Góp nhặt những dấu ấn về Hà Nội

Với mong muốn góp nhặt, lưu giữ những dấu ấn về Hà Nội, Cuộc thi viết 'Hà Nội & Tôi' do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã mang đến cơ hội để những người yêu Hà Nội được trải lòng về những điều giản dị riêng có của Thủ đô.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi”. (Ảnh: Đại Thắng)

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi”. (Ảnh: Đại Thắng)

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” diễn ra ngày 27/9 tại Phố sách Hà Nội 19/12 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội Vương Minh Huệ khẳng định, Hà Nội – mảnh đất ngàn năm văn hiến đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho không ít tác giả. Đã có nhiều cuộc thi viết về Hà Nội được tổ chức, tuy nhiên cảm hứng sáng tạo từ đất và người nơi đây dường như chưa bao giờ vơi cạn. Nó như một mạch ngầm luôn thôi thúc những người cầm bút.

Được phát động từ tháng 10/2022, sau gần 2 năm, Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tác giả chuyên và không chuyên đến từ 43 tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Định, Đắk Lắk… và một số kiều bào ở Hàn Quốc, Ba Lan, Đức, Pháp…

Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội Vương Minh Huệ phát biểu. (Ảnh: Đại Thắng)

Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội Vương Minh Huệ phát biểu. (Ảnh: Đại Thắng)

Đáng chú ý, bên cạnh các tác giả trẻ tích cực hưởng hưởng ứng cuộc thi còn có không ít những tác giả cao tuổi cũng nhiệt tình gửi bài tham dự như tác giả Nguyễn Văn Cự, Phạm Xuân Trường, Phùng Khánh, Đào Ngọc Chung... đều đã ngoài 80 tuổi.

“Hàng trăm tác phẩm của các tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, đến từ nhiều vùng miền, thậm chí của cả kiều bào nước ngoài gửi về dự thi đã cho thấy sức hấp dẫn của đề tài Hà Nội, và hơn cả là tình yêu với Hà Nội” – nhà báo Vương Minh Huệ khẳng định.

Các tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại (tản văn, ký, ghi chép, phóng sự) đã phản ánh sinh động những nét văn hóa đặc trưng của mảnh đất Hà thành như: ẩm thực, nghề truyền thống, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nghệ thuật, di sản...; đặc biệt là cốt cách người Hà Nội từ chiều sâu quá khứ vẫn “lấp lánh” trong đời sống hôm nay.

Qua từng trang viết, người đọc được trở về với một Hà Nội xưa cũ trong những dấu tích kinh thành ở vùng đất Thập Tam Trại, “núi Tổ” Ba Vì, thành Ô Diên, những ngôi chùa cổ, làng cổ...; được khám di tích danh thắng của Thăng Long-Hà Nội như năm cửa ô, Cột cờ Hà Nội, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, núi Đôi; được chu du cùng Hà Nội trong những cung đường, mùa hoa... Nhiều món ăn Hà Nội một thời cũng được gợi nhắc, nào phở gánh, phở Phú Gia, nem Phùng; nào bánh mì Ngã Tư Sở, cốm Mễ Trì, kem Tràng Tiền, bánh cuốn, bánh chưng xanh…

Trong đó, không ít tác phẩm gửi gắm những ký ức, hoài niệm, sự gắn bó, tình yêu, nỗi nhớ về Hà Nội; đồng thời thể hiện những góc nhìn, suy tư, trăn trở, mong ước, kỳ vọng xây dựng Thủ đô.

Trao giải Nhất cho tác giả Đào Thị Thu Hiền với tác phẩm "Hà Nội trong tôi có một cây cầu và dòng sông". (Ảnh: Đại Thắng)

Trao giải Nhất cho tác giả Đào Thị Thu Hiền với tác phẩm "Hà Nội trong tôi có một cây cầu và dòng sông". (Ảnh: Đại Thắng)

Nhà thơ Bùi Việt Mỹ - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, thành viên Hội đồng giám khảo Cuộc thi nhận định, các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo đều là các tác phẩm xứng đáng, có thể tập hợp in thành một tập sách hay về Hà Nội. Đối tượng được thể hiện trong bài viết có thể giống nhau song cách tiếp cận và cảm nhận của mỗi tác giả khá riêng nên lối thể hiện cũng khác, bộc lộ tài hoa của từng tác giả, chuyển tải được tình cảm người viết với Hà Nội. Nhiều bài viết có sự đầu tư, tìm tòi, thể hiện cách nhìn mới về Hà Nội. Đây là điều mà Hội đồng giám khảo hết sức ghi nhận.

Đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tác giả tham dự Cuộc thi, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội khẳng định: “Hà Nội & Tôi” đã trở thành sân chơi văn học đầy ý nghĩa, là cơ hội để các tác giả ở mọi lứa tuổi, trên khắp mọi miền Tổ quốc thể hiện góc nhìn, cảm xúc của mình với Thủ đô Hà Nội; góp phần khơi dậy, bồi đắp tình yêu, niềm tự hào đối với mảnh đất ngàn năm văn hiến, góp thêm tiếng nói xây dựng Thủ đô ngày một văn minh, hiện đại.

Trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì. (Ảnh: Đại Thắng)

Trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì. (Ảnh: Đại Thắng)

Từ gần 400 tác phẩm dự thi, Hội đồng giám khảo đã thống nhất chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 30 tác phẩm vào vòng chung khảo để trao giải.

Trong đó, 1 giải Nhất được trao cho tác phẩm “Hà Nội trong tôi có một cây cầu và dòng sông” (tác giả Đào Thị Thu Hiền, Hà Nội); 2 giải Nhì được trao cho tác phẩm “Phố cổ: Hoài niệm và tình yêu” (tác giả Trà Mi, Hà Nội) và “Cẩm nang tôi - Hà Nội có lâu rồi” (tác giả Mộc Nhiên, Thái Nguyên); 3 giải Ba thuộc về các tác phẩm: “Thăng Long-Hà Nội và giấc mơ hóa rồng” (tác giả Vũ Minh Phúc, Hà Nội), “Hà Nội trong mắt tôi” (tác giả Bùi Duy Phong, Bình Định),“Thanh âm ngày ấy” (tác giả Nguyễn Thị Vân Kim, Hà Nội).

Bốn giải Khuyến khích được trao cho các tác phẩm: “Hà Nội thương một đời, đâu phải… tạm thương!” (tác giả Lê Minh, Đức), “Ấm áp tình người Hà Nội” (tác giả Nguyễn Vân Hậu, Lâm Đồng), “Đêm giao thừa ấy ở Hà Nội” (tác giả Phùng Khánh, Hà Nội), “Hà Nội Phú Quang” (tác giả Hồ Huy, Vũng Tàu).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức chọn 25 tác phẩm có lượt người xem cao nhất trong từng tháng, từng quý và từng năm để trao các giải phụ.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 100 triệu đồng được Ban tổ chức huy động hoàn toàn từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Giao lưu tại buổi lễ trao giải. (Ảnh: Đại Thắng)

Giao lưu tại buổi lễ trao giải. (Ảnh: Đại Thắng)

Sau thành công của cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ nhất, Tạp chí Người Hà Nội tiếp tục phát động cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ hai với chủ đề “Hà Nội: Chuyện làng, chuyện phố”.

TRANG ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gop-nhat-nhung-dau-an-ve-ha-noi-post833525.html