Đang tắm, cô gái bị kẻ biến thái xông vào khống chế để giở trò đồi bại: Nạn nhân kể lại giây phút ám ảnh

Một người phụ nữ đã may mắn thoát khỏi một vụ cưỡng hiếp sau khi quên khóa cửa phòng tắm khi đang tắm, tạo điều kiện cho một người đàn ông say rượu đột nhập vào nhà.

Thoát hiểm trong gang tấc

Nạn nhân, Jiraporn Penpat, đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh bắt giữ nghi phạm lên Facebook vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 2, với mong muốn nâng cao nhận thức và nhắc nhở mọi người luôn cảnh giác, ngay cả khi ở nhà. Cô cũng cho biết đây là một bài học lớn đối với bản thân.

Jiraporn kể lại rằng sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 tối thứ Sáu, ngày 22 tháng 2. Nhà cô nằm dọc theo một con kênh ở quận Nong Chok, Bangkok, và phòng tắm được xây dựng bên ngoài nhà. Nghi phạm đã dễ dàng đột nhập vào nhà cô bằng cách đi qua cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua kênh.

Kẻ biến thái bị bắt

Kẻ biến thái bị bắt

Khi tắm, Jiraporn đã không khóa cửa phòng tắm vì nghĩ rằng mình an toàn trong chính nhà mình. Trong lúc đang xả xà phòng, cô bất ngờ thấy cánh cửa bị mở ra. Ban đầu, cô tưởng bạn trai đùa giỡn nên đóng cửa lại.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy mạnh, để lộ một người đàn ông xa lạ đứng ngay trước mặt cô. Người này chỉ mặc đồ lót và áo phông, lập tức đẩy Jiraporn vào phòng tắm và bịt miệng cô.

Nỗ lực chống trả và bắt giữ nghi phạm

Dồn hết sức lực, Jiraporn đã đẩy kẻ đột nhập ra và chạy khỏi phòng tắm, đồng thời hét lớn gọi bạn trai. Bị bất ngờ, nghi phạm hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi bỏ chạy, nghi phạm để quên một số vật dụng

Sau khi bỏ chạy, nghi phạm để quên một số vật dụng

Tuy nhiên, hắn đã để lại quần jean, dép và điện thoại di động bên ngoài phòng tắm. Điện thoại không cài mật khẩu, giúp Jiraporn và bạn trai dễ dàng xác định danh tính hắn qua các bức ảnh lưu trong máy.

Cặp đôi cùng hàng xóm đã tìm kiếm nghi phạm và phát hiện hắn đang lang thang trong tình trạng say xỉn trên một con phố trong khu dân cư. Trong cơn tức giận, bạn trai của Jiraporn và một người hàng xóm đã tấn công hắn trước khi trói lại và gọi cảnh sát đến bắt giữ.

Cải tạo nhà để đảm bảo an toàn

Jiraporn cho biết cô sẽ cải tạo lại ngôi nhà để đảm bảo an toàn hơn, đồng thời lắp thêm cửa để ngăn người lạ dễ dàng xâm nhập qua cây cầu.

Về mặt pháp lý, Jiraporn không đề cập đến hình phạt dành cho nghi phạm trong bài đăng của mình. Tuy nhiên, theo luật, hắn có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm, khoản tiền phạt tối đa 200.000 baht, hoặc cả hai, vì tội tấn công tình dục. Ngoài ra, hắn có thể bị truy tố thêm tội danh đột nhập vào nhà riêng vào ban đêm.

Minh Khuê (theo Thethaiger)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/dang-tam-co-gai-bi-ke-bien-thai-xong-vao-khong-che-de-gio-tro-doi-bai-nan-nhan-ke-lai-giay-phut-am-anh-11277.html