Đến tỉnh Fukui để chìm đắm trong sự bình yên

Tỉnh Fukui nằm dọc theo bờ Biển Nhật Bản và là một phần của vùng Hokuriku lịch sử của Nhật Bản. Vùng đất này sở hữu những địa chỉ văn hóa hàng đầu và những thắng cảnh nổi tiếng.

Đồ gốm Kutani của tỉnh Ishikawa. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Đồ gốm Kutani của tỉnh Ishikawa. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Hokuriku là một vùng nhỏ trên Biển Nhật Bản gần trung tâm quần đảo Nhật Bản với ba tỉnh: Toyama, Ishikawa và Fukui.

Với những ngọn núi cao chót vót của dãy Alps Nhật Bản, quang cảnh bờ biển phía tây Nhật Bản và các thành phố và thị trấn phát triển mạnh mẽ với nền văn hóa truyền thống tinh tế, Hokuriku được coi là vùng đất hội tụ những tinh hoa của thiên nhiên và con người Nhật Bản.

Tỉnh Fukui nằm dọc theo bờ Biển Nhật Bản và là một phần của vùng Hokuriku lịch sử của Nhật Bản. Vùng đất này sở hữu những địa chỉ văn hóa hàng đầu và những thắng cảnh nổi tiếng.

Fukui được coi là một trong những vùng đất có chiều sâu văn hóa. Đây chính là nơi có ngôi đền Eiheiji, một trong những ngôi đền chính của trường phái Soto của Phật giáo Thiền tông, trong nhiều thế kỷ. Trung tâm tôn giáo này đã có ảnh hưởng đến văn hóa của Fukui, và các khía cạnh của Thiền tông đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một phần của cuộc sống hàng ngày.

Chùa Eiheiji - Vĩnh Bình Tự (ngôi chùa của sự bình yên vĩnh cửu") do nhà sư Dogen (1200-1253) thành lập. Dogen một nhà sư sinh ra ở Kyoto trong một gia đình giàu có, người đã học Thiền ở Trung Quốc trong bốn năm. Sau đó, khi tìm kiếm một nơi ẩn dật trên núi yên tĩnh hơn cho một ngôi chùa trong giai đoạn biến động dữ dội thường xuyên của Thời kỳ Kamakura, nhà sư Dogen đã được một samurai địa phương và một học viên Thiền, Hatano Yoshishige, tặng đất và ông đã đã lập Chùa Eiheiji vào năm 1244.

Ngôi đền nằm sâu trong một khu rừng ở vùng nông thôn Fukui trong khuôn viên rộng 330.000 mét vuông. Bước vào khuôn viên của ngôi đền, một cách tự nhiên, chúng ta sẽ cảm thấy chìm trong nhịp sống của khu rừng xanh, và Thiền tông. Đó chính là lý do mà Fukui được mệnh danh là vùng đất để an tĩnh và chiêm nghiệm chính tâm hồn mình.

Fukui còn nổi tiếng với Bảo tàng khủng long (FPDM), là bảo tàng cổ sinh vật học và địa chất tại Công viên Nagaoyama, nơi gần với địa điểm khai quật khủng long vào năm 2000. FPDM được công nhận là một trong những bảo tàng khủng long hàng đầu thế giới, được đánh giá là một trong những địa điểm quan trọng dành cho nghiên cứu và giáo dục về khủng long.

Fukui còn là nơi lưu giữ di sản các ngành nghề thủ công truyền thống phong phú, được các cộng đồng nghệ nhân đang phát triển mạnh ở những khu vực như Echizen, bảo tồn và phát triển.

 Giấy washi Echizen của tỉnh Fukui được dùng để gấp hình khủng long. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Giấy washi Echizen của tỉnh Fukui được dùng để gấp hình khủng long. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Các nghệ nhân của Fukui dựa trên truyền thống hàng thế kỷ làm lưỡi dao, đồ mộc, đồ sơn mài, đồ gốm và giấy, để đưa ngành nghề truyền thống địa phương trở thành một đặc trưng văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản.

Giấy washi Echizen là một trong số những sản phẩm thủ công truyền thống nổi bật của Fukui.

Người ta cho rằng giấy washi Echizen bắt đầu xuất hiện muộn nhất vào thế kỷ thứ 4 hoặc thứ 5 khi giấy lần đầu tiên được du nhập vào Nhật Bản. Kho lưu trữ Shosoin có bản thảo được bảo quản lâu đời nhất ở Nhật Bản và có đề cập đến giấy washi Echizen.

Khu vực Echizen là nơi có Lễ hội Kami, một di sản văn hóa dân gian phi vật thể của tỉnh Fukui, nơi trong nhiều thế kỷ, người dân đã tôn thờ vị thần giấy của đền thờ Otaki và Okamoto.

Ban đầu, giấy washi Echizen được làm để sao chép kinh Phật bằng tay và khi giới quý tộc triều đình và gia đình samurai bắt đầu sử dụng nhiều giấy hơn, sản xuất giấy đã phát triển dưới sự bảo vệ của Mạc phủ Tokugawa và các lãnh chúa địa phương.

 Giấy washi Echizen của tỉnh Fukui được dùng để gấp hình đoàn tàu Shinkansen. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Giấy washi Echizen của tỉnh Fukui được dùng để gấp hình đoàn tàu Shinkansen. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Các sản phẩm chất lượng cao như giấy nghi lễ Echizen trở nên nổi tiếng và khi kỹ thuật làm giấy phát triển, sản lượng cũng tăng lên.

Trong thời kỳ Minh Trị (1868-1912), giấy làm tiền tệ quốc gia do Hội đồng Nhà nước (cơ quan cao nhất của chính phủ Nhật Bản vào thời điểm đó) phát hành đã được sản xuất tại vùng Fukui.

Cùng với sự thấm nhuần truyền thống văn hóa dân tộc từ thời xa xưa, sự kết hợp với xu thế thời đại, giấy washi Echizen trở thành một thương hiệu nổi bật của vùng Fukui.

Fukui còn là một sự lựa chọn cho những người yêu thích thiên nhiên ngoài trời với sự đa dạng đáng kinh ngạc.

Đường bờ biển là sự thư giãn trên bãi cát mềm mại, lấp lánh bên cạnh làn nước biển nông, trong vắt, hoặc đi bộ qua một khu rừng thông rộng lớn dọc theo một bãi biển tuyệt đẹp.

Bờ biển với những vách đá cao chót vót phủ đầy bọt trắng của những con sóng dữ dội của Biển Nhật Bản.

Khi điều kiện thời tiết thích hợp, du khách thậm chí có thể bắt gặp cảnh tượng ngoạn mục của một lâu đài trên một hòn đảo nhỏ, được bao quanh bởi một đại dương mây.

Đầu tháng Năm, hoa lan phlox nở rộ ở khu vực Shibazakura no Sato của Ono. Những bông hoa màu hồng rực rỡ này trải thảm trên mặt đất gần các cánh đồng lúa, bao phủ khoảng 20 hécta.

Niềm đam mê hoa lan phlox của người dân địa phương bắt đầu vào khoảng năm 1990, khi một số nông dân bắt đầu sử dụng nó như một cách để ngăn chặn các loại cỏ dại khác phát triển. Ngày nay, hơn 30 nông dân trên khắp Ono trồng những bông hoa này.

Công viên Hanahasu nằm ở Minami-Echizen, một trong những nơi sản xuất hoa sen lớn nhất Nhật Bản. Hoa sen nở rộ vào các buổi sáng mùa hè và Lễ hội hoa sen diễn ra từ cuối tháng Sáu đến đầu tháng Tám.

Công viên này nổi tiếng với những ao sen rộng lớn, với khoảng 130 loại hoa từ khắp nơi trên thế giới và có các bục để du khách ngắm hoa.

Trong Lễ hội hoa sen, công viên cũng được thắp sáng vào ban đêm bằng nhiều đèn hình hoa sen, tạo nên bầu không khí huyền bí mà chỉ có thể trải nghiệm vào thời điểm này trong năm.

Fukui luôn được coi là một địa danh được ưu đãi nhờ vẻ đẹp tự nhiên và bề dày văn hóa ảnh hưởng sâu sắc Phật giáo Thiền tông.

Vùng đất này được mệnh danh là điểm đến tuyệt vời để đắm mình vào thiên nhiên, để chiêm nghiệm sâu sắc tâm hồn của chính mình cũng như trải nghiệm để tìm hiểu về bề dày văn hóa, lịch sử./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/den-tinh-fukui-de-chim-dam-trong-su-binh-yen-post1014468.vnp