Cụ ông ngồi chễm chệ trên quan tài của chính mình đi 'dạo phố', bất ngờ thái độ của khách viếng

Sau khi dùng cơm, dân làng khiêng ông Trương đặt lên nắp quan tài. Cụ ông 84 tuổi ngồi trên quan tài đỏ, được đưa bằng xe tải đi quanh làng và vẫy tay như đang vĩnh biệt mọi người.

Ngày 27/2, truyền thông Trung Quốc đưa tin về cụ ông họ Trương (84 tuổi) ở tỉnh An Huy (miền Đông Trung Quốc) đã tự tổ chức đám tang cho mình. Hình ảnh ông cụ ngồi chễm chệ ngay trên chiếc quan tài của chính mình đã thu hút nhiều người đi đường quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đó, trong buổi sáng của lễ tang, hơn 100 người dân địa phương đã tập trung tại nhà của ông Trương. Tại đây, ông đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn như một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của họ. Tang lễ kéo dài 3 tiếng, đúng với phong tục địa phương. Một số người còn mang vòng hoa đến viếng ông Trương.

Sau khi dùng cơm, dân làng khiêng ông Trương đặt lên nắp quan tài. Cụ ông 84 tuổi ngồi trên quan tài đỏ, được đưa bằng xe tải đi quanh làng và vẫy tay như đang vĩnh biệt mọi người.

Một người dân giấu tên cho biết, cách đây ít ngày, ông Trương đã đến gặp anh để nhờ giúp đỡ lên kế hoạch cho đám tang của ông. Người này rất ngạc nhiên trước yêu cầu kỳ quặc, nhưng đồng ý giúp đỡ để biến điều ước của ông Trương thành hiện thực. “Ông ấy nói rằng muốn xem đám tang của mình sẽ ra sao”, người dân, kể.

Hay như rất nhiều người dân trong xóm chia sẻ rằng họ rất ngạc nhiên khi được mời tới dự đám tang của người sống. Nhưng sau đó biết được đây là tâm nguyện của cuối đời của ông Trương nên ai nấy vui vẻ nhận lời. Họ cảm thấy vui vì giúp đỡ được ông Trương và khen ngợi ông cụ vì thái độ lạc quan trước cái chết.

Nói về mình, ông Trương cho hay, ông nảy ra ý tưởng này sau khi mua một chiếc quan tài cho mình để chuẩn bị cho cái chết thực sự.

Được biết, kể từ khi những đứa con sống xa nhà và vợ ông qua đời cách đây 2 năm, ông Trương đã sống một mình và thường cảm thấy cô đơn. Đám tang này dường như là thứ giúp ông cảm thấy bản thân có việc gì đó để làm và khiến ông vui hơn. 4 người con của ông không được thông báo về dự đám tang.

“Tôi không nói về đám tang với các con và người thân ở xa. Tất cả những người đến dự đều là hàng xóm gần nhà”, ông Trương nói. Cũng theo cụ ông, lễ tang đã tiêu tốn 20.000 NDT (khoảng 68 triệu đồng), nhưng ông không tiếc tiền mà chỉ cảm thấy vui.

Tuy nhiên, "trò vui" của ông Trương lại không được chính quyền địa phương ủng hộ. ọ cảnh báo sẽ mở cuộc điều tra và cho rằng, làm đám tang cho người còn sống là không tôn trọng phong tục địa phương.

Sự việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội cũng nhanh chóng thu hút rất nhiều bàn tán từ cộng đồng mạng.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cu-ong-ngoi-chem-che-tren-quan-tai-cua-chinh-minh-di-dao-pho-202303060732270666.html