Cuộc sống của 3 mẹ con rời thành phố, sống trong hang ở Ấn Độ

Rời bỏ phố thị hiện đại, Nina Kutina sống ẩn cư giữa rừng với hai con nhỏ suốt nhiều tháng. Họ vẽ tranh, tắm thác và ngủ trên sàn đá cho đến khi cảnh sát tìm thấy.

Rời xa cuộc sống đô thị hiện đại, Nina Kutina đã cùng hai cô con gái nhỏ 4 tuổi và 6 tuổi chuyển đến sống trong hang đá rừng rậm Gokarna, một thị trấn ven biển phía nam Ấn Độ. Cô cho biết đó là quãng thời gian “bình yên và trọn vẹn” của ba mẹ con, theo Guardian.

“Chúng tôi dậy khi mặt trời mọc, tắm sông và sống chan hòa với thiên nhiên. Tôi nấu ăn bằng bếp gas hay đốt lửa tùy mùa, mua lương thực từ làng gần đó. Chúng tôi vẽ tranh, hát, đọc sách và sống an lành”, Kutina chia sẻ trong các bài phỏng vấn trên truyền thông Ấn Độ.

 Muốn thoát ly xã hội loài người, Nina Kutina sống cùng hai con nhỏ trong hang đá hoang dã ở miền Nam Ấn Độ. Ảnh: Tribune India.

Muốn thoát ly xã hội loài người, Nina Kutina sống cùng hai con nhỏ trong hang đá hoang dã ở miền Nam Ấn Độ. Ảnh: Tribune India.

Nhưng cuộc sống ẩn cư ấy đã kết thúc vào ngày 9/7, khi cảnh sát trong một chuyến tuần tra ở vùng đồi - nơi thường thu hút khách du lịch - phát hiện một tấm màn bằng sari đỏ treo giữa cây rừng.

Tiến lại gần, họ thấy đó là cửa một hang đá. Bên trong có tượng thần Hindu, quần áo vương vãi và rồi một bé gái tóc vàng xuất hiện. Sau lưng em là Kutina, đang nằm ngủ cạnh đứa con gái nhỏ còn lại.

"Rắn và động vật là bạn"

Người phụ nữ 40 tuổi gốc Nga cho biết cô đưa hai con gái vào rừng để thiền định, cầu nguyện.

Họ nấu cà ri rau, làm bánh roti trên bếp gas mini, tắm dưới thác và ngủ trên những tấm nhựa trải sàn. Cảnh sát tin rằng họ đã sống tại đây ít nhất một tuần, và từng nhiều lần quay lại hang trong suốt 9 tháng qua.

Mặc cho cảnh báo từ phía cảnh sát về mức độ nguy hiểm, đặc biệt trong mùa mưa, Kutina vẫn khẳng định cô và các con “an toàn giữa thiên nhiên”.

“Động vật và rắn là bạn của chúng tôi, chỉ con người mới đáng sợ”, cô nói.

Dù phản đối, Kutina và hai con vẫn bị buộc phải rời hang và được đưa về trung tâm thị trấn để kiểm tra y tế. Hiện họ đang ở tại một cơ sở bảo trợ xã hội. Ông M. Narayana, cảnh sát trưởng địa phương, cho biết Kutina là người “mất niềm tin sâu sắc vào xã hội loài người, nhưng vẫn giữ được lòng nhân hậu và tinh thần hướng nội sâu sắc”.

Sau khi bị đưa ra khỏi nơi cô gọi là “hang động lớn và đẹp”, Kutina đã nhắn tin cho bạn bè: “Giờ chúng tôi bị nhốt trong một nhà tù không có bầu trời, không có cỏ, không có thác nước, chỉ có sàn lạnh buốt mà người ta bảo là ‘bảo vệ khỏi mưa và rắn’… Một lần nữa, cái ác lại thắng”.

Hành trình từ Nga đến Ấn, những mất mát và trốn chạy

Theo hồ sơ di trú do chính quyền Ấn Độ cung cấp, Kutina lần đầu đến nước này vào năm 2016 và ở lại bãi biển Arambol (bang Goa) - điểm đến ưa thích của khách Nga.

Một năm sau, cô quen và yêu một người đàn ông Israel tên Dror Goldstein. Sau khi ở quá hạn visa vào năm 2018, Kutina bị trục xuất về Nga, rồi đến Ukraine, nơi cô sinh người con gái đầu lòng. Trước đó, cô đã có hai con trai riêng từ mối quan hệ cũ.

 Kutina và 2 người con gái. Ảnh: The India Express.

Kutina và 2 người con gái. Ảnh: The India Express.

Năm 2020, Kutina trở lại Ấn Độ cùng các con, đoàn tụ với Goldstein tại Goa và tiếp tục mang thai. Cô kiếm sống bằng nghề dạy mỹ thuật và ngoại ngữ. Tuy nhiên, theo lời Goldstein, Kutina dần tách biệt khỏi ông, thường xuyên biến mất cùng hai con gái.

Đến tháng 10/2023, bi kịch ập đến: con trai lớn 21 tuổi của cô tử vong trong một vụ tai nạn xe máy ở Ấn Độ. Khi Goldstein đi Nepal làm thủ tục visa, quay lại Goa, Kutina và hai con đã biến mất không dấu vết.

Ông nộp đơn trình báo cảnh sát vào tháng 12, nhưng đến tuần qua mới biết tin khi truyền thông đưa tin Kutina được tìm thấy trong hang rừng.

Khi được hỏi tại sao ở lại Ấn Độ dù không còn giấy tờ hợp lệ, Kutina nói: “Có nhiều lý do rất phức tạp. Chúng tôi đã trải qua nhiều mất mát, không chỉ cái chết của con trai, mà còn cả những người thân thiết khác. Suốt thời gian qua, tôi phải lo tang sự, thủ tục và nhiều rắc rối khác”.

Kutina nói tro cốt của con trai cô nằm trong số các vật dụng bị mang ra khỏi hang.

Hiện ba mẹ con đã được chuyển đến trung tâm tạm giữ vì không có giấy tờ hợp pháp, và nhà chức trách đang làm thủ tục trục xuất Kutina về Nga.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-song-cua-3-me-con-roi-thanh-pho-song-trong-hang-o-an-do-post1569823.html