Điệu then ở Đam Rông 1
Cùng với phát triển kinh tế, người Nùng ở thôn Thanh Bình, xã Đam Rông 1 vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống - món ăn tinh thần vô giá trong đời sống hằng ngày.

Các thế hệ gìn giữ văn hóa truyền thống
Từ một niềm đam mê
“Mình thật sự rất mê tiếng đàn tính, hát then ở quê hương. Mình tự mua một cây đàn về đánh thử, cảm giác tự tay gảy lên tiếng đàn rất hạnh phúc nên đã quyết tâm đi học”, chị Lê Thị Mơ - Chủ nhiệm CLB Hoa Ban xã Phi Liêng kể về hành trình đi học của mình. Ở xã Đam Rông 1 không có nghệ nhân đàn tính, nên mỗi chiều sau khi xong việc, chị Mơ cùng thím - bà Hoàng Thị Sèng - chở nhau hơn 60 km để học đàn. Chị hiểu rằng khi tuổi đã lớn, việc tiếp thu sẽ chậm hơn nên chọn học bài bản từ thầy ngay từ đầu, rồi kiên trì rèn luyện để nâng cao kỹ năng.
Năm 2016, chị Mơ vận động chị em trong thôn tập hát then và thành lập nhóm sinh hoạt hằng tuần. Đến năm 2022, được Trung tâm Văn hóa huyện Đam Rông hỗ trợ, nhóm chính thức trở thành Câu lạc bộ Hoa Ban xã Phi Liêng. Nhiều lần tham gia hội diễn, liên hoan văn hóa dân gian và nhạc cổ truyền đã tiếp thêm động lực để chị em gắn bó hơn với đam mê, gìn giữ truyền thống dân tộc mình. “Gần 20 năm gắn bó nơi đây, mình luôn mong được cất tiếng hát, gảy đàn giữa núi rừng, gửi gắm niềm tự hào dân tộc và nỗi nhớ quê hương”, chị Lê Thị Mơ chia sẻ.
Với người Nùng, những câu hát then như hơi thở cuộc sống, vang lên ở bất cứ nơi đâu, từ lao động đến sinh hoạt hằng ngày, làm phong phú đời sống tinh thần. Từ khi câu lạc bộ hoạt động đều đặn, các thành viên thêm gắn bó, cùng sẻ chia trong cuộc sống. Riêng chị Lê Thị Mơ cho rằng, nếu không chủ động học hỏi, chị đã không có cơ hội đem văn hóa dân tộc mình giao lưu cùng các dân tộc khác. Vì vậy, chị vẫn miệt mài tập đàn tính mỗi ngày, góp thêm những tiết mục đặc sắc cho phong trào văn hóa địa phương.
Phong phú đời sống tinh thần
Ông Nguyễn Tiến Việt - Trưởng Phòng Văn hóa xã hội xã Đam Rông 1 cho biết, địa phương có 32 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Trong đó, người Nùng ở thôn Thanh Bình là cộng đồng tiêu biểu, di cư từ Cao Bằng, Lạng Sơn vào đầu những năm 1990 với khát vọng về cuộc sống ấm no. Sau hơn 30 năm, cuộc sống của bà con ngày càng ổn định, khởi sắc; đời sống tinh thần được quan tâm, các phong trào văn hóa, văn nghệ được hưởng ứng tích cực.
Những ngày này, trong không khí chào mừng đại hội Đảng các cấp, thành viên CLB Hoa Ban xã Phi Liêng cũng bận rộn hơn. Được góp mặt trong các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội, bà Hoàng Thị Sèng không khỏi hồi hộp và lo lắng. Với bà, đây là vinh dự to lớn và cũng là niềm vui của những người xa quê, sống gắn bó nơi núi rừng Đam Rông 1. Với người Nùng, văn hóa truyền thống luôn là món quà tinh thần vô giá được gìn giữ và trân trọng. 12 thành viên trong câu lạc bộ, từ già đến trẻ, đều mang trong mình niềm tự hào, lòng biết ơn và niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp, quê hương ngày càng giàu mạnh.
Ông Nguyễn Tiến Việt cho biết, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền xã Đam Rông 1 luôn quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, tăng cường gắn kết cộng đồng các dân tộc. Địa phương định hướng hỗ trợ, tạo điều kiện để các thành viên câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng đàn tính. Qua đó, khuyến khích đồng bào Nùng tích cực tham gia gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dieu-then-o-dam-rong-1-399260.html











