Được trở thành Đảng viên là niềm tự hào to lớn đối với nam sinh trường Y quê Bắc Giang

Phạm Quang Hùng (sinh năm 2002) quê Bắc Giang là sinh viên lớp Y khoa K53C Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Hùng ước mơ trở thành bác sĩ từ thời còn là học sinh cấp 2, cùng với ước mơ đó là một kỷ niệm đáng nhớ: Trong một lần nô đùa đã không may bị gãy tay và phải điều trị. Từ đó ước mơ cùng hình ảnh bác sĩ khoác áo blouse trắng luôn tận tâm tư vấn, chữa trị cho mọi người đã in sâu trong tiềm thức cùng với lời hứa sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành một bác sĩ.

Cấp 3 là quãng thời gian để lại cho mình nhiều kỉ niệm nhất của thời học trò. Đặc biệt năm lớp 12, mình vừa học vừa ôn thi đội tuyển. Hồi đó, trong kí ức của mình là những tập tài liệu, những tập đề cương chồng chất cùng với các buổi học từ sáng đến tối ở trên trường. Đã có những thời điểm mình thấy rất áp lực và mệt mỏi, tuy nhiên mình đã không bỏ cuộc vẫn luôn cố gắng từng chút một. Và cuối cùng, những nỗ lực ấy cũng đã được đền đáp xứng đáng, mình đạt giải Nhì trong cuộc thi Toán cấp tỉnh và đạt học sinh Giỏi trong 3 năm cấp 3.

Phạm Quang Hùng (sinh năm 2002) quê Bắc Giang, đang là sinh viên lớp Y khoa K53C Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.

Phạm Quang Hùng (sinh năm 2002) quê Bắc Giang, đang là sinh viên lớp Y khoa K53C Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.

Khoảng thời gian sau đó mình vẫn luôn cố gắng để hoàn thành ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình đó là trở thành sinh viên ngành Y khoa – Trường Đại học Y Hà Nội. Nhưng đến khi có điểm thi đại học, mình đã trượt NV1 ngành Y khoa - Trường Đại học Y Hà Nội. Thiếu 0,3 điểm khiến tinh thần mình thực sự suy sụp. Lúc đó, mình đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Phải chăng, mình đã thất bại? Đó thực sự là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của mình. Chính thời điểm này, mình thật may mắn khi luôn có gia đình, bạn bè, thầy cô bên cạnh an ủi và động viên. Họ giúp mình có thêm động lực để tiếp tục đứng lên một lần nữa. Từ đó, mình đã quyết tâm phải thật cố gắng để không phụ nỗi niềm mong ước của bản thân cùng sự tin tưởng cũng như niềm hy vọng mà mọi người dành cho mình.

Thời gian sau đó, mình đã dần dần lấy lại tinh thần và suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Mình bắt đầu nghiêm túc vạch ra các kế hoạch cho bản thân mình. Mình hiểu được rằng, việc lựa chọn học ở ngôi trường đại học nào không còn quá nặng nề, chỉ cần luôn có sự cố gắng và biết phấn đấu vượt qua bản thân, dám theo đuổi ước mơ của chính mình và mang lại giá trị cho xã hội thì tất cả mọi công sức với mình đều trở nên có ý nghĩa và xứng đáng. Mình đã trở thành sinh viên ngành Y khoa, trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Hiện tại mình đang là sinh viên năm thứ 4, sau quãng thời gian học tập tại trường mình cảm thấy rất tự hào về ngôi trường mình đang theo học và cảm thấy may mắn khi đã không từ bỏ giấc mơ của mình.

Khi mới bước chân vào trường, mang tâm lý của một tân sinh viên, mình khá bỡ ngỡ và rụt rè. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian học tập, mình dần kết bạn được với những người bạn tuyệt vời và lựa chọn được các Câu lạc bộ phù hợp với sở thích, sở trường của mình. Bản thân mình là một người yêu thích công việc tình nguyện, vì vậy khi bước chân vào trường mình đã tham gia phỏng vấn vào Đội Thanh niên tình nguyện Tiếp Sức Người Bệnh - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và may mắn được trở thành thành viên của Đội.

Tại đây mình có cơ hội được giúp đỡ, hướng dẫn những bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện Trung ương thái Nguyên. Vào năm 2023, mình được trở thành thành viên đội tình nguyện của Liên chi đoàn Bác sĩ Đa khoa trong chiến dịch tình nguyện “MÙA HÈ XANH” năm 2023 tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân có thể góp một chút sức nhỏ để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc tại đây.

 Hiện tại, Quang Hùng đảm nhận chức vụ Bí thư Chi đoàn.

Hiện tại, Quang Hùng đảm nhận chức vụ Bí thư Chi đoàn.

Ngoài ra, mình cũng tham gia các công tác Đoàn - Hội. Hiện tại, mình đảm nhận chức vụ Bí thư Chi đoàn. Mình cảm thấy bản thân thực sự rất may mắn khi được đứng trong hàng ngũ Đoàn - Hội và có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường.

Mình được tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2021-2022, 2022 – 2023; giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phong trào Câu lạc bộ Học Tốt nhiệm kỳ 2020 – 2023; Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường năm 2023; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2022-2023.

Và với tất cả những cố gắng, nỗ lực đó mình đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 6/5/2023. Với mình, việc được trở thành Đảng viên ngay khi còn là một sinh viên là một vinh dự, niềm tự hào to lớn đối với bản thân mình. Tuy nhiên, việc trở thành Đảng viên trẻ cũng đặt ra cho mình nhiều thử thách, nhiệm vụ. Mình ngày càng phải hoàn thiện hơn, trách nhiệm hơn và luôn luôn phải cố gắng trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Với tất cả những cố gắng, nỗ lực, Quang Hùng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 6/5/2023.

Với tất cả những cố gắng, nỗ lực, Quang Hùng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 6/5/2023.

Bên cạnh việc tham gia các hoạt động để tích lũy thêm nhiều kỹ năng mềm thì việc học cũng luôn được mình chú trọng và đặt lên hàng đầu. Sau một khoảng thời gian theo học tại trường, với đặc thù của ngành Y mình đã tìm ra được phương pháp học tập hiệu quả, từ đó đã giúp mình xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc để sau này khi ra trường mình có thể sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ của một người bác sĩ, đó là: Chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Nhờ những nỗ lực đó mà mình cũng may mắn nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường ở các năm học. Đó vừa là phần thưởng và là động lực to lớn để mình cố gắng phát triển hơn qua từng ngày.

Mình sẽ luôn tích cực cố gắng, mình tin rằng mọi thách thức ta gặp phải trong cuộc sống đều là những cơ hội để bản thân trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Đừng từ bỏ, hãy luôn là chính mình, đặt niềm tin và không ngừng cố gắng. Cũng giống như như William Shakespeare đã từng nói: “Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hi vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích.”

Mong rằng qua đôi lời tâm sự của mình sẽ phần nào đó giúp các bạn có động lực hơn để đương đầu với những thử thách trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng khi nào bạn thấy khó khăn thì đừng ngại đưa cánh tay mình ra, những người thân, bạn bè quanh bạn sẽ luôn giúp đỡ. Mình tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/duoc-tro-thanh-dang-vien-la-niem-tu-hao-to-lon-doi-voi-nam-sinh-truong-y-que-bac-giang-post1580429.tpo