Cuộc sống tại Thổ Nhĩ Kỳ và sự hỗn loạn quen thuộc được tạo ra bởi Jose Mourinho

Ở tuổi 62, khát khao chiến thắng vẫn tràn đầy trong Jose Mourinho, người đang tận hưởng cuộc sống xa hoa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tạo dựng các chiến thắng liên tiếp trên sân cỏ vẫn là cái gì đó khó khăn. Và để mọi thứ tồi tệ hơn, ông luôn rất giỏi gây ra sự hỗn loạn điên cuồng.

Nhiều người có thể sốc trước những lời phát biểu văng mạng, sau đó bị cáo buộc phân biệt chủng tộc của Jose Mourinho sau trận hòa Galatasaray, nhưng chắc chắn ít ai cảm thấy ngạc nhiên.

"Người đặc biệt" thông minh, hài hước với những trích dẫn khôn ngoan như tại Chelsea, Inter và Real đã không còn được nhìn thấy trong nhiều năm qua. Thay vào đó là một vị HLV già cáu kỉnh, sẵn sàng tấn công bất cứ ai và tạo nên những tranh cãi không cần thiết. Từ MU, Tottenham đến Roma và bây giờ là Fenerbahce, Mourinho luôn đồng nghĩa với sự hỗn loạn.

Có lẽ Ban lãnh đạo Fenerbahce cũng hiểu sẽ nhận được gì khi bổ nhiệm Mourinho, nhưng không ai hình dung nổi mức độ tàn phá của những cơn bão do ông gây ra. Chỉ trích trọng tài dường như trở thành thói quen của HLV 62 tuổi.

Những cãi vã, chỉ trích của Mourinho dường như không có giới hạn khi dẫn dắt Fenerbahce.

Những cãi vã, chỉ trích của Mourinho dường như không có giới hạn khi dẫn dắt Fenerbahce.

Ngay cả khi thắng (3-2 trước Trabzonspor), ông cũng nhạo báng trọng tài chính như một đứa trẻ bị thao túng bởi trọng tài phòng VAR. Ông liên tục mở rộng đối tượng, từ học trò đến Ban huấn luyện đối thủ (trận đấu với Galatasaray), cả trọng tài thứ tư, rồi trọng tài của UEFA (trận hòa 1-1 với MU tại Europa League) và các phóng viên.

Dường như chưa đủ, Mourinho không ngừng chê bai Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng "không ai thèm xem giải đấu này" bởi quá "đen tối", "bốc mùi" và "nhuốm màu tham nhũng". Những người Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ với Mourinho hết lần này đến lần khác. Và Fenerbahce, dù vẫn phải đứng về phía HLV người Bồ Đào Nha, cũng có lúc cảm thấy phiền lòng.

Khi Mourinho ra mắt tại sân Sukru Saracoglu trước sự chứng kiến của 30.000 người hâm mộ, sự phấn khích bao trùm đội bóng có trụ sở tại quận Kadıkoy của Istanbul. Ông cũng thu trọn trái tim các CĐV với tuyên bố, "tôi hứa với các bạn, từ khoảnh khắc này, tôi thuộc về gia đình Fenerbahce, và chiếc áo này chính là da thịt của tôi".

Đã có 30.000 người hâm mộ chào đón Mourinho tại sân Sukru Saracoglu.

Đã có 30.000 người hâm mộ chào đón Mourinho tại sân Sukru Saracoglu.

Thế nhưng sau đó, không ít lần có tin đồn về việc Mourinho muốn đào thoát khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và tìm hiểu cơ hội trở lại nền bóng đá lớn ở châu Âu (ví dụ như Newcastle ở Ngoại hạng Anh). Cũng hơn một lần, HLV 62 tuổi nói về khả năng dẫn dắt một đội bóng thuộc xứ sương mù.

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV từng 2 lần đoạt danh hiệu Champions League và vô địch ở 4 quốc gia khác nhau, Fenerbahce không hề tốt hơn. Họ đang xếp thứ hai với 58 điểm, ít hơn đội đầu bảng Galatasaray 6 điểm, đồng thời ghi 60 bàn và thủng lưới 23 bàn. Cùng kỳ năm ngoái với Ismail Karrtal là HLV, Fenerbahce dẫn đầu với 63 điểm, ghi 63 bàn và thủng lưới 18.

Mùa 2023/24, đội quân của Karrtal kết thúc không tệ với 99 điểm, cao nhất lịch sử CLB, và thua duy nhất 1 trận. Thật không may, Galatasaray lại kiếm được 100 điểm và lên ngôi vô địch. Trong bối cảnh tái tranh cử chức Chủ tịch, Yıldırım Ali Koc đã thực hiện động thái bất ngờ, sa thải Karrtal và đưa về Mourinho. Điều này thực sự hiệu quả: chỉ một tuần sau, Ali Koc tái đắc cử.

Là CLB giữ kỷ lục 28 lần vô địch Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Fenerbahce chưa đăng quang thêm lần nào trong 10 năm qua. Họ hy vọng kinh nghiệm cùng tài năng của Mourinho sẽ chấm dứt chuỗi khô hạn kéo dài này.

Chủ tịch Ali Koc, người thuộc gia tộc Koc giàu có nhất Thổ Nhĩ Kỳ, cũng rất hào phóng khi trả cho chiến lược gia 62 tuổi 10 triệu bảng Anh mỗi mùa trong bản hợp đồng 2 năm. Để Mourinho yên tâm cống hiến, Ali Koc cũng thuê một biệt thự đẹp nhất Istanbul. Có điều ông thích sống tại khách sạn hơn. Không vấn đề gì, ngài Chủ tịch trả tiền cho căn phòng xa hoa ở Khách sạn Four Seasons, một cung điện có từ thế kỷ 19 nằm bên bờ Bosphorus.

Hàng ngày, theo cách nói của Mourinho, ông "sống ở châu Âu và đến châu Á mỗi ngày cùng cầu thủ tập luyện, sau đó trở về ngủ tại châu Âu". Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia liên lục địa Á-Âu và hai phần được nối với nhau bởi những cây cầu. Khách sạn Four Seasons nằm ở phần châu Âu và Mourinho mất gần 20 phút để tới trung tâm phức hợp Can Bartu của Fenerbahce nằm bên phần châu Á.

Ở tuổi 62, khát khao chiến thắng vẫn tràn đầy trong Mourinho. Kiến thức, kinh nghiệm ông mang đến cũng khiến những người ở Fenerbahce choáng ngợp. Tuy nhiên, tạo dựng các chiến thắng liên tiếp trên sân cỏ, đồng thời lật đổ sự thống trị của Galatasaray vẫn là cái gì đó khó khăn.

Tình hình càng trở nên hỗn loạn hơn khi Mourinho không ngừng ném mồi lửa vào các tranh cãi. Fenerbahce vốn liên tục xung đột với LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ, từng đưa đội U19 đá trận Siêu Cúp với Galatasaray mùa trước để bày tỏ sự bất mãn, đồng thời tuyên bố sẵn sàng cho cuộc chiến chống lại "hệ thống bóng đá bất công ở Thổ Nhĩ Kỳ". Cùng với Mourinho, mâu thuẫn càng trở nên căng thẳng. Và dĩ nhiên, nó không giúp ích gì cho giấc mơ vô địch.

Tiếp tục thế này, không khó để hình dung ra cái kết tương tự như ở MU, Tottenham và Roma. Mourinho luôn đến với sự phấn khích và kỳ vọng, sau đó đưa tất cả vào tình trạng hỗn loạn, cuối cùng rời đi trong cay đắng.

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuoc-song-tai-tho-nhi-ky-va-su-hon-loan-quen-thuoc-duoc-tao-ra-boi-jose-mourinho-post1720381.tpo