Gia đình tan nát vì phút 'lạc lòng' của người vợ
Khuyên nhủ vợ từ bỏ người tình quay về với gia đình không được, trong cơn ghen tuông, Vũ xuống tay sát hại vợ. Trong chớp mắt, một gia đình hạnh phúc tan nát, người chết, kẻ vào tù, hai con trẻ mồ côi.
Hôm nay (27/2), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhựt Vũ (47 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) 18 năm tù về tội “Giết người”.
Theo cáo buộc, do nghi ngờ vợ là chị Phan Thị Thúy V. ngoại tình nên Vũ gắn định vị trên xe mô tô của chị để theo dõi.
Khoảng 21h30 ngày 13/11/2023, qua định vị, Vũ phát hiện chị Vy đang ở Công viên Gia Định (quận Gò Vấp) nên tới để kiểm tra. Tới nơi, Vũ nhìn thấy vợ đang cầm tay và có cử chỉ thân mật với một người đàn ông lạ mặt. Vũ yêu cầu chị V. về nhà để nói chuyện.
Trước lời tra hỏi của chồng, chị V. thừa nhận đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông trên nhưng không cho biết rõ về nhân thân lai lịch của người này. Nghe xong, Vũ yêu cầu vợ chấm dứt tình cảm với ngoài luồng, quay về lo cho gia đình nhưng qua thái độ nói chuyện của chị V., Vũ thấy chị không muốn từ bỏ mối quan hệ sai trái này.
Bị cáo Nguyễn Nhựt Vũ. Ảnh: TP
Đêm đó, khi chị V. đã ngủ say, Vũ trằn trọc không ngủ được và nhớ lại hành động thân mật giữa vợ và người đàn ông khác nên anh ta nổi cơn ghen, nảy sinh ý định giết chết vợ.
Khoảng 1h ngày 14/11/2023, anh ta chạy lên phòng làm việc lấy con dao nhọn quay lại phòng đâm vào vùng ngực trái chị V.
Bị đâm bất ngờ, chị V. tỉnh giấc van xin Vũ: “Đừng giết em”. Vũ không trả lời, tiếp tục đâm thêm nhiều nhát cho tới khi chị V. tử vong.
Gây án xong, Vũ bế 2 con xuống gọi mẹ vợ dậy để gửi rồi đến Công an phường Thạnh Lộc, quận 12 đầu thú.
Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tỏ ra hối hận, Vũ khai, do tức giận việc vợ ngoại tình nên đã không làm chủ được bản thân mà ra tay sát hại.
Có mặt tại tòa, vợ chồng bà Bùi Thị G. (cha mẹ vợ của Nhật) thỉnh thoảng khẽ lau nước mắt. Không một lời trách móc con rể, vợ chồng bà tha thiết đề nghị HĐXX giảm án cho Vũ. “Mong HĐXX giảm án cho Vũ để nó sớm trở về nuôi các con”- ông Phan Công T. (cha chị V.) buồn bã đề nghị. Trước đó, gia đình ông T. đã có đơn xin bãi nại cho Vũ.
Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm tới tính mạng của người khác. Tuy nhiên, bị hại cũng có một phần lỗi nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.
Kết thúc phiên tòa, vợ chồng ông T. vẫn chưa muốn về, nấn ná nhìn theo bóng con rể bị cảnh sát dẫn giải về trại giam. Năm nay vợ chồng bà G. đã gần 80 tuổi, không còn sức lao động nhưng vẫn phải nuôi dưỡng con út của vợ chồng Vũ, năm nay bé mới hơn 2 tuổi.
Giọng buồn bã, bà G. nói “Vợ chồng tôi gần đất xa trời, đâu có làm được gì nặng nhọc nữa, nhặt nhạnh sống qua ngày, cũng may thằng con trai làm phụ hồ hàng tháng có phụ chút tiền phòng trọ. Thôi thì tới đâu hay tới đó, tất cả phó mặc cho trời, tui chỉ mong thằng Vũ sớm được trở về mà lo cho con nó.
Hai đứa nhỏ nhớ cha nó lắm, hôm nay tui dẫn đứa út đến mà quy định của tòa không cho trẻ em vào nên phải gửi bên ngoài. Nó khóc dữ lắm, muốn gặp ba mà không được”.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-dinh-tan-nat-vi-phut-lac-long-cua-nguoi-vo-2375688.html