Góp sức lan tỏa yêu thương nơi biên giới biển Thanh Khê

Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, Đồn Biên phòng Phú Lộc (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) luôn chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa', an sinh xã hội. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng trở nên gần gũi, gắn bó với nhân dân, góp phần củng cố tình quân dân vững chắc ở khu vực biên giới biển Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Hạ sĩ Nguyễn Tấn Sinh phát cơm cho người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà

Hạ sĩ Nguyễn Tấn Sinh phát cơm cho người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà

Những ngày đầu tháng 6, thành phố Đà Nẵng bước vào đợt nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C. Không quản thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc vẫn cùng hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Khê tất bật chuẩn bị từng suất ăn miễn phí để trao tặng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng.

Trong buổi trao tặng, 250 suất cháo, cơm cùng thức ăn đầy đủ dinh dưỡng đã được chuyển đến tận tay người bệnh và người nhà bệnh nhân. Mỗi suất ăn tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và các hội viên Hội Chữ thập đỏ đối với những bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Dưới cái nắng Hè như đổ lửa, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng trên gương mặt những người lính Biên phòng vẫn thường trực nụ cười, lời thăm hỏi, động viên ân cần.

Nhận suất cơm từ thiện, ông Nguyễn Văn Nam, 55 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng, không giấu được xúc động. Ông cho biết, trước khi đưa vợ vào điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng, gia đình đã chạy chữa ở nhiều nơi. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng chi phí điều trị, đi lại, ăn ở trong thời gian dài vẫn là gánh nặng lớn đối với gia đình. “Bao nhiêu tiền bạc gia đình gom góp đều dành để chữa bệnh cho vợ. Nhận hộp cơm của cán bộ Hội Chữ thập đỏ và các cô, chú Bộ đội Biên phòng, tôi xúc động lắm. Suất ăn này không chỉ giúp vợ chồng tôi giảm bớt chi phí, mà còn động viên tinh thần chúng tôi rất nhiều”-ông Nam chia sẻ.

Cẩn thận trao tận tay người bệnh những suất ăn được đóng gói sạch sẽ, Hạ sĩ Nguyễn Tấn Sinh, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc luôn kèm theo lời thăm hỏi, động viên. Sự chu đáo, tận tình của người chiến sĩ trẻ khiến nhiều người nhà bệnh nhân xúc động trước tấm lòng của những người lính mang quân hàm xanh. Hạ sĩ Nguyễn Tấn Sinh bộc bạch: “Có vào bệnh viện, chứng kiến tận mắt những hoàn cảnh khó khăn của một số bệnh nhân đang điều trị tại đây, chúng tôi mới thấu hiểu hơn những vất vả, thiếu thốn của người bệnh và gia đình họ. Mỗi suất cơm trao đi không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn gửi gắm tình cảm, tiếp thêm nghị lực, giúp các bệnh nhân nghèo vơi bớt nỗi đau bệnh tật”.

Không chỉ tổ chức nấu và trao tặng suất ăn miễn phí tại bệnh viện, Đồn Biên phòng Phú Lộc còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực hướng về người nghèo, gia đình chính sách. Trước đó, đơn vị đã cử 30 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Đoàn phường Thanh Khê triển khai mô hình “Tô hồng mái ấm”, tổ chức sơn sửa nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường Thanh Khê. Các hộ được hỗ trợ gồm: Gia đình bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1955, trú tại k388/H15/12, đường Trần Cao Vân, thuộc diện hộ nghèo, là phụ nữ đơn thân, sống một mình, bị tai biến nhẹ. Gia đình bà Huỳnh Thị Phượng, trú tại K814a/5, đường Trần Cao Vân, thuộc diện hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, bị tai biến, nằm một chỗ. Gia đình ông Phan Thế Lê, sinh năm 1989, trú tại tổ 27, phường Thanh Khê, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang nuôi cha già bị bệnh, 2 con nhỏ đang đi học và 2 cháu ruột.

Tại các gia đình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc cùng đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể đã tiến hành sơn sửa nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp lại đồ đạc, tạo không gian sinh hoạt gọn gàng, sạch sẽ, thoáng đãng hơn. Những việc làm bình dị ấy đã góp phần động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, người yếu thế, công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân gia đình chính sách cũng luôn được Đồn Biên phòng Phú Lộc quan tâm thực hiện. Đơn vị đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê, duy trì mô hình “Bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà và nấu ăn tại 5 gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường Thanh Khê vào dịp lễ, Tết. Không chỉ là một bữa cơm thân mật, mô hình còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ được lắng nghe những câu chuyện về năm tháng chiến tranh, về sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm thấm thía giá trị của độc lập, hòa bình, tự nhắc mình phải nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Đại úy Bùi Chí Trung, nhân viên quân khí Đồn Biên phòng Phú Lộc chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được tham gia thăm hỏi, tặng quà và dùng bữa với Mẹ Việt Nam Anh hùng. Những bữa cơm thân mật, cùng những câu chuyện được chia sẻ về những năm tháng chiến tranh ác liệt, về sự hy sinh lớn lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, là cách truyền lửa cho thế hệ đi sau. Từ đó, chúng tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình, phấn đấu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc thăm hỏi và ăn cơm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Phong. Ảnh: Trúc Hà

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc thăm hỏi và ăn cơm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Phong. Ảnh: Trúc Hà

Đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Phong, sinh năm 1932, trú tại K21/8 Đào Duy Từ, phường Thanh Khê, việc được trò chuyện, dùng bữa với các hội viên phụ nữ và những người lính Biên phòng là niềm vui lớn. Mẹ có chồng và một người con trai đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chồng của mẹ hy sinh năm 1968, con trai của mẹ hy sinh năm 1972. Ghi nhận những cống hiến, hy sinh to lớn của gia đình, năm 2014, mẹ Lương Thị Phong được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh hùng. “Nhìn những người lính trẻ, má thấy hình ảnh chồng và con trai của má ngày còn sống. Chiến tranh đã lấy đi của má chồng và con trai, thì nay hòa bình cho má những người con khác. Bữa cơm với những món ăn đơn giản mà sao má thấy ấm cúng vô cùng”-Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Phong xúc động nói.

Những hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", an sinh xã hội mà Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp triển khai tuy không lớn lao, nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là sự tri ân đối với gia đình có công với cách mạng, sự sẻ chia kịp thời với những hoàn cảnh khó khăn và là tình cảm chân thành của người lính Biên phòng dành cho nhân dân trên địa bàn phụ trách. Từ những suất cơm nghĩa tình trong bệnh viện, những mái nhà được sơn sửa khang trang hơn đến những bữa cơm ấm áp bên Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc đã và đang góp phần bồi đắp niềm tin yêu của nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng. Chính sự gắn bó máu thịt quân dân ấy là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc ở khu vực biên giới biển Thanh Khê.

Trung tá Đinh Ngọc Minh Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Lộc cho biết: “Thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng phối hợp với các hội, đoàn thể duy trì thường xuyên các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", chung tay hỗ trợ người nghèo trên địa bàn phụ trách. Việc kịp thời động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn thể hiện trách nhiệm, tinh thần sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa này, tình cảm quân dân ngày càng được củng cố, thắt chặt”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gop-suc-lan-toa-yeu-thuong-noi-bien-gioi-bien-thanh-khe-post504236.html