Gặp mặt truyền thống Tiểu đoàn Bộ binh 48 Anh hùng
Buổi gặp mặt là dịp để các cựu chiến binh Tiểu đoàn Bộ binh 48 ôn lại ký ức chiến đấu hào hùng, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống cho thế hệ trẻ trong hành trình dựng xây và bảo vệ quê hương.
Sáng 20/7, tại Hội trường T50, Ban liên lạc Tiểu đoàn Bộ binh 48 Anh hùng tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập đơn vị (1/8/1965 - 1/8/2025).
Dự buổi gặp mặt có Đại tá Võ Tấn Tài- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi; Phó Trưởng Ban Thường trực ban Nội chính Tỉnh ủy Đinh Ngọc Vỹ và 130 đại biểu nguyên là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 48 qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Tiểu đoàn Bộ binh 48 kể từ ngày thành lập đến nay.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống Du kích Ba Tơ Anh hùng, Trà Bồng quật khởi, ngày 1/8/1965, tại trường học thôn Phú Quý, xã Bình Châu cũ, nay là xã Đông Sơn, Ban Cán sự Tỉnh đội đã công bố Quyết định của Quân khu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Tiểu đoàn Bộ binh 48 (gồm 2 Đại đội 401 và 802), do đồng chí Trần Mật làm Tiểu đoàn trưởng.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Tiểu đoàn Bộ binh 48.
Từ năm 1965 đến năm 1975, Tiểu đoàn được thành lập, xây dựng, chiến đấu và không ngừng trưởng thành. Trong giai đoạn ấy, Tiểu đoàn Bộ binh 48 đã tham gia 759 trận đánh, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 9.000 tên địch, trong đó có 1.116 lính Mỹ, 1.178 lính Nam Triều Tiên; bắt sống hàng ngàn tù binh, hàng binh; phá hủy và thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch.
Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Tiểu đoàn Bộ binh 48 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Quân công, 9 Huân chương Chiến công, 34 Huân chương Chiến công cá nhân và 9 lá cờ danh dự. Đặc biệt, ngày 20/12/1972, Tiểu đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Buổi gặp mặt là dịp để các cựu chiến binh Tiểu đoàn Bộ binh 48 ôn lại ký ức chiến đấu hào hùng.
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí xúc động, ấm tình đồng đội. Các cựu chiến binh từ nhiều vùng miền đã trở về hội ngộ, cùng nhau nhắc lại ký ức chiến trường hào hùng, gắn bó keo sơn.
Đây không chỉ là dịp tri ân đồng đội, ôn lại truyền thống vẻ vang, mà còn là cơ hội để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay phát huy tinh thần cách mạng, tiếp bước cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tin, ảnh: H.HUY – H.P