việc làm thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ Công an phường Tây Hồ hiện lên đầy sống động: bản lĩnh trong nhiệm vụ, tận tâm trong hành động và giàu lòng nhân ái trong cách ứng xử.

Đặc biệt, chương trình là sự cụ thể hóa đầy ý nghĩa của mô hình “Ba nhất” mà đơn vị đang quyết tâm thực hiện, trong đó trọng tâm là tiêu chí “Gần dân nhất”. Bằng những hành động tử tế, Công an phường Tây Hồ không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, ấm áp và hạnh phúc cho cộng đồng.











