Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Hãy trao cúp cho Liverpool
Arsenal buông xuôi khi hòa 0-0 trên sân Nottingham Forest, giúp Liverpool tiến gần hơn đến chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Thất vọng Arsenal
Arsenal từ bỏ, không còn hy vọng giành Premier League. Trận hòa không điểm nhấn tại City Ground khiến cuộc đua vô địch gần như kết thúc khi chưa bước vào tháng Ba.
Arsenal tấn công bế tắc. Ảnh: Imago
Pháo thủ chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, nhưng không thể gây ra nguy hiểm cho Nottingham Forest.
Lối chơi bóng bổng hướng về Mikel Merino, giải pháp quen thuộc của Mikel Arteta khi thiếu tiền đạo, hầu như không mang lại hiệu quả nào. Chính xác là chỉ có nỗi thất vọng.
Arsenal bước vào trận gặp Nottingham Forest với nhu cầu giành 3 điểm. Đó là con đường duy nhất để bám đuổi Liverpool sau cú sốc thua West Ham.
Mục tiêu là một chuyện, hoàn thành được hay không lại là chuyện khác. Cuộc khủng hoảng tấn công trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết khi Arteta gặp Nuno Santo.
Không còn điều kỳ diệu từ chàng trai trẻ Nwaneri. Khi phải gánh áp lực của sự kỳ vọng, Trossard trở nên mờ nhạt. Merino cố gắng làm mọi thứ có thể ở vị trí “số 9 ảo” nhưng vô hại trước thủ môn Matz Sels.
Chỉ có Riccardo Calafiori nổi bật trong các đợt tấn công của đội bóng Bắc London. CĐV Arsenal thấy ở tuyển thủ Italia, người đá hậu vệ trái, như một Paolo Maldini tái sinh.
Hy vọng của Arsenal trở nên mong manh. Ảnh: Imago
Calafiori không gặp may. Giữa hiệp 1, anh xâm nhập vòng cấm, thực hiện pha qua người trước khi tung cú đá chân phải tuyệt đẹp nhưng bóng tìm đến cột dọc.
Với thẻ vàng mà Calafiori nhận lúc đầu trận, Arteta thay anh bằng Tierney sau giờ nghỉ. Trận đấu được định đoạt kể từ đây.
Hầu như không còn cơ hội cho Arsenal đua vô địch Premier League. Giờ đây, Arteta chỉ biết chờ Kai Havertz và Saka trở lại để dồn toàn lực vào giấc mơ Champions League.
Liverpool tiến gần ngôi vương
Khi mà Arsenal chững lại thì Liverpool bứt lên với tốc độ tối đa. Mohamed Salah không ghi bàn nhưng có màn trình diễn xuất sắc, dẫn lối để đội nhà giành 3 điểm trước Newcastle.
Liverpool thắng dễ Newcastle. Ảnh: Rex
Liverpool cho thấy rõ sự quyết tâm chiến thắng để củng cố vị trí dẫn đầu Premier League và không muốn bỏ lỡ bất kỳ điểm số nào trên sân nhà Anfield.
Newcastle không có Isak, cầu thủ quan trọng nhất đội hình Eddie Howe. Vì thế, đây có thể xem là lợi thế lớn với The Kop.
Ưu thế được đội quân của Arne Slot - người bị cấm chỉ đạo trận này, trợ lý Heitinga thay thế - thể hiện chỉ sau 11 phút, khi Szoboszlai mang về bàn thắng mở tỷ số.
Lối đá nhanh ở hai cánh mà đội chủ nhà thể hiện khiến Newcastle lúng túng. Cùng với đó là sự sáng tạo trong cách đá của Salah.
Chính ngôi sao người Ai Cập tạo ra cơ hội để Mac Allister ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool khi trận đấu vừa đi qua được hơn một tiếng đồng hồ.
Liverpool tiến gần đến ngôi quán quân. Ảnh: PA
Sau một chút vất vả (hòa Everton và Aston Villa với cùng tỷ số 2-2), hai trận gần nhất mang phong cách khác nhau là màn trình diễn của đội bóng đang trên đường tiến tới chức vô địch Premier League.
Ít ngày trước, Liverpool thắng Man City mà không cần cầm bóng và không cho đối thủ tiếp cận khung thành Alisson. Điều tương tự cũng diễn ra trong cuộc tiếp đón Newcastle.
Khoảng cách 13 điểm và chỉ còn 10 trận (Arsenal còn 11 trận), người ta đang đếm ngược đến thời điểm BTC Premier League trao cúp cho Liverpool. Cuộc chiến giữa hai đội ở vòng 36, tại Anfield, thậm chí có thể trở thành trận thủ tục.
Chiếc cúp mùa 2024/25 cũng giúp Liverpool cân bằng kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh của MU (gồm First Division và Premier League).