DIỄN ĐÀN LỜI HỨA VỚI HẬU PHƯƠNG: Chung câu quân hành

Những ngày này, trong ngôi nhà nhỏ của Trung tá Trịnh Khắc Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) ở phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum đầy ắp tiếng cười của bà con khu phố, đồng nghiệp đến chúc mừng con trai anh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Trịnh Lê Anh Vũ và mẹ trò chuyện với cán bộ tuyển quân.

Thanh niên Trịnh Lê Anh Vũ và mẹ trò chuyện với cán bộ tuyển quân.

Trung tá Trịnh Khắc Dũng luôn tự hào về Trịnh Lê Anh Vũ, cậu con trai út của gia đình đã có suy nghĩ chín chắn, trưởng thành và sắp trở thành đồng chí, đồng đội của mình.

“Cháu Vũ sinh ra và lớn lên trong điều kiện ba thường xuyên công tác xa nhà, thiếu sự chăm sóc của người cha. Nhưng cháu luôn tự hào với bạn bè, thầy cô, người thân vì ba mình là Bộ đội Cụ Hồ và tự giác học tập, rèn luyện. Cháu có nhiều phẩm chất của “con nhà lính” phù hợp với môi trường quân đội. Và tôi không bất ngờ khi cháu viết đơn tình nguyện nhập ngũ với quyết tâm nối nghiệp ba khi đã có việc làm ổn định ở thành phố Đà Nẵng”, Trung tá Trịnh Khắc Dũng tâm sự.

Trò chuyện với Trịnh Lê Anh Vũ, chúng tôi rất vui vì ít ngày tới sẽ có hàng vạn thanh niên như Vũ viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với khát vọng, quyết tâm tiếp nối truyền thống của dân tộc, quê hương, gia đình, góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, Trịnh Lê Anh Vũ đã tốt nghiệp Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist cùng với nhiều ước mơ, hoài bão, đặc biệt là muốn noi gương ba mình được phục vụ lâu dài trong Quân đội. Trịnh Lê Anh Vũ chia sẻ, vào Quân đội là niềm vinh dự, tự hào của gia đình. Quân đội cũng là nơi để những thanh niên như Vũ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. “Từ nhỏ cháu không chỉ được học về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ mà còn được thừa hưởng sự giáo dục của ba mình về đạo đức, nhân cách, tính kỷ luật trong công việc và cuộc sống; tình yêu thương cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ người khác… Cháu sẽ cố gắng phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong Quân đội, để cùng ba chung câu quân hành và trở thành một công dân tốt”, thanh niên Trịnh Lê Anh Vũ quyết tâm.

Bài và ảnh: VŨ THANH HÒA

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dien-dan-loi-hua-voi-hau-phuong-chung-cau-quan-hanh-765671