Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'
NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.

Đạo diễn - NSND Khải Hưng sinh năm 1948, ông được biết đến với vai trò là người tiên phong mở đầu con đường sản xuất phim truyền hình tại Việt Nam. Ông tốt nghiệp khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Sau khi làm giáo viên một thời gian, ông chuyển sang nghề lập trình viên và công tác tại một viện nghiên cứu. Năm 1979, ông theo học lớp Đạo diễn khóa đầu tiên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Cơ duyên từ giáo viên qua truyền hình của ông khá đơn giản. Lúc đó Đài truyền hình VN thành lập Ban khoa giáo nên cần một người có bằng về khoa học tự nhiên như ông. Năm 1979, Khoa đạo diễn của ĐH Sân khấu – Điện ảnh mở khóa đầu tiên và ông thi đỗ. Năm 1982, ông ra mắt "Người thành phố", bộ phim trên băng từ đầu tiên của truyền hình Việt Nam. Bộ phim "Đứa con tôi" do ông đạo diễn đã giành Huy chương vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6 diễn ra vào năm 1983.

Năm 1993, đạo diễn Khải Hưng được biết đến rộng rãi khi "Lời nguyền của dòng sông" đoạt giải phim xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Brucxen (Bỉ). Tác phẩm gây tiếng vang lớn khi trở thành bộ phim làm trên chất liệu băng từ đầu tiên của Việt Nam đoạt giải thưởng ở một liên hoan quốc tế.

Đạo diễn Khải Hưng sáng lập nhiều chương trình nổi tiếng như: Văn nghệ Chủ nhật, Gặp nhau cuối tuần và đặt nền móng cho dòng phim truyền hình, được xem là "cha đẻ" của giờ Vàng phim Việt trên Đài Truyền hình Việt Nam. Ông còn được mệnh danh là "ông trùm" tổng đạo diễn 40 tập đầu tiên của loạt phim đình đám "Cảnh sát hình sự".

Trong 30 năm công tác ở VFC, ông thực hiện nhiều bộ phim được đánh giá cao như: "Mẹ chồng tôi", "Lời nguyền của dòng sông", "Không còn gì để nói", "Người tình của cha", "Mặt trời bé con của tôi", "Ngàn năm mây trắng"...

Năm 2003, Hãng phim truyền hình Việt Nam đổi tên thành Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), đạo diễn Khải Hưng trở thành giám đốc đầu tiên và đảm nhiệm vai trò này đến khi về hưu. Cũng trong năm đó, "Gặp nhau cuối năm" ra đời và Khải Hưng được xem là "cha đẻ" của chương trình.

Năm 2005, với vai trò Giám đốc VFC, Khải Hưng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam khóa 6, nhiệm kỳ 2005–2010. Trước đó, ông đã đảm nhận chức vụ Phó Tổng thư ký của hội nhiệm kỳ 2000–2005. Năm 2007, ông nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho 3 tác phẩm: "Mẹ chồng tôi", "Lời nguyền của dòng sông" và "Không còn gì để nói". Cùng năm đó, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSND.

NSND Khải Hưng có con trai nổi tiếng theo nghề bố đó là đạo diễn Khải Anh. Là một đạo diễn trẻ có tiếng của VFC, Khải Anh thành công với nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như: "Tuổi thanh xuân", "Người phán xử"... Hiện tại, Khải Anh đã rời VFC sau nhiều năm gắn bó. (Trong ảnh, NSND Khải Hưng và vợ chồng con trai Khải Anh - Đan Lê tại VTV Awards 2017".

Dù nghỉ hưu nhưng NSND Khải Hưng vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh. NSND Khải Hưng còn tâm huyết giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sự lạc quan và tình yêu nghề của ông truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ.

Từ khi nghỉ hưu, ngoài những lúc tập trung cho công việc, ông cũng dành thời gian đi chơi cùng bạn bè, người thân. Cuộc sống khi nghỉ hưu của NSND Khải Hưng khá bình dị, ít khi đi ăn nhậu phần vì không biết uống rượu bia, phần vì vốn thích một mình.

NSND Khải Hưng chia sẻ, chưa từng có ý định rời xa ngôi nhà VTV hay chuyển sang công việc khác kể từ khi nhận ra đam mê thực sự của mình là làm phim. Ngay cả khi về hưu, ông vẫn dành tới hơn 10 năm để tiếp tục guồng quay mà ông không thể dừng lại được. Nhưng hết năm nay ông sẽ dừng hẳn. Tròn 30 năm giảng dạy ở trường SKĐA và tự lái xe lâu nay sang năm cũng hết hạn mức.

Trước câu hỏi "Sau khi dừng tất cả các công việc thì ông sẽ làm gì?". NSND Khải Hưng hào hứng: "Tôi sẽ chơi", tuy nhiên theo chia sẻ của ông đấy lại là một kho phim. "Tôi có tài xem phim từ sáng đến đêm không chán. Bây giờ có nhiều kênh phim để phục vụ cho "cái tài" của tôi nữa, rất nhiều phim hay và không bao giờ xem hết. Ngoài ra, tôi không có thú vui nào khác" - NSND Khải Hưng tâm sự.

Từ khi về hưu, NSND Khải Hưng sống giản dị trong căn nhà mặt phố rộng rãi, khang trang. Ông không còn làm phim mà thiên về giảng dạy, truyền đam mê cho các thế hệ diễn viên. Ông cũng không còn thích thú với các chuyến du lịch nước ngoài bởi hồi công tác đã đi nhiều nơi. Bản thân ông cũng thấy không đâu bằng Việt Nam, ở đây 7 ngày thì ăn 7 món khác nhau và rất rẻ tiền. Hỏi về người vợ hiện tại, ông chỉ hé mở chút ít: "Cuộc sống sinh hoạt của tôi giờ theo lịch trình chứ không còn tùy tiện như trước. Ăn ngủ cũng đúng giờ, tất cả nhờ vào vợ tôi vì con gái đã đi du học ở Úc với học bổng toàn phần, chuyên ngành đạo diễn".
(Ảnh: VTV, Tư liệu, Internet)













