Đêm không ngủ cùng đội thanh niên tình nguyện vá xe miễn phí ở TP.HCM

Giữa đêm khuya trên con đường vắng, những thanh niên tình nguyện An Phú vẫn túc trực vá xe miễn phí, giúp người dân gặp sự cố.

Một tối đi ngang tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường An Phú, TP.HCM), chúng tôi bắt gặp chốt nhỏ với bảng hiệu “Đội SOS tình nguyện An Phú”. Ban đầu tưởng chỉ là điểm trực, nhưng sau đó, những bóng áo phản quang nhóm thanh niên tình nguyện An Phú lại xuất hiện khắp các con hẻm.

Tò mò, chúng tôi theo chân đội về chốt đúng ngay lúc các bạn trẻ miệt mài vá bánh xe, tiếng máy bơm vang đều. Họ là những thanh niên tình nguyện, mỗi đêm đều túc trực từ 20 giờ đến 2 giờ sáng để giúp đỡ người dân gặp sự cố trên đường.

Đội tình nguyện vá xe miễn phí dọc các tuyến Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, DT743, các khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP.

 Điểm dừng chân của nhóm thanh niên tình nguyện trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Ảnh: HN

Điểm dừng chân của nhóm thanh niên tình nguyện trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Ảnh: HN

Để không ai bị bỏ lại giữa đêm

“Chuẩn bị đi, có ca nè mấy đứa!” - giọng anh Trần Minh Tuấn (phường An Phú), trưởng nhóm “Đội SOS tình nguyện An Phú”, vang lên khi nhận cuộc gọi nhờ hỗ trợ.

Ít ai từng biết, anh Tuấn và các thành viên đều là công nhân, tài xế công nghệ đều tranh thủ sau giờ làm hỗ trợ người dân.

 Nhóm tình nguyện chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ người dân sau ca làm. Ảnh: HN

Nhóm tình nguyện chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ người dân sau ca làm. Ảnh: HN

Từng là thợ sửa xe, từ năm 2023 anh Trần Minh Tuấn chuyển sang chạy xe ôm để vừa mưu sinh, vừa giúp người dân gặp sự cố ban đêm. Một lần, xe anh Tuấn bị lủng bánh xe lúc 10 giờ đêm, tìm mãi không thấy tiệm, hỏi ai cũng lắc đầu.

Đêm không ngủ cùng đội thanh niên tình nguyện vá xe miễn phí cho người dân. Video: HẢI NHI

Từ đó, anh nảy ra ý định lập đội hỗ trợ người gặp sự cố trên đường. Và nhóm tình nguyện của anh ra đời vào năm 2020, hiện có 12 thành viên. Ai chưa biết vá xe hay thao tác cơ bản, anh Tuấn đều tận tình hướng dẫn.

 Anh Tuấn trở điểm chốt về sau khi chạy xe công nghệ. Ảnh: HN

Anh Tuấn trở điểm chốt về sau khi chạy xe công nghệ. Ảnh: HN

“Đội chia thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một người ‘vá cứng’ và một người phụ, hỗ trợ khi nhiều ca liên tiếp. Hư hỏng nhẹ thì đội xử lý ngay, xe hư nặng thì dắt về chỗ an toàn, hướng dẫn tìm tiệm gần nhất” - anh Tuấn nói.

Kinh phí hoạt động do các thành viên tự góp, từ bộ đồ nghề, bơm hơi đến áo đồng phục in logo đội. Trung bình mỗi đêm, nhóm xử lý từ ba đến năm ca, có hôm xử lý đến tám ca. Sau mỗi lần hỗ trợ, chỉ một nụ cười hay cái gật đầu cảm ơn của người dân cũng khiến cả đội thấy ấm lòng. Anh Tuấn ánh lên niềm vui: “ Áo có thể sờn đi, nhưng cái tình với bà con thì không sờn”.

Ở tuổi chưa lập gia đình, anh vẫn chọn gắn bó với công việc thiện nguyện, dành thời gian phụng dưỡng cha mẹ già và giúp đỡ người dân trong đêm.

“Nói thật, tôi không biết mình sẽ làm công việc tình nguyện này được bao lâu, nhưng còn sức là còn làm. Mình sống ở đâu thì xem đó như quê hương thứ hai. Giúp đỡ bà con ở đây cũng như đang góp chút sức cho nơi mình đang sống” - anh Tuấn tâm sự.

Âm thầm hỗ trợ bà con

Chưa kịp dứt câu với chúng tôi, anh Tuấn liền đứng dậy khi nghe tiếng gọi: “Ở đây có nhận quần áo cũ không anh ơi?”. Đó là anh Nguyễn Thanh Tùng (phường An Phú), người thường ghé đội tặng quần áo và trò chuyện.

 Anh Tùng (bìa phải) cùng trò chuyện với anh Tuấn lúc 21 giờ. Ảnh: HN

Anh Tùng (bìa phải) cùng trò chuyện với anh Tuấn lúc 21 giờ. Ảnh: HN

Anh Tùng biết đến nhóm thanh niên tình nguyện của anh Tuấn đã từ hơn 3 năm trước.

“Chưa bao giờ tôi bị lủng phải nhờ nhóm hỗ trợ, nhưng nhà tôi gần đây, tôi thường thấy nhóm giúp bà con. Đường này khuya về chẳng có điểm sửa xe hay vá xe nào cả, đội thì không quản ngại giờ giấc, thật sự quá tuyệt vời!” - anh Tùng nói.

 Nhóm thanh niên lập tức lên đường hỗ trợ người dân sau cuộc gọi. Ảnh: HN

Nhóm thanh niên lập tức lên đường hỗ trợ người dân sau cuộc gọi. Ảnh: HN

Điện thoại anh Tuấn lại liên tục vang lên: “Hỗ trợ vá xe giúp em với…!”. Ngay lập tức, đội của anh Tuấn lên đường mà không chút do dự.

Theo chân đội đến nơi người dân cần hỗ trợ, chúng tôi gặp anh Tạ Văn Khởi (ngụ phường Phú Lợi) đang đứng cạnh chiếc xe máy bị lủng bánh trên vỉa hè. Khi gặp sự cố, anh lập tức gọi đến đội anh Tuấn – cái tên anh đã nghe đến từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được sự giúp đỡ.

 Nhóm tình nguyện đến hỗ trợ vá xe của anh Khởi tại phường Phú Lợi vào đêm khuya. Ảnh: HN

Nhóm tình nguyện đến hỗ trợ vá xe của anh Khởi tại phường Phú Lợi vào đêm khuya. Ảnh: HN

“Em trai tôi từng tham gia nhóm từ những ngày đầu, đi vá xe, hỗ trợ người gặp khó khăn giữa đêm khuya. Tôi không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh cần giúp, nên khi được hỗ trợ kịp thời thế này thật may mắn. Nếu phải đẩy xe đi vá thì xa lắm” - anh Khởi chia sẻ.

 Anh Tuấn cùng trò chuyện với anh Khởi (bìa phải). Ảnh: HN

Anh Tuấn cùng trò chuyện với anh Khởi (bìa phải). Ảnh: HN

Vừa quay về điểm chốt, anh Trần Hạo Nam lặng lẽ dắt chiếc xe máy thủng lốp đến nhờ hỗ trợ. Anh Nam làm việc tại phường Tân Uyên, trước đây từng tham gia nhóm thiện nguyện này, nhưng phải rời nhóm để lo cho gia đình.

 Xe của Nam được Khang (bên trái) hỗ trợ vá xe. Ảnh: HN

Xe của Nam được Khang (bên trái) hỗ trợ vá xe. Ảnh: HN

Giữa đêm khuya, gặp lại những người anh em từng cùng mình đi giúp người khác, Nam không giấu được xúc động: “Tôi đã được các anh trong đội giúp vài lần rồi, lần nào cũng tận tình và không nhận tiền. Giờ tôi lại trở thành người được giúp đỡ”.

‘Không dư dả, nhưng ai cần giúp đều được giúp’

Lặng lẽ cầm đèn soi cho đồng đội vá xe, anh Nguyễn Nhật Huy (phường An Phú) nhanh tay chuẩn bị dụng cụ. Từng tham gia đội tình nguyện khác suốt ba năm nhưng hoạt động rời rạc, hai tuần trước Huy chủ động sáp nhập nhóm mình với nhóm của anh Tuấn để cùng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và chung tay giúp người đi đường trong đêm.

 Huy (bìa trái) soi đèn cho đồng đội vá xe. Ảnh: HN

Huy (bìa trái) soi đèn cho đồng đội vá xe. Ảnh: HN

Trước khi gia nhập đội, Huy chỉ biết sơ cứu, chưa từng vá xe. Anh Tuấn tận tình chỉ dẫn từng thao tác, động viên mỗi khi Huy nản. Huy kể, ai có thời gian thì ở chốt hỗ trợ bà con, ai bận thì đi làm. Có đêm cả đội chỉ còn vài chục nghìn đồng, anh em lại góp tiền đổ xăng để tiếp tục hành trình.

Huy nhớ lại lần gặp người phụ nữ đẩy chiếc Dream giữa đêm khuya, e ngại không dám nhờ anh giúp. Huy kiên nhẫn trấn an, nói rõ mình là tình nguyện viên, không nhận tiền. Khi xe nổ máy, người phụ nữ xúc động kể chị làm việc tại chợ đầu mối, thường chạy xe đêm về Thủ Đức, còn cô con gái sinh năm 2004 thì luôn lo lắng mỗi khi mẹ đi ca khuya.

“Khi xe nổ máy, chị rơi nước mắt cảm ơn, nói không có tụi tôi không biết phải sao. Tôi hiểu chỉ một giúp đỡ nhỏ cũng đủ mang lại sự an tâm giữa đêm khuya” - Huy nói.

 Đồng đội cùng giải lao sau những lần hỗ trợ. Ảnh: HN

Đồng đội cùng giải lao sau những lần hỗ trợ. Ảnh: HN

Còn Trình Huỳnh Vũ Khang, (phường An Phú) bắt đầu “ca làm” thứ hai mỗi tối – không ở công ty mà cùng đội hỗ trợ người đi đường gặp sự cố. Hai năm trước, từng được đội giúp khi xe bể bánh, Khang cảm kích rồi xin gia nhập đội và gắn bó đến nay.

 Khang tìm dụng cụ vá xe cho người dân. Ảnh: HN

Khang tìm dụng cụ vá xe cho người dân. Ảnh: HN

Ban ngày Khang làm công nhân. Tối, anh ra chốt trực, xem đội như gia đình thứ hai giữa nơi đất khách. Khang nhớ mãi đêm mưa lớn trên Quốc lộ 13, cả đội cùng giúp người bán dưa hấu gom hàng bị nước cuốn, rồi còn phụ bán và gửi lại toàn bộ tiền, chỉ mong người dân bớt vất vả.

“Lần đó vui lắm, vì tụi em thấy việc mình làm thật có ý nghĩa. Cực mà vui lắm, ngày nào còn sức là em còn đi, trừ khi mai mốt về quê lấy vợ thôi” - Khang kể.

Ít ai biết điểm chốt của đội anh Tuấn được dựng trong thùng container cũ của anh Trần Văn Bình (ngụ phường An Phú). Thùng container cũ này từng là tài sản công ty nơi anh làm việc, nay anh cho mượn để các bạn trẻ có chỗ trú nắng, trú mưa và cất đồ nghề.

 Anh Tuấn hỗ trợ kích bình xe cho người dân khi đi đường. Ảnh: HN

Anh Tuấn hỗ trợ kích bình xe cho người dân khi đi đường. Ảnh: HN

“Tôi chỉ hỗ trợ nhờ người dân hỗ trợ kéo điện cho nhóm thanh niên này có chỗ trú nắng, trú mưa. Chỉ sợ tụi nhỏ làm việc ngoài trời nguy hiểm” - anh Bình nói.

Dù kinh tế gia đình còn khó khăn, anh vẫn sẵn lòng hỗ trợ. Nhắc đến đội của anh Tuấn, anh Bình mỉm cười: “Mấy đứa nhỏ nhiệt tình, chịu khó, đáng quý lắm”.

Thượng tá NGUYỄN THỊ THANH NGA , Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM:

Đội vá xe miễn phí có tinh thần vì cộng đồng

Đội thanh niên vá xe miễn phí ban đêm tại phường An Phú tự nguyện hỗ trợ người dân khi gặp sự cố về xe, giúp họ an tâm hơn khi di chuyển vào ban đêm, đặc biệt ở những tuyến đường ít có tiệm sửa xe. Điều này không chỉ hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho người tham gia giao thông mà còn lan tỏa tinh thần tích cực, khuyến khích nhiều người khác quan tâm và đóng góp cho xã hội.

Đây là mô hình thể hiện rõ tinh thần vì cộng đồng, đặc biệt trong việc xử lý những tình huống khẩn cấp khi người dân tham gia giao thông.

HẢI NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/dem-khong-ngu-cung-doi-thanh-nien-tinh-nguyen-va-xe-mien-phi-o-tphcm-post878160.html