Đồng hành cùng con

Bố mẹ chỉ cần đồng hành với con trong chọn trường thi, không cần gây áp lực cho con.

Càng gần đến kỳ thi vào THPT, gia đình chị Xuân lại càng căng thẳng. Thấy vợ cứ liên tục nhăn nhó than phiền, anh Hùng hỏi:

- Em vẫn băn khoăn chuyện con chọn nguyện vọng thi vào trường THPT nào đấy à? Anh tưởng hôm trước hai mẹ con đã nói chuyện và thống nhất rồi?

- Thì hai mẹ con em cũng bàn bạc rồi nhưng con thì cứ muốn vào trường con thích thuộc tốp đầu của thành phố, còn em thì muốn chọn nguyện vọng có tính an toàn nhất so với lực học của con.

- Chắc con cũng tính toán rồi so sánh với lực học của mình thì mới chọn thế. Em cứ để con thoải mái với lựa chọn của mình, dù có đuối tý thì con sẽ ý thức hơn trong ôn tập. Biết đâu cu cậu lại đỗ nguyện vọng 1 luôn thì sao?

- Gớm, năm ngoái con mấy chị ở cơ quan em cũng toàn đứa học hành ngon lành cả mà vẫn trượt, rồi lại nháo nhào nộp hồ sơ nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Có đứa từng chê trường tư thục rồi cũng phải vội vàng nhập học. Giờ thi vào THPT còn áp lực hơn cả thi đại học. Chỉ cần chọn nguyện vọng không phù hợp là rất mệt, không nhanh chân có khi lại chẳng còn chỗ mà học ý chứ?

- Giờ cũng nhiều gia đình tự nhận thấy khả năng của con mình đến đâu để lựa chọn thi vào THPT hay cho con đi học luôn trường nghề. Như thế tỷ lệ học sinh thi vào các trường THPT sẽ giảm. Mà cả thành phố này có đến mấy trường bậc THPT cả công cả tư, chẳng lẽ không có chỗ cho con học chắc?

- Anh đừng chủ quan. Có trường tư thục còn “chê” không nhận học sinh đấy anh ạ. Họ muốn nâng cao chất lượng dạy và học nên cũng xem xét học bạ, điểm thi của học sinh rồi mới tuyển, không phải cứ nộp hồ sơ vào là ăn chắc đâu.

- Theo anh, để chắc nhất em cứ tham khảo thêm ý kiến cô giáo chủ nhiệm lớp con, xem cô đánh giá khả năng học của con sẽ đỗ trường nào để hai mẹ con lựa chọn nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 cho phù hợp nhất. Rồi cả nhà cùng động viên con tập trung ôn thi cho tốt. Chứ cứ hỏi nhiều người quá, họ không biết lực học con mình thế nào, tư vấn sẽ không chính xác đâu.

Thấy chị Xuân còn băn khoăn, anh Hùng lại nói:

- Ngày trước, thi vào cấp 3 anh cũng có đỗ trường mình mong muốn đâu, cũng suy sụp lắm. Nhưng nhờ mẹ động viên nên dù học trường bán công anh vẫn thi đỗ vào trường đại học thuộc tốp đầu, ra trường có công việc ổn định mà. Nên em đừng quá căng thẳng, vợ chồng mình chỉ cần cho con biết bố mẹ luôn đồng hành cùng con là được. Có khi vấp ngã một lần lại giúp con trưởng thành hơn, cái gì cũng có hai mặt của nó.

- Anh phân tích thế thì em thấy cũng hợp lý- chị Xuân gật gù.

TÂM PHÚC

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc/dong-hanh-cung-con-234126