Đội mưa xem ô tô địa hình 'cày đường, xé bùn' ở Đồng Mô
Tiếng động cơ gầm rú, bùn tung trắng xóa giữa cơn mưa rả rích biến Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 thành 'đấu trường bùn lầy', nơi hơn 140 tay lái tranh tài kịch tính tại Đồng Mô (Hà Nội).

Dưới cơn mưa rả rích, hàng trăm khán giả vẫn đội mưa, mặc áo mưa, đứng chen nhau trên triền đất hay thùng xe bán tải để theo dõi từng pha “cày đường, xé bùn” của các tay đua. Tiếng động cơ gầm rú hòa cùng bùn đất tung tóe tạo nên khung cảnh vừa khắc nghiệt vừa cuốn hút giữa đồi Đồng Mô.

Trên những cung đường trơn trượt, mỗi đội đua phải phối hợp ăn ý giữa lái chính và phụ lái để vượt qua dốc cao, hố sâu và bùn đặc quánh.

“Ban tổ chức thiết kế đường đua rất khó, trời lại mưa khiến địa hình lầy nặng hơn hẳn. Nhưng chính điều đó mới làm nên tinh thần off-road thực thụ – càng khó càng hấp dẫn”, vận động viên Phạm Thị Hồng Nhung chia sẻ.
Ô tô địa hình 'cày đường, xé bùn' ở Đồng Mô.
Một số hình ảnh ô tô địa hình "cày đường, xé bùn" ở Đồng Mô:

Một chiếc xe địa hình tăng tốc, bùn tung kín đầu xe tạo nên khung cảnh mãn nhãn.

Pha ôm cua trong mưa, bánh xe văng đất đỏ như sóng cuộn.

Chiếc bán tải Ford Raptor “trổ tài” vượt dốc trong điều kiện mặt đường trơn trượt.

Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ trường đua Đồng Mô như một mê cung bùn đất sau mưa.

Đội đua 406 đang vật lộn trong “rãnh bùn tử thần” dưới sự cổ vũ của khán giả đội mưa theo dõi.


Phụ lái bì bõm kéo dây tời trong bùn đặc để giải cứu xe bị sa lầy.

Chiếc xe đỏ 406 tiếp tục lăn bánh trên cung đường lầy lội, bùn phủ kín toàn thân xe.

Những cơn mưa kéo dài đã biến đường đua biến thành “biển bùn” tạo nên “bức tranh off-road” đầy kịch tính.













