Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng nhìn từ trên cao
Nhìn từ trên cao, đất đá từ vụ sạt lở kéo dài cả cây số, cuồn cuộn trượt xuống khiến nhiều khu vực bên dưới bị vùi lấp.
Ngày 14/11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng tại thôn Pứt vào sáng 14/11.
Ngay khi xảy ra sạt lở, Bộ Chỉ huy Quân sự đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai tiếp cận hiện trường.
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động từ nhiều lực lượng, cùng với 2 flycam, 3 xe ô tô tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Bộ Chỉ huy Quân sự cũng phối hợp với chính quyền địa phương di dời khẩn cấp 171 hộ với gần 700 nhân khẩu của 2 thôn ở xã Hùng Sơn ra khỏi khu vực nguy hiểm, sơ tán đến nơi an toàn.

Toàn cảnh vụ sạt lở.
Đồng thời, Sở Chỉ huy tiền phương được thành lập ngay tại hiện trường do Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trực tiếp chỉ huy, kịp thời điều hành mọi hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.
Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khoảng 9h35 cùng ngày, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra tiếng nổ lớn kèm sạt lở đất nghiêm trọng. Một phần quả đồi lớn bất ngờ đổ sập, đất đá trút xuống ào ạt, vùi lấp hoàn toàn khu vực bên dưới.
Vụ sạt lở làm 3 người mất tích gồm: anh Zơ Râm Nhô, chị Bríu Thị Tép (vợ anh Nhô) và cháu Hôíh Zi Nút (cùng trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn). Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở còn làm hư hỏng 3 xe máy, 5 lán trại, 9 con bò, khoảng 20ha lúa nước, hoa màu và hơn 200m tuyến đường liên xã bị chia cắt.
Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng nhìn từ trên cao.












