Đấu giá tranh của con em thuyền viên gây quỹ chăm lo trẻ em Trường Sa
Nhân Ngày Thuyền viên thế giới (25/6), trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM tổ chức chương trình 'Tôn vinh người đi biển', với chủ đề 'Liên kết thế hệ - Tôn vinh giá trị'. Đây là sự kiện chính thức đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, dành cho những người đi biển, những người gắn bó với những công việc rất đặc thù.
Để ghi nhận những công sức và cống hiến của những người thủy thủ, năm 2010, tại Manila, Philippines, Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO) đã lấy ngày 25/6 hằng năm là ngày tôn vinh những đóng góp thầm lặng và vĩ đại dành cho những người đi biển (Seafarers Day).
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiến hành đấu giá các bức tranh do chính con em các thuyền viên vẽ để ủng hộ Quỹ Vì trẻ em Trường Sa. Kết quả, tất cả 11 bức tranh thiếu nhi đã được các anh chị cựu sinh viên trường, các doanh nhân sở hữu và đóng góp số tiền gần 80 triệu đồng cho quỹ.
Là người xuất thân từ mái trường Giao thông Vận tải và gắn bó với nghề đi biển nhiều năm, anh Trực đã tham gia đấu giá các bức tranh thiếu nhi để góp thêm nguồn lực chăm lo đời sống cho con em các chiến sĩ nơi đảo xa.
“Giờ đây, biển là một nửa cuộc sống của tôi, bởi nửa thời gian cuộc đời mình tôi ở trên biển. Các bạn sinh viên Giao thông Vận tải hãy cố gắng phấn đấu học tập, trau dồi để xây dựng nên đội ngũ thuyền viên nước ta mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Thuyền viên Việt Nam không thua gì thuyền viên thế giới về khả năng làm việc, về trí tuệ, ngôn ngữ”, anh Trực bày tỏ.
Cũng tại đêm hội tôn vinh người đi biển, nhà trường đã trao tặng chiếc la bàn - dụng cụ cần thiết nhất để xác định hướng đi của tàu – dành cho 10 sinh viên xuất sắc ngành Hàng hải, như một sự tiếp nối truyền thống yêu nghề, yêu biển.
Đêm hội khép lại bằng những giai điệu, lời ca tiếng hát lắng đọng về biển đảo, vùng phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc.