Du khách xúng xính xuống phố Hà Nội dạo chơi ngày mưa rét

Bất chấp thời tiết mưa ẩm, du khách từ TPHCM, Khánh Hòa và nhiều địa phương khác vẫn đổ về phố Phan Đình Phùng, Hồ Gươm, Nhà Thờ Lớn để tận hưởng trọn vẹn không khí mùa thu Hà Nội.

 Những ngày đầu tháng 11, Hà Nội đón nắng vàng nhẹ, tiết trời se lạnh khoảng 22 độ C. Trên những con phố rợp bóng sấu, lá vàng rơi từng đợt, lẫn trong làn gió heo may. Từ rất sớm, dòng người đã đổ về khu vực Phan Đình Phùng, Nhà Thờ Lớn và Hồ Gươm, được xem là “linh hồn” của mùa Thu Hà Nội. Ánh nắng đầu ngày phủ vàng hàng sấu Phan Đình Phùng, những tán lá đổi màu tạo nên khung cảnh đặc trưng chỉ có ở mùa thu Hà Nội.

Những ngày đầu tháng 11, Hà Nội đón nắng vàng nhẹ, tiết trời se lạnh khoảng 22 độ C. Trên những con phố rợp bóng sấu, lá vàng rơi từng đợt, lẫn trong làn gió heo may. Từ rất sớm, dòng người đã đổ về khu vực Phan Đình Phùng, Nhà Thờ Lớn và Hồ Gươm, được xem là “linh hồn” của mùa Thu Hà Nội. Ánh nắng đầu ngày phủ vàng hàng sấu Phan Đình Phùng, những tán lá đổi màu tạo nên khung cảnh đặc trưng chỉ có ở mùa thu Hà Nội.

 Trên vỉa hè Phan Đình Phùng, nhóm phụ nữ lớn tuổi trong nhóm chụp ảnh áo dài đã có mặt. Người chỉnh tóc, người chọn dáng bên hàng cây rụng lá.

Trên vỉa hè Phan Đình Phùng, nhóm phụ nữ lớn tuổi trong nhóm chụp ảnh áo dài đã có mặt. Người chỉnh tóc, người chọn dáng bên hàng cây rụng lá.

 “Chúng tôi hẹn nhau mỗi năm một buổi như thế này, chỉ để lưu lại vài bức ảnh giữa mùa Hà Nội đẹp nhất”, một thành viên nhóm, chia sẻ.

“Chúng tôi hẹn nhau mỗi năm một buổi như thế này, chỉ để lưu lại vài bức ảnh giữa mùa Hà Nội đẹp nhất”, một thành viên nhóm, chia sẻ.

 Những góc check in trên phố rợp bóng cây xanh.

Những góc check in trên phố rợp bóng cây xanh.

 Cách đó vài bước, đôi bạn trẻ từ TP. HCM ra Hà Nội được bốn ngày, tranh thủ buổi sáng để dạo quanh Nhà Thờ Lớn rồi qua Phan Đình Phùng. Cả hai mang theo máy ảnh nhỏ, không ngừng chụp lại khung cảnh lá vàng và hàng cây cổ thụ.

Cách đó vài bước, đôi bạn trẻ từ TP. HCM ra Hà Nội được bốn ngày, tranh thủ buổi sáng để dạo quanh Nhà Thờ Lớn rồi qua Phan Đình Phùng. Cả hai mang theo máy ảnh nhỏ, không ngừng chụp lại khung cảnh lá vàng và hàng cây cổ thụ.

 “Trong Nam không có cảnh như thế này. Cảm giác vừa lạnh vừa ấm, vừa yên bình, vừa lạ lẫm. Hà Nội đúng là đáng để đến một lần vào mùa Thu”, một bạn nói.

“Trong Nam không có cảnh như thế này. Cảm giác vừa lạnh vừa ấm, vừa yên bình, vừa lạ lẫm. Hà Nội đúng là đáng để đến một lần vào mùa Thu”, một bạn nói.

 Đôi bạn từ TP. HCM háo hức tạo dáng bên hàng sấu vàng rụng lá, chia sẻ rằng “Hà Nội sáng nay như trong một bộ phim cũ”.

Đôi bạn từ TP. HCM háo hức tạo dáng bên hàng sấu vàng rụng lá, chia sẻ rằng “Hà Nội sáng nay như trong một bộ phim cũ”.

 Những thiếu nữ tạo dáng chụp ảnh trên phố Phan Đình Phùng.

Những thiếu nữ tạo dáng chụp ảnh trên phố Phan Đình Phùng.

 Ở khu vực Nhà Thờ Lớn, nhóm bạn từ Khánh Hòa cũng có mặt từ sớm. Họ cho biết đây là ngày thứ ba trong chuyến du lịch Hà Nội và “mục tiêu lớn nhất là săn mùa Thu”. “Ở trong đó quanh năm nắng, ra đây thấy gió lạnh, mùi hoa sữa phảng phất, thật sự rất đặc biệt”, một thành viên nói.

Ở khu vực Nhà Thờ Lớn, nhóm bạn từ Khánh Hòa cũng có mặt từ sớm. Họ cho biết đây là ngày thứ ba trong chuyến du lịch Hà Nội và “mục tiêu lớn nhất là săn mùa Thu”. “Ở trong đó quanh năm nắng, ra đây thấy gió lạnh, mùi hoa sữa phảng phất, thật sự rất đặc biệt”, một thành viên nói.

 Trên ghế đá ven hồ, vài du khách nước ngoài ngồi lặng nhìn mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng chụp lại đàn bồ câu sà xuống. Du khách nói: “So peaceful morning” buổi sáng yên bình, đúng nghĩa.

Trên ghế đá ven hồ, vài du khách nước ngoài ngồi lặng nhìn mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng chụp lại đàn bồ câu sà xuống. Du khách nói: “So peaceful morning” buổi sáng yên bình, đúng nghĩa.

 Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vài ngày tới, trời tiếp tục khô ráo, nắng nhẹ, nhiệt độ dao động 21-27°C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vài ngày tới, trời tiếp tục khô ráo, nắng nhẹ, nhiệt độ dao động 21-27°C.

Dương Triều

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/du-khach-xung-xinh-xuong-pho-ha-noi-dao-choi-ngay-mua-ret-post1792628.tpo