Hà Nội: Hoạt động đêm ngoài trời nhộn nhịp trở lại
Có vẻ như cuộc sống đêm ở Hà Nội đã trở lại vẻ sôi động vốn có vào chiều tối 26/2, khi thời tiết khô ráo, khí trời bớt buốt giá.
21h, tại hồ Hoàn Kiếm, trời khô ráo, nhiệt độ ngoài trời khoảng 17 độ C. Thời tiết đẹp nên chị Hoàng Bích Diệp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân vũ Tháp Bút cùng các thành viên sớm có mặt tại khu vực trước tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", để tập luyện các điệu dân vũ vui tươi, tràn đầy năng lượng. Đã hơn 12 năm hoạt động, Câu lạc bộ Tháp Bút luôn có trên 50 thành viên tham gia, tập tuyện hai ca sáng và tối để nâng cao sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.
Chị Hoàng Bích Diệp chia sẻ: "Câu lạc bộ chúng tôi thành lập lên thì cũng chỉ mong muốn rằng chị em có những sinh hoạt sau giờ làm việc cho có một sức khỏe tốt để hoạt động trong tất cả mọi lĩnh vực. Công việc gia đình, công việc cơ quan đoàn thể hoặc là công việc xã hội sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta có sức khỏe. Đó là mong muốn của tất cả chị em chúng tôi".
Không khí vui vẻ giữa góc phố Đinh Tiên Hoàng và Hàng Dầu đã quay trở lại sau chuỗi ngày trầm lắng vì mưa rét. Trên các tuyến đường ven hồ Gươm, nhiều người dân, du khách thư thái đi dạo, ngắm vẻ đẹp lung linh của tháp Bút, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, tháp Rùa.
Chị Hoàng Thị Tình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, cho hay: "Sau một thời gian dài quay trở lại Thủ đô và được đi ngắm cảnh tại hồ Gươm, em thấy có nhiều thay đổi. Cảnh rất là đẹp, không khí trong lành và người dân ở đây thì có ý thức rất là cao trong việc giữ gìn vệ sinh và đảm bảo trật tự".
Về khuya, không khí náo nhiệt được thay bằng sự tĩnh lặng, êm đềm, nhiều người dân và du khách tiếp tục khám phá Hà Nội trong những không gian nghệ thuật đường phố.
Có vẻ như từ tối 26/2, sau những ngày mưa rét, cuộc sống đêm ở Hà Nội đã trở lại sôi động.