Hành trình 24 giờ vượt 2.000km mang sự sống từ Cần Thơ đến Hà Nội
Chuyến bay VN-1202 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) lúc 14h05 ngày 13/11 khởi hành từ Cần Thơ vượt 2.000km có những thầy thuốc 'ôm ấp' trái tim và lá gan được hiến tặng đến Hà Nội, kết nối sự sống cho người chờ nhận.
Chuyến bay đặc biệt
Trưa 14/11, TS. BS Ngô Tuấn Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật tim Bênh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) vui mừng thông báo tới phóng viên Báo Xây dựng về kết quả ca phẫu thuật ghép tim cho nam bệnh nhân SN 1979, người Đà Nẵng tại bệnh viện đã thành công tốt đẹp.

Êkip bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tri ân bệnh nhân L.M.P đã hiến tạng, trước khi phẫu thuật lấy tạng.
Ca phẫu thuật ghép tim được thực hiện từ khoảng 18h ngày 13/11, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với sự tham gia của ê-kip bác sĩ hai bệnh viện: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Bác sĩ CK II Lâm Việt Triều, Trưởng khoa Phẫu thuật tim Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, người trực tiếp "vận chuyển" trái tim và lá gan được một bệnh nhân chết não hiến tặng từ Cần Thơ đến Hà Nội và tham gia phẫu thuật cùng ê-kip Bệnh viện Trung ương quân đội 108 hiện vẫn còn ở Hà Nội theo dõi quá trình hậu phẫu của bệnh nhân.
Trước đó, với sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hơn 40 nhân viên y tế từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ... đã phối hợp nhịp nhàng, thực hiện lấy tạng theo thứ tự tim, gan, thận, giác mạc từ nam bệnh nhân L.M.P (35 tuổi, quê Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ) được gia đình hiến tặng.
Sau nhiều giờ thống nhất chuyên môn, thời điểm phẫu thuật lấy tạng được ấn định: 10h ngày 13/11/2025.
Quy trình lấy tạng diễn ra chính xác đến từng phút giây. 5 đơn vị tạng đã được lấy thành công và lập tức bước vào hành trình mang sự sống cho các bệnh nhân nguy kịch khác.
Trong đó, quả tim và gan được vận chuyển khẩn cấp ra Hà Nội, ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Tim và một nửa lá gan ghép cho hai nam bệnh nhân tại bệnh viện này và một nửa ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương); Một giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy; hai quả thận được giữ lại thực hiện ghép tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Các bác sĩ tiến hành mổ lấy tạng của nam bệnh nhân L.M.P.
Hai quả thận được giữ lại đã thực hiện hai ca ghép thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.
Đây là ca ghép thận thứ 15 và 16 của bệnh viện (kể từ ca đầu tiên ngày 25/4/2024). Đây cũng là hai ca ghép thận đầu tiên được thực hiện từ thận của người hiến chết não.
Thành công này đánh dấu một cột mốc quan trọng, một bước tiến vượt bậc về chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nói riêng và toàn ngành y tế vùng ĐBSCL nói chung trong lĩnh vực ghép tạng.
Bác sĩ CK II Lâm Việt Triều cho biết, quá trình thực hiện và vận chuyển rất nhiều đơn vị, lực lượng đã phối hợp, hỗ trợ.
Những chuyến xe cấp cứu chở tạng vụt đi trong sự hỗ trợ của Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ, thẳng tiến đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.
Ông Nguyễn Đông Nguyễn, Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Nam tại Cần Thơ cho biết, khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ về việc vận chuyển tạng khẩn cấp đến Hà Nội, ông đã triển khai cho cảng hàng không và các đơn vị liên quan hỗ trợ, làm thủ tục nhanh, đảm bảo an ninh, an toàn, qua soi chiếu và đi thẳng ra tàu bay để đảm bảo thời gian "vàng" để cứu người.
Đúng 14h5 ngày 13/11, chuyến bay của VN-1202 của Vietnam Airlines cất cánh rời Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, vượt hơn 2.000km, mang theo trái tim và lá gan còn ấm hơi thở của người hiến tặng.
Tất cả đều diễn ra thuận lợi bởi sức mạnh của tinh thần nhân ái; sự phối hợp nhịp nhàng và nỗ lực của hàng trăm con người.
Sự sống được tiếp nối
18h cùng ngày, phần tạng được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.
Ê-kíp vận chuyển đồng thời cũng là thành phần chính của ê-kip phẫu thuật ghép tim gồm: TS -BS Ngô Vi Hải, TS. BS Ngô Tuấn Anh, bác sĩ CK II Lâm Việt Triều và khoảng 30 người khác lập tức bước vào phòng mổ.

Lực lượng CSGt Công an TP Cần Thơ đã hỗ trở mở đường vận chuyển tạng từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đến sân bay quốc tế Cần Thơ.
Bằng tất cả nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm, khoảng hơn 30 phút sau, nhịp đập đầu tiên của trái tim nam bệnh nhân chết não 35 tuổi đã kết nối sự sống cho người đàn ông 46 tuổi.
Một trái tim của người đã chết lâm sàng từ phương Nam, được tiếp nối sự sống giữa đất trời Thủ đô tươi đẹp.
Theo bác sĩ CK II Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, trước đó, ngày 4/11/2025, anh L.M.P (35 tuổi, quê Sóc Trăng nay là TP Cần Thơ) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông.
Anh L.M.P nhập viện với tiên lượng rất nặng: thang điểm đánh giá tri giác (Glasgow) 5 điểm, huyết áp thấp, suy hô hấp và đa chấn thương.
Các bác sĩ đã khẩn trương hồi sức, đặt nội khí quản và hội chẩn liên chuyên khoa. Tuy nhiên, sau 8 ngày điều trị tích cực, tình trạng của anh L.M.P không tiến triển. Bệnh nhân rơi vào trạng thái tri giác thấp nhất (Glasgow 3 điểm) và hy vọng cứu sống đã không còn.

Càng hàng không quốc tế Cần Thơ - nơi xuất phát chuyến bay VN-1202 của Vietnam Airline ngày 13/11/2025 chở theo trái tim và lá gan được hiến tặng từ Cần Thơ đến Hà Nội.
"Khi các bác sĩ giải thích về tình trạng của anh L.M.P, dù đau đớn đến tột cùng khi biết không thể giữ được người thân nhưng gia đình anh đã đưa ra một quyết định vô cùng cao cả.
Đó là đồng ý hiến mô và tạng của anh L.M.P để cứu sống những bệnh nhân nguy kịch khác đang mòn mỏi chờ đợi ghép. Hành động nhân văn vượt trên nỗi mất mát to lớn này đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều cuộc đời", bác sĩ Phạm Thanh Phong tâm sự.
Ngay sau quyết định của gia đình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ báo cáo lên Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, đồng thời lập tức kích hoạt Hội đồng chuyên môn phối hợp với các chuyên gia ngoài viện để đánh giá tình trạng chết não theo đúng quy định pháp lý.
Song song đó, đơn vị Hồi sức tập trung mọi nguồn lực để duy trì các tạng ở trạng thái tốt nhất.
Bệnh viện nhanh chóng tiến hành thủ tục pháp lý đối với người hiến tạng chết não và huy động mọi nguồn lực cho việc lấy ghép tạng đối với người hiến chết não.
Một cuộc hội chẩn mở rộng được tổ chức cùng các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.
Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đến thời điểm hiện tại, 5 bệnh nhân được ghép tạng đều có diễn tiến tích cực. Riêng giác mạc đang trong giai đoạn chuẩn bị ghép.
Bác sĩ Phạm Thanh Phong nói: "Một phần cơ thể của anh L.M.P như đang tiếp tục hồi sinh trong cơ thể những người khác.
Bệnh viện đã hỗ trợ chu toàn hậu sự và đưa tro cốt anh L.M.P về quê nhà Sóc Trăng theo đúng nguyện vọng của gia đình. Đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình người hiến và cả những đóng góp của toàn bộ ê-kíp đã phối hợp làm nên kỳ tích này".
Bệnh nhân: được ghép tim là Đ.C.M, 46 tuổi ở Đà Nẵng, suy tim giai đoạn cuối, giãn các buồng tim do bệnh mạch vành mạn tính (quân nhân) điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Sau phẫu thuật ghép tim ngày thứ nhất, tình trạng hiện tại: Ý thức gọi mở mắt, đồng tử hai bên 2mm phản xạ ánh sáng (+), chưa làm theo lệnh, chân tay co chậm; không sốt, da niêm mạc khô, không phù Thở máy SpO2 99%, phổi không ran Tim nhịp xoang đều 122 nhịp/phút, không dùng máy tạo nhịp...













