Hình ảnh nhói lòng tại hiện trường lở núi, nghi vùi lấp nhiều người ở thủy điện Rào Trăng 3
Hình ảnh hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) thật kinh hoàng. Hàng vạn khối đất đá đổ từ trên đỉnh núi xuống, san phẳng nhà cửa, cây cối, nghi vùi lấp nhiều người
Sáng nay (15/10), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3. Công tác cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương.
Để tiếp cận được hiện trường, đoàn công tác, cứu hộ hơn 60 người đã phải dùng thuyền máy, cano ngược nguồn từ hạ du lên thủy điện Rào Trăng 4, từ đây di chuyển sang hiện trường thủy điện Rào Trăng 3.
Để sang được thủy điện Rào Trăng 3, đoàn đã phải trèo núi đá, lội bùn đất ngang đầu gối.
Tại hiện trường, hình ảnh cho thấy hàng nghìn khối đất đá đã vùi lấp, san phẳng khu nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3.
Đoàn cứu hộ đã chia thành nhiều tổ nổ lực tìm kiếm, sử dụng cả Flycam bay tìm. Sau nhiều giờ đã phát hiện một xác người nằm dọc bờ sông. Nạn nhân được xác định tên Nghĩa (quê Thanh Hóa).
Chiều tối hôm qua (14/10), đội cứu hộ đã di chuyển 19 công nhân, chuyên gia của thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 về trụ sở Công ty thủy điện an toàn.
Đau xót nhất, khi đoàn cứu hộ di chuyển được sang hiện trường sạt lở tại trạm Kiểm lâm 67, nơi 13 cán bộ chiến sỹ tạm trú trong đêm 13/10, cả khu nhà trạm không còn dấu tích.
Hiện trường trạm Kiểm lâm 67 là bạt ngàn đất, đá, bùn lầy, kéo dài đến mé vực. Ngôi nhà của Trạm trước đây không còn dấu tích.
Nơi đây, đêm 13/10 có hơn 20 người của đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu, vào cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 tạm trú. Đã có 8 người chạy thoát khi vụ sạt lở xảy ra, riêng 13 cán bộ, chiến sỹ đến nay còn mất tích.