Cựu danh thủ Hồ Văn Lợi qua đời

Danh thủ Hồ Văn Lợi sinh năm 1970, là một trong những biểu tượng lớn của bóng đá Tp. HCM thập niên 1990, đầu 2000.

Sáng ngày 12/11, bóng đá Việt Nam đón nhận tin buồn khi huyền thoại một thời – cựu danh thủ Hồ Văn Lợi đã qua đời ở tuổi 55 sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh. Sự ra đi của người được mệnh danh là "Tiếu già" để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ bóng đá Tp. HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Hồ Văn Lợi lúc trẻ. (Ảnh: Khả Hòa)

Hồ Văn Lợi lúc trẻ. (Ảnh: Khả Hòa)

Sinh năm 1970 tại Huế, nhưng trưởng thành và thành danh trong màu áo Cảng Sài Gòn, Hồ Văn Lợi từng là biểu tượng của lối chơi kỹ thuật, tinh quái và cống hiến không mệt mỏi. Dù chỉ cao chưa đến 1m60, nhưng anh luôn là "nỗi ám ảnh" của các hàng thủ tại các giải đấu quốc nội nhờ khả năng xoay xở khéo léo, tốc độ và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Tên tuổi của Hồ Văn Lợi gắn liền với thời kỳ huy hoàng của Cảng Sài Gòn. Anh cùng đội bóng đoạt 3 chức vô địch quốc gia vào các năm 1994, 1997 và 2002. Ở mùa giải 2001–2002, "Tiếu già" còn xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới với 9 bàn thắng, một thành tích đáng nể khi phần lớn chân sút hàng đầu thời đó đều là ngoại binh.

Dù nhiều lần được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng Hồ Văn Lợi chưa có cơ hội ra sân ở các giải đấu chính thức, đây là một điều khiến sự nghiệp của anh mang chút tiếc nuối. Tuy vậy, trong mắt đồng nghiệp và người hâm mộ, anh luôn là hình mẫu của sự bền bỉ, tận hiến và khiêm nhường.

Sau khi giải nghệ, Hồ Văn Lợi vẫn gắn bó trọn vẹn với bóng đá. Anh tham gia đội cựu danh thủ Tp. HCM, góp mặt trong các trận đấu thiện nguyện và huấn luyện trẻ tại PVF, truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ kế cận. Dù những năm cuối đời phải chống chọi với bệnh tật, "Tiếu già" vẫn giữ nụ cười hiền hậu và tình yêu cháy bỏng với sân cỏ.

Đặc biệt, trận đấu gây quỹ ngày 10/11 vừa qua do các đồng đội Cảng Sài Gòn tổ chức để ủng hộ anh đã trở thành lời tri ân muộn màng – như một cách người hâm mộ và đồng đội gửi gắm tình cảm với người chiến binh nhỏ bé nhưng vĩ đại.

Sự ra đi của Hồ Văn Lợi là mất mát lớn đối với bóng đá Việt Nam. Nhưng hình ảnh người tiền vệ nhỏ con, cần mẫn, luôn cống hiến hết mình cho màu áo Cảng Sài Gòn và tình yêu với trái bóng tròn sẽ mãi sống trong lòng người hâm mộ.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-danh-thu-ho-van-loi-qua-doi-204251112105905653.htm