Gặp Tổ trưởng an ninh trật tự cứu nạn nhiều người trong vùng lũ lụt
Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những 'người hùng' trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.
Trung tá Nguyễn Văn Lai, Trưởng Công an xã Hòa Mỹ cho biết, mưa lớn kéo dài trên diện rộng nhiều ngày đêm, nên từ chiều 19/11/2025, lũ lụt dâng cao trên nhiều cánh đồng, sông, suối, ao bầu, kênh mương và một số thôn xóm ở địa phương này, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an xã và 39 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở 13 thôn đã được huy động thường trực phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ theo phương án đã được Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Hòa Mỹ phê duyệt.
Đến khoảng 19h, 3 tổ công tác phối hợp giữa Công an và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT đến những vùng trũng, khu dân cư biệt lập để kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt. Trong đó có tổ công tác do Trung tá, Phó trưởng Công an xã Huỳnh Kim Thoàng, chỉ huy đi về địa bàn tiếp giáp hai thôn Thạnh Phú Đông và Vạn Lộc.

Công an xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk trao đổi công tác bảo vệ ANTT với anh Phạm Xuân Cường (thứ hai, từ trái sang).
Bằng âm giọng trầm buồn, ông Phạm Xuân Cường kể: “Khoảng 0h05 ngày 20/11/2025, khi cả tổ công tác đến đoạn đường liên thôn gần bầu Hương, thì phát hiện nước lũ đã gây sạt lở, cuốn trôi một mảng bê tông kết nối mố cầu Bến Đình ở phía Tây, thuộc địa phận thôn Thạnh Phú Đông. Trong tiếng nước lũ ầm ào cuộn chảy, tôi cùng nhiều anh em nghe có tiếng người kêu la thất thanh “Cứu con với, cứu con với!”.
Thời điểm đó mưa trút nước khắp không gian màn đêm tối mịt, những ánh đèn pin của tổ công tác quét chậm về phía hạ lưu bầu Hương. Anh Cường phát hiện bóng người đang bấu víu cành cây bị đổ ngã trong dòng nước lũ chảy xiết, cách mé bầu Hương Tây gần chục mét.
“Để tiếp cận được người bị nạn, tôi cầm đèn pin chạy ngược về phía chùa Hương Tích, vượt qua hai hàng rào lưới thép B40 để đến sát mé bầu Hương. Đối mặt với dòng nước lũ chảy xiết có độ sâu khoảng 1,5m, nhưng không hiểu động lực nào đã giúp cho tôi có thêm bản lĩnh để vừa cất tiếng động viên nam thiếu niên bình tĩnh bám chắc cành cây, vừa lội bộ ra phía bầu để cứu nạn nhân, chuyển vào bờ cho Thiếu tá Mai Đồng Khánh cùng một người dân đưa lên cao” - anh Cường nhớ lại.
Người được cứu nạn là cháu Phan Chí Công (SN 2016), học sinh Trường Tiểu học Hòa Mỹ Đông, đang trong tình trạng hoảng loạn, thân thể lạnh buốt, nên anh Cường đưa về nhà nhờ người vợ chăm sóc, còn anh cùng tổ công tác tiêp tục hành trình xuyên đêm đi dọc bầu Hương để tìm kiếm ba má cháu Công là anh chị Phan Văn Thôi (SN 1974), Phạm Thị Như Thùy (SN 1985) cùng trú thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ; vì trước đó họ nghe tin đồn vỡ đập, nên vội vã lên xe máy để chạy lũ.
Khi vừa vượt qua cầu Bến Đình cũng là lúc mảng bê tông kết nối mố cầu ở phía Tây bị lũ phá vỡ, vợ chồng anh Thôi cùng người con bị nước cuốn ra phía bầu Hương. Đến gần trưa và chiều 21/11/2025, tổ công tác do Thiếu tá Trương Trọng Trường, Phó trưởng Công an xã Hòa Mỹ đi canô vào vùng hạ lưu bầu Hương phối hợp người dân lần lượt tìm thấy thi thể hai người.
Nghe hung tin, hai người con trai của nạn nhân là Phan Tấn Thịnh (SN 2004), sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Phan Tấn Phú (SN 2006), sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Lạc Hồng, vội vã lên xe rời TP Hồ Chí Minh vượt chặng đường hơn 500km trong mưa lũ, để về quê nhà lo hậu sự cho cha mẹ.
Ngoài cuộc cứu nạn cháu Phan Chí Công trong tình huống đầy bất trắc hiểm nguy, xuyên suốt đợt lũ lụt, với vai trò Tổ trưởng Tổ ANTT, anh Phạm Xuân Cường không chỉ trực tiếp bơi bộ vào xóm Lẫm và xóm Hóc Gia ở thôn Thạnh Phú Đông, tiếp cận 2 căn nhà bị lũ lụt bủa vây, cô lập để cứu nạn 5 người dân thoát hiểm, trong đó có 1 người già, 2 phụ nữ và 2 trẻ em. Bên cạnh đó, anh còn cùng đồng đội và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Mỹ lội bộ, đi xuồng dân dụng, canô vào vùng lũ để hướng dẫn, hỗ trợ gần 60 người dân ở 21 gia đình khẩn trương sơ tán ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt đang dâng cao.
Khi nghe PV Báo CAND hỏi: “Điều gì khiến anh gắn bó với công tác ANTT trong khi mức phụ cấp hai chức danh Tổ trưởng Tổ ANTT và Thôn đội trưởng chỉ hơn 2,7 triệu đồng mỗi tháng?”. Anh Cường cho biết, “chất lính” của một cựu binh Sư đoàn 315 - Quân khu 5 đã thôi thúc anh làm nhiệm vụ bán chuyên trách Công an xã Hòa Mỹ Tây từ năm 2015 rồi chuyển tiếp nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cho đến nay.
Bằng cách nói dí dỏm, anh Cường bày tỏ: “Phụ cấp của tôi ít nhưng đã có một thửa ruộng canh tác hai lúa hai vụ mỗi năm, lót chắc dạ dày cho ba người trong gia đình. Hơn thế nữa tôi có vợ là Nguyễn Thị Hồng Hưởng cũng được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước với chức trách Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thạnh Phú Đông. Vì thế, còn trí lực tôi vẫn tâm nguyện tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác ANTT”.
“Khí chất của người đảng viên, cựu chiến binh cùng với tinh thần, trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ ANTT đã tạo nên bản lĩnh để anh Phạm Xuân Cường dũng cảm cứu nạn nhiều người dân thoát hiểm trong lũ lụt, đồng thời góp phần tích cực bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống ở một vùng quê anh đang sinh sống” - Trung tá Nguyễn Văn Lai chia sẻ.











