Đại úy, TS Lê Thị Trang: Nữ tiến sĩ trẻ tận tâm cống hiến
Say mê ngôn ngữ, tận tụy với nghề, luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, Đại úy, TS Lê Thị Trang, Chủ nhiệm Bộ môn Ngữ văn, Trường Sĩ quan Đặc công (Binh chủng Đặc công), hiện là học viên Lớp đào tạo ngắn công tác Đảng, công tác chính trị (Lớp 1B, Hệ 4, Học viện Chính trị) đang viết nên một câu chuyện đẹp về tinh thần học tập, rèn luyện của người học viên ở Học viện Chính trị.
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong giảng đường đặc biệt
Trong không gian giảng đường Trường Sĩ quan Đặc công, nơi rèn luyện những chiến sĩ “đặc biệt tinh nhuệ”, hình ảnh Đại úy, TS Lê Thị Trang từ lâu đã trở nên gần gũi với nhiều học viên.
Chị không phải mẫu giảng viên nói to, đi lại nhiều, hay dùng những lời lẽ cầu kỳ. Ngược lại, sự điềm đạm, chuẩn xác và tinh tế trong từng câu chữ trong quá trình lên lớp mới chính là “thương hiệu” nhận diện của chị.

Đại úy, TS Lê Thị Trang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngữ văn, chuyên ngành ngôn ngữ học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Được đào tạo cơ bản chuyên ngành ngữ văn và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2023 (khi 32 tuổi), Đại úy Lê Thị Trang được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Bộ môn Ngữ văn, trực tiếp giảng dạy môn Soạn thảo văn bản cho học viên hệ đại học của Nhà trường và môn Tiếng Việt cho học viên Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, một nội dung tưởng chừng đơn giản, nhưng lại có vai trò then chốt trong đặc thù công tác huấn luyện đặc công.

Học viên Lớp CA2, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Đặc công tặng hoa giảng viên Lê Thị Trang nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ở đó, từng câu mệnh lệnh phải thật rõ ràng; từng báo cáo phải chi tiết, mạch lạc; từng phương án, kế hoạch phải bảo đảm độ chính xác tuyệt đối về ngôn ngữ.
Chính vì thế, các giáo án của chị luôn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao về tính khoa học, hệ thống và sát thực tiễn. Chị tập trung trang bị cho học viên những năng lực cốt lõi, như chính tả, từ vựng, ngữ pháp, phong cách diễn đạt, khả năng xây dựng văn bản quân sự. Không chỉ dạy những kiến thức có trong giáo trình, chị luôn cố gắng giúp học viên hiểu sâu hơn bản chất của ngôn ngữ dân tộc, từ đó hình thành thói quen diễn đạt mạch lạc, rành mạch, những kỹ năng thiết yếu của người cán bộ tương lai.
Nhiều học viên ở Trường Sĩ quan Đặc công khi nhắc đến bộ môn Ngữ văn, đều nhớ ngay đến sự tận tâm, tỉ mỉ của nữ tiến sĩ trẻ trong từng bài giảng. Trung sĩ Nguyễn Sĩ Lợi, học viên Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Đặc công thổ lộ: “Những tâm huyết, trách nhiệm cùng sự kiên nhẫn của cô Trang trong quá trình giảng dạy đã tiếp thêm động lực rất lớn cho chúng tôi trong mỗi buổi học. Cũng nhờ cô, chúng tôi viết báo cáo, soạn văn bản chặt chẽ hơn, cảm thấy tự tin hơn khi diễn đạt ý tưởng”.

Đại úy, TS Lê Thị Trang tham gia Hội thi Chủ nhiệm bộ môn giỏi năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đại úy, TS Lê Thị Trang luôn tâm niệm, giảng dạy tiếng Việt cho học viên Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia không chỉ là truyền đạt một ngoại ngữ, mà còn là sẻ chia văn hóa, truyền thống, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Quân đội ba nước.
Vì vậy, chị thường dành nhiều thời gian nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ, tâm lý, phương pháp tiếp thu của từng nhóm học viên, để lựa chọn cách giảng phù hợp nhất. Mỗi bài học đều được chị thiết kế theo hướng trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, lồng ghép tình huống thực tế trong môi trường quân sự, giúp học viên nhanh chóng nắm được từ vựng, cấu trúc câu, cách sử dụng trong giao tiếp hằng ngày.

Đại úy, TS Lê Thị Trang (thứ hai, từ trái sang) tại Hội thi Chủ nhiệm bộ môn và các đồng chí giảng viên có quân hàm Thượng tá giỏi năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong lớp học, TS Lê Thị Trang kiên trì giải thích từng lỗi nhỏ của học viên, kịp thời khích lệ để các bạn tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Việt. Ngoài giờ lên lớp, chị sẵn sàng dành thêm thời gian kèm cặp, hướng dẫn phát âm, tổ chức các buổi giao lưu, thực hành hội thoại, tạo môi trường để học viên rèn luyện tự nhiên nhất.
Sự tận tâm, cởi mở và trách nhiệm của chị không chỉ giúp học viên tiến bộ nhanh, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh người giảng viên Quân đội nhân dân Việt Nam mẫu mực, chân thành. Với chị, thành công lớn nhất là khi mỗi học viên quốc tế có thể giao tiếp bằng tiếng Việt một cách tự tin, góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị truyền thống giữa ba nước Đông Dương.
Cũng chính sự yêu nghề hết mực ấy đã giúp Đại úy, TS Lê Thị Trang được Nhà trường tín nhiệm giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Bộ môn Ngữ văn, một trọng trách đòi hỏi không chỉ vững vàng về chuyên môn, mà còn cần sự gương mẫu, trách nhiệm, khả năng định hướng học thuật cho đội ngũ giảng viên trẻ.
Nỗ lực vượt qua thử thách lý luận để hoàn thiện mình
Nếu như giảng đường Trường Sĩ quan Đặc công là nơi Đại úy, TS Lê Thị Trang tỏa sáng với vai trò giảng viên, thì lớp đào tạo ngắn công tác Đảng, công tác chính trị tại Học viện Chính trị lại là không gian thử thách bản lĩnh người học viên của chị. Là một trong những học viên trẻ nhất lớp, hơn nữa lại xuất phát từ môi trường chuyên môn thuần ngữ văn, Đại úy Lê Thị Trang không tránh khỏi cảm giác khó khăn khi bắt đầu tiếp cận hệ thống lý luận chính trị đồ sộ, đa tầng và yêu cầu độ chính xác rất cao.
Nhớ lại những ngày đầu nhập học, Đại úy, TS Lê Thị Trang bộc bạch: “Tôi thực sự lo lắng. Những khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật của Chủ nghĩa Mác - Lênin; những nội dung, quan điểm sâu rộng của Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; rồi các kỹ năng lãnh đạo, quản lý... tất cả đều mới mẻ đối với tôi”. Nhưng rồi, với tác phong học tập nghiêm túc và bản lĩnh của người giảng viên ở ngôi trường Đặc công, chị nhanh chóng tìm ra phương pháp học tập phù hợp: Đọc kỹ nội dung bài giảng trước khi đến lớp; ghi chép theo sơ đồ tư duy, mạnh dạn trao đổi với giảng viên, thảo luận sâu với nhóm học tập, đặc biệt là không cho phép mình “bỏ qua” bất cứ nội dung nào chưa hiểu rõ.
Nhờ sự kiên trì ấy, Lê Thị Trang sớm trở thành một trong những học viên sôi nổi, tích cực. Những câu trả lời của chị trong các buổi thảo luận thường mang tính mở rộng, liên hệ chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, thể hiện tư duy phân tích được rèn luyện từ chuyên ngành ngữ văn. Các bài kiểm tra, bài thi của chị đều đạt điểm khá trở lên, một kết quả phản ánh đúng những nỗ lực bền bỉ và ý chí cầu tiến của nữ tiến sĩ trẻ.
Đại tá Lưu Cảnh Toàn, Lớp trưởng Lớp 1B, Hệ 4, Học viện Chính trị nhận xét: “Đại úy, TS Lê Thị Trang học môn gì cũng đến nơi đến chốn. Nền tảng ngôn ngữ giúp chị trình bày sắc sảo và logic các vấn đề. Càng học, Đại úy Lê Thị Trang càng tiến bộ rõ rệt”. Sự tiến bộ ấy không chỉ thể hiện qua điểm số các bài thi, mà còn qua sự tự tin của chị khi trình bày, phản biện, vận dụng kiến thức vào phân tích các tình huống thực tiễn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị cơ sở.

Đại úy, TS Lê Thị Trang (thứ hai, từ trái sang) cùng đồng đội Lớp 1B, Hệ 4, Học viện Chính trị. Ảnh: NGUYỄN TRUNG THÀNH
Dù đạt nhiều kết quả học tập, rèn luyện đáng khích lệ, Đại úy, TS Lê Thị Trang luôn giữ sự khiêm nhường. Chị luôn tâm niệm, bản thân còn phải tích cực học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa, mới có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội. Với chị, học tập không phải là để “đạt thành tích”, mà để làm phong phú tư duy, mở rộng tầm nhìn, nâng cao chất lượng mỗi bài giảng sau này ở Trường Sĩ quan Đặc công.
Khi được hỏi về dự định sau khóa học, Đại úy, TS Lê Thị Trang chia sẻ: “Tôi muốn đem những kiến thức lý luận đã học để nâng cao hơn nữa chất lượng biên soạn giáo trình giảng dạy, nhất là các bài học về phong cách ngôn ngữ chính luận, kỹ năng xây dựng văn kiện, văn bản lãnh đạo, chỉ huy. Một giảng viên tiếng Việt mà hiểu sâu lý luận chính trị, thì bài giảng sẽ toàn diện hơn, gắn kết tư duy và ngôn ngữ tốt hơn”.
Chặng đường phấn đấu trong cuộc đời binh nghiệp phía trước của Đại úy, TS Lê Thị Trang còn dài. Từ những điều bình dị chị đang phấn đấu mỗi ngày, lên lớp đúng giờ, bền bỉ chỉnh sửa từng câu chữ, nghiêm túc học tập lý luận, chăm chỉ tu dưỡng bản thân, tin rằng, chị sẽ tiếp tục tỏa sáng trên con đường phía trước.













