Cứu thương 0 đồng - chuyến xe của tình người

Hôm nay 27/2 - Ngày Thầy thuốc Việt Nam, cùng phóng viên Hoàng Nhung tìm hiểu về chuyến xe 'Cứu thương 0 đồng' của Đội xe Cứu thương 0 đồng Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Đội trưởng Đội xe "Cứu thương 0 đồng" cho biết: "Gọi là 'chuyến xe 0 đồng' vì kể từ khi bệnh nhân bước chân lên xe đến lúc xuống xe sẽ không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào. Mỗi chuyến xe, khi tiếp nhận ca, tôi sẽ là người hỏi tình trạng bệnh nhân, chuẩn bị xe sạch sẽ để tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân".

Trên hành trình đưa bệnh nhân bị tai nạn giao thông từ Hà Nội đến Sơn La hàng trăm cây số, bệnh nhân có sự đồng hành của người thân, của nhân viên y tế luôn ân cần chăm sóc người bệnh. Một chuyến xe không vé, nhưng chứa đầy tình người.

Ông Đặng Quyết Dũng (người nhà bệnh nhân) chia sẻ: “Người thân của ông bị tại nạn giao thông ở Bắc Ninh, gây chấn thương sọ não. Sau một thời gian điều trị, hiện tại, sức khỏe của cháu đang có sự tiến triển khá tốt. Gia đình cảm thấy rất vui mừng và biết ơn vì có chuyến xe 0 đồng này, các anh chị trên chuyến rất tận tình chỉ bảo và hỗ trợ gia đình”.

Để đồng hành cùng chuyến xe, ân cần chăm sóc bệnh nhân như thường ngày, chị Diệu Hương, hiện đang công tác tại Bệnh viện Tim đã gác lại công việc riêng và cùng đi trên chuyến xe, đảm nhận việc chăm sóc y tế. “Nhiệm vụ của mình ở trong nhóm là nhân viên y tế, với những ca bệnh nhân nặng, bệnh nhân cần có nhân viên y tế các anh chị gọi điện cho mình hoặc nhắn vào nhóm để mình đi giúp đỡ", chị Hương chia sẻ.

Mỗi chuyến xe 0 đồng không chỉ là một hành trình mà còn là tấm vé của hy vọng, đưa người bệnh đến gần hơn với bệnh viện và giúp họ có thêm động lực chiến đấu với căn bệnh của mình.

Hoàng Nhung

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/cuu-thuong-0-dong-chuyen-xe-cua-tinh-nguoi-306104.htm