Cứu lạc đà giữa nắng cháy sa mạc, nữ hướng dẫn viên du lịch khiến cư dân mạng cảm phục
Một nữ hướng dẫn viên du lịch ở Trung Quốc đã nhận được vô số lời khen ngợi trên mạng xã hội sau khi có hành động nhân đạo kịp thời, cứu sống một chú lạc đà con đang trong tình trạng mất nước nghiêm trọng giữa sa mạc Alxa, khu tự trị Nội Mông.
Sự việc xảy ra ngày 28/4 khi đoàn du khách do Haier, 30 tuổi, dẫn đường đang đi bộ qua sa mạc Alxa. Đây là vùng đất nổi tiếng với rừng dương cổ thụ và những hồ nước nằm giữa biển cát khô cằn. Trong lúc di chuyển, đoàn bắt gặp một chú lạc đà Bactrian con nằm gục trên mặt cát, có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng.
Một du khách họ Lâm ước tính chú lạc đà mới khoảng ba tuổi, nặng ít nhất 150kg. Dù lạc đà Bactrian là loài động vật có khả năng sinh tồn cao, có thể nhịn nước hàng tháng, cá thể này đã quá kiệt sức sau thời gian dài lạc đàn.
Ngay lập tức, Haier tiếp cận con vật, đỡ đầu nó dậy rồi đổ từng chai nước vào miệng, đồng thời vuốt cổ họng để giúp nó nuốt dễ dàng hơn. Sau đó, cô nhẹ nhàng duỗi thẳng các chi bị co cứng và cố gắng giúp lạc đà đứng lên.

Haier tiếp cận con vật, đỡ đầu nó dậy rồi đổ từng chai nước vào miệng, đồng thời vuốt cổ họng để giúp nó nuốt dễ dàng hơn. (Ảnh: Douyin)
Lâm cho biết Haier chỉ cao chưa đầy 1m60 và nặng khoảng 40kg nhưng xử lý tình huống một cách dứt khoát và chuyên nghiệp. “Ai mà ngờ một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại có thể hành động quyết đoán và mạnh mẽ đến thế,” anh chia sẻ.
Nhờ chiếc thẻ đánh số trên tai, Haier và nhóm du khách xác định được chú lạc đà thuộc sở hữu của một người chăn nuôi địa phương. Sau khi liên lạc với người này và nhận được sự hỗ trợ từ tài xế bản địa, họ đã đưa con vật trở về an toàn.
Theo cập nhật từ Lâm, lạc đà hiện đã có thể đi lại và ăn uống bình thường. Ngày 5/5, Haier đến nhà người chăn nuôi để thăm lại chú lạc đà. Trong đoạn video được chia sẻ sau đó, cô nhẹ nhàng ôm đầu con vật, hôn lên trán nó và thì thầm điều gì đó khiến nó bình tĩnh lại. Một người bạn đồng hành nói: “Chỉ trong một ngày mà cô ấy đã khiến con vật tin tưởng hoàn toàn.”

Lạc đà Bactrian là loài động vật có khả năng sinh tồn cao, có thể nhịn nước hàng tháng. (Ảnh: Shutterstock)
Haier chia sẻ rằng cô lớn lên ở vùng thảo nguyên Alxa, là con một nên từ nhỏ đã quen chăm sóc gia súc trong gia đình. Niềm đam mê với thiên nhiên và con người đã đưa cô đến nghề hướng dẫn viên, với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp hoang sơ của sa mạc tới nhiều người hơn.
Tên của cô, “Haier”, có nghĩa là “tình yêu lớn” trong tiếng Mông Cổ. Cô nói: “Tôi tin rằng mọi sinh linh đều có linh hồn, và sự tử tế giữa sa mạc rồi sẽ được thiên nhiên đáp lại.”
Câu chuyện của Haier lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 90.000 lượt thích. Một người viết: “Chú lạc đà chắc chắn biết cô ấy đã cứu nó. Mối liên kết giữa hai sinh mạng ấy thật sự chạm đến trái tim tôi.”
Người khác chia sẻ trải nghiệm cá nhân: “Tôi từng thấy cáo bị thương ở Hoh Xil mà không biết phải làm gì. Đến giờ tôi vẫn day dứt vì những sinh mạng mình không thể cứu.”
Trong thế giới hiện đại đầy xô bồ, hành động giản dị và đầy nhân ái của Haier giữa vùng đất khắc nghiệt không chỉ cứu sống một sinh mạng, mà còn khơi dậy niềm tin rằng lòng tốt luôn có sức lan tỏa, dù là ở nơi khô cằn nhất.