Đoàn cứu trợ về từ vùng lũ Nam Trung Bộ: 'Nghe giọng Huế, bà con quý lắm'

Thành viên đoàn cứu trợ vừa trở về từ vùng lũ Nam Trung Bộ đã chia sẻ về tình cảm chân thành mà bà con nơi đây dành cho nhóm thiện nguyện từ Huế.

Mang bếp 0 đồng đến với tâm lũ

Sau nhiều lần lỡ hẹn, người viết mới gặp được anh Nguyễn Đăng Hậu, Trưởng Nhóm ATM Gạo Huế, người vừa có chuyến thiện nguyện trở về từ tâm lũ phường Phú Yên, xã Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk).

Dù giọng vẫn còn khàn và thỉnh thoảng ho nhẹ, anh Hậu mở đầu câu chuyện với ánh mắt sáng và nụ cười không giấu nổi niềm vui: “Một chuyến thiện nguyện ý nghĩa và quá nhiều điều xúc động!”.

Anh Nguyễn Đăng Hậu (đeo kính) phát các nhu yếu phẩm của người dân Huế gửi cho người dân ở phường Phú Yên.

Anh Nguyễn Đăng Hậu (đeo kính) phát các nhu yếu phẩm của người dân Huế gửi cho người dân ở phường Phú Yên.

Ngay khi nhận tin lũ lớn đang tàn phá các tỉnh Nam Trung Bộ, với kinh nghiệm nhiều năm làm thiện nguyện, anh Hậu lập tức liên hệ với bạn bè trong vùng lũ để nắm tình hình, đánh giá mức thiệt hại và nhu cầu khẩn cấp của bà con. “Họ thiếu thốn kinh khủng, đặc biệt là thực phẩm để cầm cự qua ngày”, anh kể.

Biết ở Huế có rất nhiều tấm lòng muốn gửi quà hỗ trợ đồng bào miền Nam Trung Bộ, anh Hậu liền huy động anh em trong nhóm thiện nguyện của mình, từ việc kêu gọi đóng góp, gom nhu yếu phẩm, đến chuẩn bị phương tiện. Chỉ sau 2 ngày, mọi thứ đã sẵn sàng.

Ngày 22/11, đoàn 14 thành viên của Nhóm ATM Gạo Huế lên đường, mang theo cả tấm lòng của người dân Cố đô gửi về vùng lũ.

Do có kinh nghiệm vận hành bếp ăn 0 đồng nhiều năm tại Huế, anh Hậu và nhóm quyết định mang theo dụng cụ bếp núc để nấu cơm nóng tặng tận tay người dân.

Vừa vào vùng lũ, nhóm đã khẩn trương triển khai bếp ăn nấu các suất cơm phục vụ người dân miễn phí.

Vừa vào vùng lũ, nhóm đã khẩn trương triển khai bếp ăn nấu các suất cơm phục vụ người dân miễn phí.

“Vừa vào vùng lũ, cảnh tượng hoang tàn khiến cả nhóm nghẹn lại. Nhà cửa đổ sập, vườn tược tan hoang, đồ đạc, vật nuôi bị cuốn sạch… chỉ còn lại rác bẩn và những đám củi rơm mắc lại khắp nơi”, anh Hậu nhớ lại.

Không chần chừ, cả nhóm lập tức dựng bếp dã chiến. Người vo gạo, người nhặt rau, người lắp ráp để bếp đỏ lửa… Tất cả đều khẩn trương nhưng vẫn an toàn, kỷ luật. Từ sáng sớm đến tối khuya, từng hộp cơm nóng cùng thức ăn đủ món được gói kỹ, chia nhóm mang đến từng tổ dân phố.

Anh Hậu xúc động kể, bà con mấy ngày liền chỉ ăn mì tôm, bánh chưng… nên khi nhận hộp cơm có rau, thịt, cá, họ vui lắm. Thấy họ cười, các thành viên trong đoàn vì thế mà cũng quên mệt.

“Nghe giọng Huế, bà con quý lắm!”

Kể về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến cứu trợ vừa qua, anh Hậu chia sẻ, hôm xe tải chở dụng cụ bếp chuẩn bị nổ máy rời Huế, một người phụ nữ đi chiếc xe máy cũ vội vàng dừng lại, dúi vào tay một thành viên trong nhóm tờ tiền 100 nghìn đồng.

Những thùng nhựa chứa bên trong các nhu yếu phẩm cần thiết được nhóm ATM Gạo Huế gửi đến người vùng lũ ở phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk).

Những thùng nhựa chứa bên trong các nhu yếu phẩm cần thiết được nhóm ATM Gạo Huế gửi đến người vùng lũ ở phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk).

“Tôi nhớ lúc ấy chị chỉ kịp nói một câu rồi chạy xe đi ngay: ‘Xin gửi chút tấm lòng, nhờ các anh mang vào giúp bà con trong nớ”, anh Hậu kể.

Không ai kịp hỏi tên. Cả đoàn lặng đi xúc động và trân quý. Tờ tiền ấy sau đó được nhóm gửi tận tay cô Lê Thị Ngây, hơn 60 tuổi, không nghề nghiệp ổn định tại Phú Yên. Khi nghe câu chuyện về hành trình của tờ tiền, cô xúc động nghẹn lời. “Cảm ơn người chủ tấm lòng ấy, cảm ơn bà con Huế nhiều lắm”.

Tờ tiền 100 nghìn đồng của người phụ nữ ở Huế kịp đi qua gửi cho thành viên nhóm (ảnh trái) đã được trao tận tay cho một người phụ nữ ở Đắk Lắk.

Tờ tiền 100 nghìn đồng của người phụ nữ ở Huế kịp đi qua gửi cho thành viên nhóm (ảnh trái) đã được trao tận tay cho một người phụ nữ ở Đắk Lắk.

Với anh Hậu và các thành viên trong đoàn, điều khiến họ nhớ mãi chính là tình cảm chân thành mà bà con dành cho đoàn thiện nguyện từ Cố đô.

“Có nơi chỉ cần nghe giới thiệu ‘đoàn Huế vô’, người dân đã cười tươi và bảo: ‘Nghe giọng Huế, bà con quý lắm!’”, anh vui vẻ nói.

Nhóm ATM Gạo Huế đã trao 10 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm, tiền mặt và nấu hơn 10.000 suất cơm gửi đến người dân vùng lũ.

Nhóm ATM Gạo Huế đã trao 10 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm, tiền mặt và nấu hơn 10.000 suất cơm gửi đến người dân vùng lũ.

Trưởng nhóm ATM Gạo Huế chia sẻ, đây là một chuyến thiện nguyện thật sự đặc biệt. Dù nhiều người rất mệt nhưng những niềm vui cả nhóm nhận được còn nhiều hơn cả những gì mang theo. Và đặt niềm tin, bà con Nam Trung Bộ dù đã trải qua những điều quá sức chịu đựng bởi thiên tai, nhưng bằng sự kiên cường vốn có, bà con nhất định sẽ lại đứng dậy mạnh mẽ.

“Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến bà con Huế mình. Nhờ tấm lòng rộng mở của người dân Huế mà chúng tôi có thể mang theo nhiều hơn yêu thương, nhiều hơn hơi ấm đến với bà con Nam Trung Bộ. Mỗi đóng góp, dù nhỏ hay lớn, đều là một mảnh ghép quan trọng của chuyến thiện nguyện này. Thay mặt nhóm ATM Gạo Huế, tôi xin cúi đầu cảm ơn và trân quý tất cả tấm lòng của quê mình”, anh Hậu xúc động nói.

Lãnh đạo UBND xã Bình Kiến (áo trắng) đến động viên và hỗ trợ bếp ăn của nhóm ATM Gạo Huế.

Lãnh đạo UBND xã Bình Kiến (áo trắng) đến động viên và hỗ trợ bếp ăn của nhóm ATM Gạo Huế.

Nhờ sự hỗ trợ của tình nguyện viên địa phương, sau nhiều ngày ở phường Phú Yên, xã Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), nhóm ATM Gạo Huế đã trao 10 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm, tiền mặt và nấu hơn 10.000 suất cơm gửi đến người dân vùng lũ.

Ghi nhận những tình cảm nghĩa tình ấy, trò chuyện với Người Đưa Tin qua điện thoại, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND xã Bình Kiến, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhóm ATM Gạo Huế và bà con xứ Huế.

“Trong lúc hoạn nạn mới thấy hết sự trân quý của tình người và thật cảm động khi nhóm ATM Gạo Huế do anh Nguyễn Đăng Hậu dẫn đầu đã không quản đường sá xa xôi, vào tận Bình Kiến để nấu những suất cơm nóng hổi, đầy nghĩa tình dành cho bà con vùng lũ. Sự sẻ chia ấy đã tiếp thêm động lực, giúp địa phương vững vàng hơn trong giai đoạn khó khăn này”, Chủ tịch UBND xã Bình Kiến chia sẻ.

Thông tin từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.Huế, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tp.Huế, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã trực tiếp trao số tiền ủng hộ 06 tỷ đồng cho người dân 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk (mỗi tỉnh 03 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Huế cũng đã chuyển hỗ trợ số tiền 05 tỷ đồng từ Quỹ của Ban Vận động cứu trợ thành phố cho các tỉnh Gia Lai (03 tỷ đồng) và Lâm Đồng (02 tỷ đồng).

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doan-cuu-tro-ve-tu-vung-lu-nam-trung-bo-nghe-giong-hue-ba-con-quy-lam-204251206153413609.htm