Cụ ông có tiểu sử bệnh thần kinh bị lạc được hỗ trợ về với gia đình

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT Hà Nội đã hỗ trợ cụ ông mắc bị đãng trí đi lạc về với gia đình.

Khoảng 11h30 ngày 23/9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Đường bộ số 4 khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì phát hiện 1 cụ ông đang đi bộ trên phố Lê Duẩn với dáng vẻ rất mệt mỏi, có biểu hiện không được minh mẫn.

Hỏi thăm, Tổ công tác được biết cụ ông đang bị lạc con gái, không nhớ đường về. Các chiến sĩ CSGT sau đó đã đưa ông cụ về trụ sở Đội 4 để cho chăm sóc và tìm cách liên lạc với gia đình.

Qua kiểm tra trên người cụ ông có mảnh giấy trong túi áo, ghi tên và địa chỉ ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tổ công tác đã liên hệ với gia đình để lên đón cụ về.

Gia đình cụ Êm đến đón cụ tại Đội CSGT Đường bộ số 4.

Gia đình cụ Êm đến đón cụ tại Đội CSGT Đường bộ số 4.

Chị Tỉnh, con gái cụ Nguyễn Hữu Êm viết thư cảm ơn lực lượng CSGT.

Chị Tỉnh, con gái cụ Nguyễn Hữu Êm viết thư cảm ơn lực lượng CSGT.

Khoảng 13h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tỉnh (sinh năm 1979, trú tại xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) con gái cụ ông đã đến trụ sở Đội CSGT Đường bộ số 4 để nhận người thân.

Chị Tỉnh thông tin, cụ ông tên Nguyễn Hữu Êm, gần 80 tuổi, cụ có tiểu sử mắc bệnh liên quan đến thần kinh, sáng 23/9 chị đưa bố xuống viện Bạch Mai thăm khám, trong khi thanh toán tại quầy thuốc thì lạc mất bố, chị và gia đình lo lắng đi tìm bố rất lâu mà vẫn chưa thấy, rất may cụ ông đã được lực lượng CSGT giúp đỡ, chăm sóc và liên hệ với gia đình.

CSGT dẫn đoàn chuyên gia y tế đưa trái tim được hiến tặng đi sân bay Nội Bài.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cu-ong-co-tieu-su-benh-than-kinh-bi-lac-duoc-ho-tro-ve-voi-gia-dinh-169240926110554609.htm