Hồ đồ giang hồ... mạng!

Tin nàng Vương Ngữ Yên Ổn bị bắt làm giang hồ nổi trận ba đào. Không nổi cơn sóng gió sao được khi suốt hai năm qua, vị cao thủ nổi danh 'vạn sự thông' này đăng đàn trên núi Hoa Sơn, một mồm bình cả thiên hạ. Bọn cao thủ, hay người tranh thủ đều bị nàng lôi ra... chửi!

Vương Ngữ Yên Ổn bị sai nha lôi về trị tội vì cái sự “chính nghĩa” tào lao mía lao của nàng. Ai nàng cũng chửi, cũng rủa. Nhân danh “chính nghĩa”, nàng dùng ngôn từ chợ búa, chợ lạc xoong, lẫn chợ trời. Nàng coi thường luật pháp, nàng đề cao luật mồm. Nàng không ngán cả luật quả táo nhãn lồng. Nàng cân tất, chơi tất… khiến võ lâm đinh tai nhức óc vì nàng.

Nàng lập cả chục trang fanpages chỉ để thỏa mãn mơ ước động ai nấy chửi của nàng. Đằng sau nàng còn cả một ê-kíp cuồng nàng đến phát khiếp, bất chấp đạo lý. Nhờ vậy nàng trở thành nhân vật chính của võ lâm trong suốt thời gian dài. Bá tánh mỗi ngày kê dép đợi nàng bình cả thiên hạ. Ban đầu nghe có vui tai thật, nhưng trên đời có quy tắc bất di bất dịch là: Nói dai, nói dài sẽ đâm thành nói… dại.

Tưởng nàng bị bắt, giang hồ sẽ được yên ổn. Ngờ đâu làm bọn yêu “chính nghĩa” quật khởi. Chúng muốn tạo phản để bảo vệ “chính nghĩa”.

Tay Điền Bá Dơ hay nhận vơ, tuyên bố nàng là chị “guột”, còn hắn là fan trung thành thề sống chết vì nàng. Hắn còn viết trên trang nhà của mình: Yên Ổn “thay trời hành đạo”, vì lê dân bá tánh làm sạch cõi giang hồ. Hắn khẳng định chắc nịch với võ lâm đồng đạo, rằng Vương Ngữ Yên Ổn chỉ được quan phủ mời về uống trà, đóng một vé phạt và được thả về, tối nàng tiếp tục đăng đàn livestream đi tìm danh vọng.

Đồng đạo võ lâm còn non lắm, cứ tưởng đưa phong trào chính nghĩa online lên cao còn mình chẳng bị làm sao. Dè đâu, chỉ hôm sau Điền Bá Dơ bị tróc nã. Thì ra hắn có biết Vương Ngữ Yên Ổn là ai đâu. Hắn thấy ồn ào chỉ muốn lên mạng kiếm vài trăm like khi thiên hạ nháo nhào lên vì tin nàng bị bắt.

Tay Lệnh Hồ Đồ cũng chẳng chịu kém. Thấy người người tranh thủ câu like, hắn đâu dễ gì bỏ qua thời cuộc. Thời thế tạo anh hùng bàn phím mà. Thế là hắn lại đăng đàn kêu gọi đám quân ô hợp 72 đảo, 36 động hùng hổ tuyên bố sẽ xuống đường bảo vệ chính nghĩa. Y hệt năm nào Lệnh Hồ Xung kéo cả đám đi biểu tình lên Thiếu Lâm đòi thả thánh cô.

Hồ Đồ huynh lại bị bắt. Trước công đường hóa ra “chính nghĩa” của hắn chỉ là muốn ăn theo để có chút tên tuổi trên cõi giang hồ… mạng!

SÁU THỜI SỰ

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/ho-do-giang-ho-mang--a268266.html