Dự án 8 thắp lửa bình đẳng ở Tân Hợp
Nhiều năm trước, phụ nữ Tân Hợp là người gánh vác việc đồng áng, quán xuyến nhà cửa, song tiếng nói của họ lại thường bị khuyết vắng trong các cuộc họp thôn, trong những quyết định lớn của gia đình. Ở đây, định kiến giới không phải là những câu nói lớn lao, mà là thói quen và mặc định: đàn ông lo việc ngoài, đàn bà lo việc bếp núc…

Chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình ở xã Tân Hợp.
Thế nhưng, từ khi Dự án 8, với trọng tâm là “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” chính thức được triển khai thực hiện, bức tranh Tân Hợp bắt đầu sáng màu hy vọng. Dự án không mang theo tiền bạc ồ ạt mà mang theo một thứ quý giá hơn, đó chính là ánh sáng của nhận thức.
Con số 15 cuộc chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới và trên 1.400 lượt hội viên, Nhân dân tham gia, thoạt nghe có vẻ khô khan, nhưng đó là minh chứng cho một sự kiện xã hội hiếm có tại Tân Hợp. Đây không phải là các buổi họp điểm danh cho xong, mà là những phiên chất vấn, tự vấn lương tâm tập thể.
Tại Nhà văn hóa thôn Đá Đứng, chị Hoàng Thu Huyền - hội viên trung niên, đứng lên chia sẻ câu chuyện về người chồng ít nói của mình: Chồng tôi hiền lành, nhưng chưa bao giờ đụng tay vào việc nhà. Mỗi lần tôi ốm, anh ấy chỉ biết dặn con nấu cháo, chứ không tự tay làm. Tôi nghĩ đó là số phận. Nhưng trong buổi tuyên truyền về “Gia đình hạnh phúc không có việc của riêng ai”, tôi thấy chồng mình ngồi ở góc, cứ cúi đầu. Đêm đó về, anh ấy lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa. Sau này anh nói, anh sợ người ta cười vì làm việc nhà, nhưng sau khi nghe chuyên gia phân tích, anh thấy làm việc nhà là làm chủ trách nhiệm, chứ không phải làm theo lệnh vợ. Đó là sự thay đổi lớn nhất đời tôi…
Các chiến dịch truyền thông của Dự án 8 đã áp dụng nhiều hình thức sáng tạo: tổ chức các vở kịch ngắn về bạo lực gia đình; các trò chơi tương tác về chia sẻ lao động; hay thậm chí là các cuộc thi nấu ăn có sự tham gia của nam giới. Bằng cách đó, Dự án đã bóc tách định kiến giới ra khỏi vỏ bọc truyền thống và đặt nó dưới ánh sáng của tiến bộ…

Tặng quà cho các thành viên tích cực tham gia chiến dịch truyền thông phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở xã Tân Hợp.
Nếu truyền thông là cuộc cách mạng về nhận thức, thì 3 cuộc đối thoại chính sách giữa lãnh đạo địa phương với hội viên phụ nữ và người dân tại 3 thôn chính là cuộc cách mạng về quyền năng. Lần đầu tiên, phụ nữ Tân Hợp không chỉ nói chuyện với nhau, mà được đối diện với chính quyền.
Chị Lờ Thị Lan - thôn Nà Hẩu, đại diện cho phụ nữ thôn đã dũng cảm trình bày vấn đề nan giải quy hoạch đất đai và nguồn nước sạch: Chúng tôi làm nông cả đời, nhưng khi làm sổ đỏ, đất đai thường chỉ đứng tên chồng. Khi có vấn đề vay vốn, chúng tôi gặp khó khăn. Rồi chuyện nước sạch, chúng tôi là người gánh nước, người dùng nước, chúng tôi hiểu rõ nhất chỗ nào ô nhiễm, chỗ nào thiếu. Chúng tôi đề nghị chính quyền phải tham khảo ý kiến phụ nữ khi quyết định các vấn đề hạ tầng cơ sở…
Những cuộc đối thoại này không chỉ giúp giải quyết 15 kiến nghị cụ thể về giao thông nông thôn và hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ khởi nghiệp, mà quan trọng hơn, đã thay đổi cách nhìn của chính quyền. Lãnh đạo địa phương nhận ra rằng, phụ nữ không chỉ là đối tượng để hỗ trợ, mà là chủ thể xây dựng chính sách hiệu quả nhất. Tiếng nói của họ là nguồn dữ liệu thực tế, giúp các quyết sách được đưa ra sát với đời sống hơn.

Các nội dung của Dự án 8 tại xã Tân Hợp được sân khấu hóa để tăng hiệu quả tuyên truyền.
Đỉnh cao của sự sáng tạo và cam kết là cuộc thi các mô hình sáng tạo và hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em năm 2025, với sự tham gia của 6 đội thi. Đây là nơi Dự án 8 thu hoạch những “trái ngọt” đầu tiên từ sự chuyển đổi nhận thức.
Anh Triệu Tòn Nhất - thôn Làng Câu, là một trong những nam giới tích cực tham gia truyền thông cho Dự án 8 chia sẻ: Trước đây, khi thấy hàng xóm bị chồng đánh, chúng tôi chỉ dám khuyên răn từ xa. Giờ đây, chúng tôi có quy trình can thiệp rõ ràng, có sự tham gia của nam giới để tăng tính răn đe. Mô hình này không chỉ là bảo vệ, mà là tuyên bố: bạo lực không có chỗ đứng ở Tân Hợp…
Thành công của cuộc thi đã khiến các mô hình được lựa chọn được nhân rộng, trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động thường xuyên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Điều đó chứng minh rằng, khi được trao cơ hội, người dân hoàn toàn có thể tự mình tìm ra giải pháp cho các vấn đề xã hội của mình.

Các buổi truyền thông của Dự án 8 tại xã Tân Hợp luôn thu hút đông đảo phụ nữ và nam giới tham gia.
Bà Đặng Thị Đinh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hợp cho biết: Hiệu quả của Dự án 8 không còn là những báo cáo trên giấy tờ, mà được đo lường bằng chỉ số hạnh phúc và an toàn vô hình nhưng chân thật. Dự án đã trao cho người dân công cụ để tự nhìn nhận, diễn đàn để lên tiếng, động lực để hành động...
Tân Hợp hôm nay đang kể câu chuyện về những phụ nữ tự tin, về đàn ông sẵn sàng chia sẻ, về trẻ em được lớn lên trong môi trường tôn trọng, yêu thương. Đó là minh chứng rõ nhất cho thấy, đôi khi, điều cần thiết nhất để thay đổi cộng đồng không phải là công trình lớn, mà là một dự án nhỏ bé nhưng đủ mạnh mẽ để thắp lên ngọn lửa nhận thức trong lòng mỗi người.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-an-8-thap-lua-binh-dang-o-tan-hop-post888319.html











