Gặp hơn 300 người đàn ông mà vẫn 'ế', người phụ nữ 35 tuổi vẫn cô đơn tìm hình bóng 'chồng lý tưởng'
Người phụ nữ Nhật Bản 35 tuổi đã trải qua hơn 300 cuộc hẹn trong suốt 13 năm nhưng vẫn độc thân vì không ai đáp ứng được tiêu chí về ngoại hình, học vấn và thu nhập mà cô đặt ra.
Theo Mothership, Nushi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc tại vùng Chubu, Nhật Bản. Lớn lên trong môi trường có cha mẹ hòa thuận, cô luôn khao khát một tổ ấm tương tự. Nushi bắt đầu tham gia các dịch vụ mai mối và ứng dụng hẹn hò từ năm 22 tuổi khi thấy bạn bè xung quanh lập gia đình ngay sau khi tốt nghiệp.
Hơn 10 năm trôi qua, hiện ở tuổi 35, cô đã gặp gỡ hơn 300 người đàn ông. Tuy nhiên, không ai trong số đó phù hợp với tiêu chí trở thành “người chồng lý tưởng” mà cô đang tìm kiếm.
Trong nhiều năm tìm kiếm, tiêu chuẩn của Nushi dần trở nên cụ thể hơn. Cô muốn bạn đời của mình phải trẻ hơn cô, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao nổi bật, tốt nghiệp đại học và có thu nhập tối thiểu 10 triệu yên một năm, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng. Ban đầu, Nushi thích đàn ông lớn tuổi bởi cha cô hơn mẹ 7 tuổi. Nhưng khi tiến gần tuổi 35, cô lại cho rằng đàn ông trẻ sẽ phù hợp hơn.

Gặp hơn 300 người đàn ông mà vẫn "ế", người phụ nữ 35 tuổi vẫn cô đơn tìm hình bóng “chồng lý tưởng”. Ảnh: @healthy359/X
Việc thu hẹp độ tuổi đối tượng tìm kiếm khiến hành trình tìm bạn đời của Nushi thêm khó khăn. Nhiều nam giới dưới 35 tuổi cũng ưu tiên phụ nữ trong độ tuổi 20, khiến cô khó tìm được sự tương xứng cả về tuổi tác lẫn kỳ vọng.
Trong hơn 300 cuộc gặp gỡ, theo Tạp chí Tri thức, Nushi từng bị từ chối bởi những người đàn ông không muốn kết hôn hoặc ngược lại, những người muốn cô sinh con ngay lập tức. Một số người bày tỏ nghi ngờ về cách tiếp cận của cô khi thấy Nushi công khai chia sẻ hành trình “săn chồng” trên mạng xã hội. Họ cho rằng cô không thực sự coi trọng hôn nhân và đặt câu hỏi liệu cô có xem chuyện tìm bạn đời như một thú vui cá nhân hay không.
Nushi thừa nhận bản thân thực sự muốn kết hôn, nhưng đồng thời cô cũng nhìn nhận việc đi hẹn hò như một sở thích. Cô đã chi hơn 3 triệu yên, khoảng 510 triệu đồng, cho hành trình này, tương đương gần một năm thu nhập của cô.
Trong cuộc sống hàng ngày, Nushi làm việc văn phòng rồi trở về nhà mà không có nhiều sở thích khác. Chính vì vậy, việc hẹn hò qua mai mối mang đến cho cô cảm giác cuộc sống phong phú hơn và giúp cô tiếp xúc với những câu chuyện mới mà bình thường cô khó có cơ hội nghe được.
Cô nói rằng nếu chỉ đi làm mỗi ngày, thế giới của mình sẽ rất hạn hẹp. Còn khi gặp những người chưa từng quen biết, cô cảm thấy mình được tiếp cận với những góc nhìn hoàn toàn mới. Với Nushi, đây là giá trị đáng kể của hành trình tìm kiếm bạn đời, ngay cả khi cô chưa gặp được người phù hợp.
Dù đã trải qua hơn 300 buổi hẹn và chi một khoản tiền lớn, Nushi cho biết cô vẫn chưa từ bỏ mong muốn lập gia đình. Hình ảnh hạnh phúc của cha mẹ từ thuở nhỏ vẫn là động lực để cô tiếp tục đi tìm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài.











