Gia môn bất hạnh

Huỳnh Hải (25 tuổi, trú TT Hải Lăng, H.Hải Lăng, Quảng Trị) có nghề kim hoàn nhưng vẫn tiếp tục theo học nấu ăn vì yêu thích công việc bếp núc. Sau đó Hải tìm được việc phù hợp tại một nhà hàng khá nổi tiếng trên đường Hoàng Sa (TP Đà Nẵng). Thi thoảng Hải mới ra thăm nhà, ở lại dăm bữa, nửa tuần rồi lại vào. Hải là con đầu trong gia đình 3 anh em, kinh tế không mấy dư dả, nhất là sau đận bố của Hải bị tai nạn chấn thương nặng ở cột sống, không còn mạnh khỏe như trước.

Huỳnh Bi (X) trong thời gian nghị án.

Huỳnh Bi (X) trong thời gian nghị án.

Trong hoàn cảnh ấy, đáng ra Hải hiểu phải giúp bố mẹ đỡ đần, gánh vác, lo cho các em ăn học nhưng thanh niên này lại dễ dãi với bản thân, sa vào sử dụng ma túy. Đáng buồn hơn, khi biết bố (Huỳnh Bi, 48 tuổi) bán hàng cấm này, Hải còn mua giúp bạn để cùng sử dụng. Trong một thời gian ngắn, ngôi nhà Hải bỗng trở nên bất thường và khi CA vào cuộc triệt phá, đây là vụ án thu giữ với số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn H. Hải Lăng tính đến thời điểm đó.

Ngày 10-9, TAND tỉnh Quảng Trị đưa vụ án Huỳnh Bi ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, khung hình phạt 15 đến 20 năm tù. Trong vụ án còn có Hải và Nguyễn Hùng Hậu (24 tuổi, trú TT Hải Lăng) bị xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Từ phía dưới hàng ghế dự khán, mẹ và những đứa em nhỏ của Hải không kìm được đau xót, tiếng khóc cứ như ngàn mũi dao găm vào tâm can 2 cha con đứng ở bục bị cáo.

Theo lời khai của Hải, thanh niên này bắt đầu sử dụng hồng phiến từ tháng 8-2018, tuy nhiên thi thoảng gặp bạn bè, đàn đúm mới hút chứ không thường xuyên. Hải hiểu rõ tác hại và hậu quả của ma túy. Trong khi đó, bố Hải có dấu hiệu mua bán ma túy từ khoảng cuối tháng 2-2019. Trả lời chủ tọa, Bi cho biết có làm nghề coi bói nhưng thu nhập không là bao, so với mua bán ma túy lãi nhiều nên chuyển đổi dù biết phạm pháp.

Vào một ngày cuối tháng 2-2019, Bi gặp 1 người đàn ông không rõ lai lịch mua 3 lần với tổng số 60 viên ma túy tổng hợp (MTTH), giá 1,4 triệu đồng. Nhà Bi cũng vay mượn để đặt 1 máy chơi game bắn cá, phần nhiều trong số khách đến chơi là đối tượng ma túy nên tiện cho Bi bán hàng cấm. Tiêu thụ xong số hàng này, Bi tìm người mua trữ với số lượng lớn hơn. Cụ thể, ngày 17-3-2019, Bi gọi điện cho 1 người đàn ông không rõ lai lịch, danh tính đặt mua 5 gói gần 1.000 viên ma túy hồng phiến với giá 32,5 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Bi lấy 4 gói giấu vào vỏ lon nước giải khát rồi chôn ở vườn nhà. Giấu tiếp 43 viên lên mái nhà, số còn lại phân lẻ vào ống nhựa bán kiếm lời.

Khoảng 3 giờ ngày 19-3-2019, Hậu đến tìm Hải vì hay tin vừa ra thăm nhà. Là bạn bè, Hậu nhờ Hải mua nợ từ bố cho 2 viên MTTH với giá 200 ngàn đồng. Tại đây, Hải và Hậu cùng sử dụng hết số ma túy đó. Đến 8 giờ cùng ngày, Hậu tiếp tục nhờ Hải mua nợ thêm 2 viên. Số ma túy này Hậu cất ở túi quần, chưa kịp sử dụng thì sau đó bị CA bắt quả tang. Vào khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, khi Bi đang bán 3 viên hồng phiến cho 1 người đàn ông thì bị CAH Hải Lăng và Phòng Cảnh sát ma túy CA tỉnh Quảng Trị bắt quả tang. Toàn bộ ma túy cất giấu, Bi đều khai báo thành khẩn. Qua điều tra, khám xét, CA đã thu giữ của Bi hơn 920 viên MTTH, với hơn 92g methamphetamine. Đối với Hải và Hậu, điều tra làm rõ có hành vi tàng trữ 0,2107g methamphetamine.

Tại phiên tòa, người thân của Hậu cũng nghẹn đắng. Phút gặp con lúc nghị án chỉ còn mỗi tiếng khóc đớn đau. Trong khi đó, mẹ Hải giàn giụa nước mắt giữa hai chiều xót xa, lúc quay sang ôm con, lúc lại quay sang chồng, bà có lúc lịm người đi. Phần tuyên án, Tòa nhận định cáo trạng truy tố đúng người đúng tội. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, đề nghị của VKS và ý kiến luật sư, Tòa tuyên Bi 15 năm tù; Hải và Hậu mỗi bị cáo 12 tháng tù. Các bị cáo lần lượt được đưa ra xe CA về trại tạm giam, để lại phía sau bóng dáng người thân với ánh mắt, khuôn mặt buồn đau đến nhức nhối, tội nghiệp.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_212577_.aspx