Dạy học sinh chia sẻ yêu thương

Chương trình thiện nguyện 'Nồi cháo tình thương' được Đoàn trường THPT Lê Lợi, TP.Đông Hà phát động và thực hiện gần 10 năm nay đã lan tỏa không chỉ trong học sinh và phụ huynh, giáo viên của trường, mà còn được nhiều người biết đến. Hoạt động này nhằm sẻ chia khó khăn những bệnh nhân nghèo khi đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, giúp bệnh nhân giảm bớt chi phí sinh hoạt để phần nào yên tâm chữa bệnh, cũng như giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái.

 Cô trò lớp 12 B2 Trường THPT Lê Lợi phát cháo tình thương cho bệnh nhân

Cô trò lớp 12 B2 Trường THPT Lê Lợi phát cháo tình thương cho bệnh nhân

Mới gần 6 giờ sáng của ngày cuối tuần giữa tháng 9, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở Khoa Nội tổng hợp đã chuẩn bị dụng cụ đi nhận cháo tình thương. Hơn sáu giờ sáng, cô giáo Lê Thị Hồng Cẩn, chủ nhiệm lớp 11 B6 cùng nhóm thiện nguyện của lớp chở nồi cháo đến bệnh viện. Để có được nồi cháo ngon và bổ dưỡng này, các cô trò phải tự đi chợ và nấu cháo tại nhà rồi mới cẩn thận đưa lên bệnh viện tặng cho bệnh nhân. Tiền nấu cháo được cô chủ nhiệm vận động học sinh mỗi tháng tiết kiệm 10 nghìn đồng mỗi em từ khoản tiền ăn sáng. Số tiền ít ỏi này được nhân lên từ sự chia sẻ, vừa để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, lại vừa dành dụm nấu nồi cháo tình thương.

Ở Trường THPT Lê Lợi có rất nhiều lớp hưởng ứng chương trình thiện nguyện “Nồi cháo tình thương”. Cô trò lớp 12 B2 do cô giáo Lê Thị Phượng Uyên chủ nhiệm cũng đã nấu nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo tại BVĐK tỉnh nhiều tháng nay. Rất đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xếp hàng chờ nhận cháo. Ai cũng phấn khởi, cảm động khi đón nhận những bát cháo ấm áp từ tay các bạn học sinh. Vừa ăn cháo ngay tại ghế đá khuôn viên bệnh viện, ông Hồ Văn Ai ở xã Húc Nghì, huyện Đakrông vừa chia sẻ: “Tôi đang điều trị dài ngày tại Khoa Nội của bệnh viện, nhà neo người, hoàn cảnh quá khó khăn, hằng ngày nương nhờ vào các đợt phát cháo, cơm thiện nguyện để đỡ một phần tiền ăn, phụ thêm chi phí chữa bệnh. Các cháu học sinh nấu cháo rất ngon. Tôi rất cảm ơn cô giáo và các cháu vì tấm lòng tử tế đối với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”.

Cô Phượng Uyên cho biết đã đồng hành với nồi cháo tình thương hơn 6 năm rồi. Cô quan niệm sống trước hết là hiểu và yêu thương. Không chỉ dạy cho học trò kiến thức chuyên môn, mỗi ngày cô còn hướng dẫn các em học cách làm người nhân ái, mà biểu hiện cao nhất là lòng sẻ chia. Năm học nào cô cũng phát động học sinh lớp mình chủ nhiệm thực hiện nhiều nồi cháo tình thương. Mỗi lượt thiện nguyện nấu cháo tình thương chi phí khoảng hơn 2 triệu đồng. Để thực hiện nồi cháo, mỗi học sinh trong lớp đóng góp 1 lon gạo và một ít tiền các em tiết kiệm được, số tiền còn lại cô vận động thêm từ phụ huynh và các nhà hảo tâm. Thấy việc làm ý nghĩa, lòng nhân ái được nhân lên, nhiều học sinh đã tiết kiệm tiền ăn sáng, tiêu vặt của mình để dành góp thêm vào. Điều quan trọng nhất của việc hướng thiện này là được phụ huynh đồng thuận, ủng hộ, học sinh luôn hưởng ứng và sẵn sàng sắp xếp việc học tập hợp lí nhất để được cùng nhau thực hiện công việc ý nghĩa này.

Em Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Chi đoàn 12B2 tham gia cùng các bạn trong buổi thiện nguyện cho biết: Chúng em ai cũng cảm động khi chính tay mình trao từng bát cháo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, giúp họ có bữa sáng ấm lòng. Hi vọng việc làm nhỏ của chúng em có thể chia sẻ phần nào những khó khăn và bệnh tật của bệnh nhân. Qua đó chúng em hiểu thêm về giá trị cuộc sống để mai này khi vào đời tiếp tục duy trì và phát huy.

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Trần Cao Hoàng, Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Lợi cho biết việc giáo dục tinh thần tương thân tương ái cho học sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm. Vào các buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường luôn kêu gọi sự chung tay của học sinh để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường và các địa chỉ từ thiện. Đoàn trường là đơn vị duy nhất trong các trường của thành phố Đông Hà thực hiện chương trình “Nồi cháo tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để vừa thắp lên lòng nhân ái trong mỗi học sinh, vừa tạo cơ hội cho các em thể hiện trách nhiệm của mình. Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, các cô giáo Lê Thị Phượng Uyên, Lê Thị Hồng Cẩn, Đoàn Thị Thúy Hằng… đã tổ chức cho học sinh lớp mình thực hiện rất tốt chương trình, được nhiều người đánh giá cao.

Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi Đặng Hoàng Quý chia sẻ: Song song với việc học tập bồi dưỡng kiến thức văn hóa, nhà trường đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. “Nồi cháo tình thương” là một trong những hoạt động nhà trường hướng tới để giáo dục giá trị sống cho học sinh. Bát cháo tình thương không chỉ giúp bệnh nhân nghèo ấm lòng trong cơn hoạn nạn mà còn dạy học sinh tình yêu thương con người.

Tuệ Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=142979