Giới trẻ nô nức 'Đi hội vườn Nghệ' tại Trẩy Art

Tại căn biệt thự Pháp cổ ở số 13B Nguyễn Gia Thiều, Hội chợ nghệ thuật 'Trẩy Art - Đi hội vườn Nghệ' là sự kiện do Nương Náu Art Hub phối hợp cùng Hanoi Grapevine tổ chức, nhằm tạo ra một không gian nghệ thuật ấm cúng dịp đầu năm. Không chỉ là điểm hẹn cho các nghệ sĩ gặp gỡ khán giả, Trẩy Art còn là một sân chơi lý tưởng cho giới trẻ yêu nghệ thuật, giúp họ có cơ hội giao lưu, trải nghiệm và hiểu hơn về thế giới sáng tạo đầy màu sắc.

Sự kiện góp phần thúc đẩy văn hóa sưu tầm, hướng đến sự phát triển bền vững của thị trường nghệ thuật. Với dòng chảy sáng tạo đầy năng lượng, Trẩy Art mang đến một không gian trưng bày độc đáo tại Nương Náu, quy tụ 60 nghệ sĩ trẻ với gần 200 tác phẩm được tuyển chọn. Những tác phẩm đa dạng về phong cách và chất liệu, từ tranh sơn dầu, lụa, sơn mài đến điêu khắc, giúp công chúng có cái nhìn đa chiều về mỹ thuật đương đại.

Không gian tại Hội chợ nghệ thuật “Trẩy Art”.

Không gian tại Hội chợ nghệ thuật “Trẩy Art”.

Không chỉ là một triển lãm, Trẩy Art còn là một không gian trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, nơi công chúng có thể tham gia các hoạt động giao lưu, trò chuyện trực tiếp cùng nghệ sĩ, tìm hiểu về quy trình sáng tạo, cũng như tiếp cận nghệ thuật theo cách gần gũi hơn. Ngoài các tác phẩm trưng bày, hội chợ còn có các gian hàng nghệ thuật, nơi khách tham quan có thể chọn mua tranh, giúp nghệ thuật dễ dàng tiếp cận hơn với mọi người.

Nhiều bạn trẻ hào hứng chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tại Hội chợ.

Nhiều bạn trẻ hào hứng chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tại Hội chợ.

Bạn Thư (Sinh viên ngành Kiến trúc - Đại học Kiến trúc) chia sẻ: “Hội chợ lần này quy tụ rất nhiều nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Qua sự kiện, mình hiểu rõ hơn về cách vận hành của một sự kiện nghệ thuật từ khâu chuẩn bị. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hanoi Grapevine và Nương Náu Art Hub giúp sự kiện diễn ra chuyên nghiệp, dù việc quản lý danh sách tác phẩm khá thách thức do số lượng lớn.”

Tác phẩm trưng bày mang tên “Đôi cánh mất kiểm soát” của nghệ sĩ Lê Đăng Ninh thể hiện tinh thần tự do đầy mạnh mẽ.

Tác phẩm trưng bày mang tên “Đôi cánh mất kiểm soát” của nghệ sĩ Lê Đăng Ninh thể hiện tinh thần tự do đầy mạnh mẽ.

Không chỉ trưng bày những tác phẩm của các nghệ sĩ đã có tên tuổi, Trẩy Art còn tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ vừa ra trường. Bạn V.T.C.Tú (Sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) bày tỏ: “Điều mình ấn tượng nhất là sự xuất hiện của những tác phẩm đến từ các anh chị nghệ sĩ trẻ. Đây là cơ hội quý giá để những nghệ sĩ mới được giới thiệu đến công chúng.”

Bên cạnh đó, Hội chợ còn để lại dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm mang phong cách riêng biệt.

Tác phẩm độc đáo mang tên “Không phải múa” của nghệ sĩ Lê Quý Đức.

Tác phẩm độc đáo mang tên “Không phải múa” của nghệ sĩ Lê Quý Đức.

Tác phẩm “Bông cúc” và “Quả Hồng” được thể hiện bằng hai lớp lụa bởi nghệ sĩ Nguyễn Thị Huyền.

Tác phẩm “Bông cúc” và “Quả Hồng” được thể hiện bằng hai lớp lụa bởi nghệ sĩ Nguyễn Thị Huyền.

Bạn Trần Thị Quyên (Sinh viên ngành Quan hệ Công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) bày tỏ: “Ngay từ đầu mình đã bị thu hút bởi bức tranh ‘Thư Thái’ của họa sĩ Đào Xuân Đại. Nét vẽ phóng khoáng, mềm mại nhưng rất tự nhiên, kết hợp với chất liệu sơn mài đặc biệt, khiến mình liên tưởng đến những đường nét điêu khắc cổ thời Phục Hưng.”

Bạn Trần Thị Quyên (Sinh viên ngành Quan hệ Công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) bày tỏ: “Ngay từ đầu mình đã bị thu hút bởi bức tranh ‘Thư Thái’ của họa sĩ Đào Xuân Đại. Nét vẽ phóng khoáng, mềm mại nhưng rất tự nhiên, kết hợp với chất liệu sơn mài đặc biệt, khiến mình liên tưởng đến những đường nét điêu khắc cổ thời Phục Hưng.”

Không chỉ là nơi gặp gỡ giữa nghệ sĩ và khán giả, Trẩy Art còn là một hành trình đầy tâm huyết của ban tổ chức. Bạn Đỗ Bảo Linh - thành viên team Marketing của Nương Náu - chia sẻ: “Chúng mình đã ấp ủ dự định này từ năm 2024 nhưng chưa có lực đẩy để biến ý tưởng thành hiện thực. Một cơ duyên tình cờ đã đến khi Hanoi Grapevine ngỏ lời hợp tác, hai bên quyết định bắt tay vào tổ chức ngay trước Tết. Sau kỳ nghỉ, cả team nhanh chóng triển khai công việc, dù gặp không ít thách thức trong việc thu gom và liên hệ nghệ sĩ. May mắn là đội ngũ tình nguyện viên đã hỗ trợ hết mình, góp phần tạo nên không gian trưng bày hoàn chỉnh như hôm nay.”

Một điểm nhấn đáng chú ý tại Trẩy Art năm nay là sự góp mặt của họa sĩ Vũ Hoàng. Sinh năm 1989 tại Hà Nội, anh từng tốt nghiệp Đại học Điện lực và làm kỹ sư điện hơn hai năm trước khi theo đuổi đam mê hội họa. Phong cách sơn dầu của Vũ Hoàng đặc trưng bởi những góc nhìn độc đáo về cuộc sống đô thị, kết hợp giữa hiện thực và cảm xúc cá nhân. Đến với Trẩy Art, anh giới thiệu những tác phẩm mới từ bộ sưu tập Sleeplesslamp, mang màu sắc tươi vui, ngộ nghĩnh - như một làn gió mới so với phong cách sơn dầu trước đây của anh.

Các tác phẩm mới từ BST Sleeplesslamp của họa sĩ Vũ Hoàng.

Các tác phẩm mới từ BST Sleeplesslamp của họa sĩ Vũ Hoàng.

Trẩy Art không chỉ là một hội chợ nghệ thuật đơn thuần, mà còn là nơi kết nối những tâm hồn yêu nghệ thuật, lan tỏa tình yêu và sự trân trọng đối với cái đẹp. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ từ các thế hệ khác nhau, sự kiện đã thành công trong việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, khẳng định rằng nghệ thuật không xa vời, mà luôn hiện diện quanh ta.

Ảnh: Yến Chi, Nương Náu Art Hub

Yến Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/gioi-tre-no-nuc-di-hoi-vuon-nghe-tai-tray-art-post1720379.tpo