Đời con tặng hoa cho mẹ được bao lần?

Vào những ngày này, khi những cánh hoa xuân còn vương khoe sắc trên khắp nẻo đường quê ngõ xóm. Lòng người lại càng ấm áp hơn bởi ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, là dịp để tôn vinh phái đẹp mà còn là cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu và biết ơn đối với những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình.

Ngày 08/3 không chỉ là dịp để tôi tặng mẹ một lời chúc thay cho những bó hoa tươi thắm và những món quà ý nghĩa, mà còn là cơ hội để tôi thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với mẹ.

Ngày 08/3 không chỉ là dịp để tôi tặng mẹ một lời chúc thay cho những bó hoa tươi thắm và những món quà ý nghĩa, mà còn là cơ hội để tôi thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với mẹ.

Năm nay, mẹ tôi đã bước sang tuổi 90, một cột mốc đáng kính trong cuộc đời của người phụ nữ đã hy sinh hết lòng vì gia đình. Ở tuổi 90 sức khỏe của mẹ đã dần suy giảm không còn như trước. Những năm tháng dần trôi qua, sự "xuống dốc" là điều không thể tránh khỏi của tuổi già. Mặc cho sự chậm chạp trong việc đi lại, nhưng mẹ vẫn giữ được sự vững chãi thận trọng trong từng bước đi. Mẹ vẫn minh mẫn như ngày nào, những lời khuyên và lời chỉ dạy của mẹ vẫn luôn là nguồn cảm hứng động viên cho con cháu.

Nhìn thấy mẹ già đi từng ngày, tôi không khỏi nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu, chúng tôi được mẹ dạy dỗ và chăm sóc. Mẹ đã hy sinh nhiều để nuôi dưỡng chúng tôi lớn lên trong tình yêu thương vòng tay trìu mến. Và bây giờ khi chúng tôi đã trưởng thành, tất cả những gì chúng tôi muốn làm là để dành tình yêu thương cho mẹ.

Mỗi khi nhìn thấy mẹ cười, tôi cảm thấy hạnh phúc đong đầy. Đó chính là niềm vui lớn nhất của tôi, là động lực để giúp tôi tiếp tục phấn đấu trưởng thành hơn mỗi ngày.

Trong tôi, mẹ không chỉ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, mà còn là một nguồn động viên với sức mạnh vô biên. Con xin hứa sẽ luôn bên cạnh mẹ, chăm sóc và yêu thương mẹ như mẹ đã dành cho con suốt cuộc đời này.

Mẹ là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian nan, mẹ vẫn luôn là ánh bình minh soi sáng cho chúng con đi đến bến bờ hạnh phúc. Trong lòng chúng con, mẹ mãi là biểu tượng của tình yêu thương ấm áp.

Mẹ ơi, không cần phải đếm số lần tặng hoa hay đếm những hành động báo hiếu. Bởi với chúng con, mỗi ngày đều là dịp để thể hiện tình yêu và biết ơn đối với mẹ.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 này, chúng con muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến mẹ - người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng con.

TRẦN VĂN THÁI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/van-hoa-the-thao/doi-con-tang-hoa-cho-me-duoc-bao-lan-35434.html