Filip Nguyễn nói gì sau trận thua ở vòng bảng Europa League

Sau thất bại với tỉ số 1-5 trước FK Crvena Zvezda trong khuôn khổ Europa League 2020, thủ thành gốc Việt Filip Nguyễn đã có những chia sẻ sau trận đấu kém may mắn này.

Câu lạc bộ Slovan Liberec của thủ môn Filip Nguyễn đã phải nhận trận thua đậm với tỉ số 1-5 trước FK Crvena Zvezda trong loạt trận thứ hai vòng bảng Europa League.

Với thất bại này đã khiến đội bóng của thủ môn gốc Việt rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng L.

Phát biểu trên kênh truyền hình CH Séc Ceska Televize sau trận đấu, Filip Nguyễn tỏ ra vô cùng thất vọng: “Không chỉ bản thân tôi, mà tất cả các cầu thủ đều như một đội bóng sinh viên. Chúng tôi đến đây như những người sinh viên.

Thủ môn Filip Nguyễn và Slovan Liberec phải nhận trận thua đậm 1-5 trước FK Crvena Zvezda. Ảnh: TL

Chúng tôi đã bị trừng phạt cho mỗi sai lầm của mình. May mắn đã không còn đứng bên chúng tôi.

Ở trận đấu hôm nay, chúng tôi đã làm sai mọi thứ nhưng tôi nghĩ đây sẽ là kinh nghiệm tốt cho chúng tôi trong những trận đấu tiếp theo. Chúng tôi cần phải học hỏi và tránh phạm phải những sai lầm tương tự".

Ngoài ra, ở lượt trận tiếp theo, Slovan Liberec sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn khi họ phải đến làm khách trên sân Rhein-Neckar-Arena của Hoffenheim.

Khi ấy đội bóng đến từ Bundesliga chính là những người được đánh giá là mạnh nhất của bảng đấu.

Chính vì vậy, thủ thành Filip Nguyễn đã kêu gọi các đồng đội phải cố gắng hết sức để có hy vọng giành vé đi tiếp: “Nếu không hy vọng thì chúng tôi sẽ không cố gắng và dễ dàng buông xuôi trong những trận còn lại.

Vì thế, mọi người cần phải cố gắng nuôi dưỡng ước mơ. Chúng tôi phải phòng ngự và tấn công một cách hài hòa để có thể giành được những điểm số tối đa”.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/filip-nguyen-noi-gi-sau-tran-thua-o-vong-bang-europa-league-post103494.html