Hoa hậu lấn sân ca hát: Đường dài dễ có mấy ai

Chuyện người đẹp chán sàn catwalk chuyển sang cầm micro hát hò không phải là chuyện lạ với showbiz Việt. Số nàng hậu ôm mộng làm ca sĩ như thế có không ít. Thế nhưng người được khen thì hiếm mà kẻ gây tranh cãi lại nhiều.

Sau một năm ở ẩn, mới đây hoa hậu Mai Phương (Miss World Vietnam 2022) gây bất ngờ khi xuất hiện với vai trò ca sĩ. Không chỉ vậy, cô còn "chơi lớn" với nguyên album chào sân chứ không dừng lại ở một bài hát hay một MV như các tân binh thông thường.

Đặc biệt, đây lại là album song ngữ Việt - Anh. Album "A Beautiful Mess" gồm 11 bài hát: "First Face", "Queenergy", "Gown And Sneakers", "Mỹ miêu", "Imperfect", "Corset", "99.MP3", "Đầu xù ướt gối", "Moonwalk", "Siêu mẫu nội tâm" và "Vedette".

Á hậu Hà Thu gây tranh cãi với MV đầu tay "Còn chi đâu nữa anh".

Á hậu Hà Thu gây tranh cãi với MV đầu tay "Còn chi đâu nữa anh".

Trong đó, sản phẩm chủ đề của album là MV "Queenergy" được đầu tư mạnh về phần hình ảnh, bối cảnh và vũ đạo mang hơi hướng runway thời trang, thể hiện tinh thần tự tin, mạnh mẽ và khát vọng vươn lên của người phụ nữ hiện đại đầy quyến rũ. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt các bài hát trong album.

Các ca khúc theo phong cách hip-hop, rap, jazz-pop… khắc họa nên một Mai Phương đầy thời thượng, cuốn hút và bắt trend với dòng chảy âm nhạc thịnh hành. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc, Mai Phương chia sẻ album còn là nơi cô ghi lại những cảm xúc chân thật của bản thân, đồng thời gửi gắm những thông điệp về hành trình trưởng thành và chuyển hướng nghiêm túc trên con đường âm nhạc.

Trước Mai Phương, nhiều người đẹp cũng chọn nghiệp cầm ca làm bước ngoặt. Năm 2022, á hậu Thúy Vân khiến công chúng ngạc nhiên khi khoe giọng ở "Trái tim yêu thương" - ca khúc do cô tự sáng tác. Trước đó, cô từng có ca khúc "My Vietnam" để chinh phục ban giám khảo ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Cô tâm sự: "Với tôi, không bao giờ là quá trễ để thực hiện ước mơ. Làm ca sĩ là điều tôi luôn ấp ủ và đây là thời điểm tôi cảm thấy tự tin nhất, nhiều động lực nhất để bắt đầu". Vốn theo học thanh nhạc nên á hậu khá tự tin khi ra mắt một vài sản phẩm mới sau "Trái tim yêu thương".

Cũng có nền tảng thanh nhạc bài bản như Thúy Vân, hoa khôi Nam Em được coi là nàng hậu tiên phong lấn sân ca hát. Gây ấn tượng ban đầu với những bản cover (hát lại) như "Tay trái chỉ trăng" (Tát Đỉnh Đỉnh), "Đơn phương" (Đào Bá Lộc), "Kiếp chồng chung" (Bùi Công Nam)… hay giải phụ ở cuộc thi ca hát "Tình bolero", Nam Em mạnh dạn bắt tay thực hiện ca khúc cho riêng mình. Đến nay, Nam Em đã ra mắt nhiều sản phẩm mang dấu ấn cá nhân như "Tội cho cô gái đó", "Đau vì yêu", "Anh muốn quên em không", "Bồng bềnh bồng bềnh"... Thỉnh thoảng cô còn tổ chức vài đêm nhạc riêng để giao lưu, đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Năm ngoái, á hậu Ngọc Hằng khoe giọng hát ngọt ngào và phong cách quyến rũ ở MV "Yếu lòng". Cô đổi nghệ danh thành Hera Ngọc Hằng. Tương tự, á hậu Kiều Loan cũng đổi nghệ danh thành Lona Kiều Loan khi quyết tâm lột xác thành ca sĩ. Cô trở thành nàng hậu hiếm hoi theo đuổi hình tượng nữ rapper.

Cô tham gia gameshow "King Of Rap" và "The Heroes" để học hỏi thêm kinh nghiệm trước khi chính thức trình làng với MV đầu tay "Thích hay là yêu còn chưa biết". Sở hữu nhiều thế mạnh khi có giọng hát tốt, ngoại hình xinh đẹp, lại có thể vừa rap, vừa vũ đạo, Lona được nhiều khán giả đánh giá cao và kỳ vọng sẽ "bùng nổ" trong tương lai.

Kỳ vọng là vậy nhưng tính đến thời điểm hiện tại, số nàng hậu còn trụ lại trong làng nhạc gần như mất hút. Tên tuổi của Nam Em, Thúy Vân, Hà Thu, Lona Kiều Loan, Ngọc Hằng… vẫn vô cùng nhạt nhòa với vai trò ca sĩ. Thậm chí số đông công chúng còn không biết rằng có một thời họ từng đi hát.

Một vài người đẹp như Nam Em, Lona Kiều Loan từng gặt hái ít nhiều thành công từ các giải thưởng âm nhạc. Tuy nhiên, thành tích này vẫn gây tranh cãi khi chất lượng sản phẩm lẫn hoạt động nghệ thuật của họ vẫn thua kém nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Chưa kể như Nam Em vướng lùm xùm trong đời sống sinh hoạt riêng khiến danh tiếng và nhan sắc người đẹp tụt dốc không phanh.

Lợi thế của "người đẹp hát" chính là nhan sắc. Nhưng đây cũng chính là con dao hai lưỡi cản bước đường chinh phục âm nhạc của họ. Do đã được định vị trong lòng người hâm mộ nhờ nhan sắc nổi bật nên khi công chúng thưởng thức sản phẩm âm nhạc, hầu hết sẽ thấy phần nhìn lấn át phần nghe nếu người đẹp đó không có một giọng hát quá đặc biệt hay cá tính đặc sắc.

Bản ballad "Yếu lòng" của Ngọc Hằng trở nên nhạt nhòa giữa muôn ngàn bản ballad tình yêu cuốn hút của ca sĩ cùng trang lứa. Dù khá ngọt ngào, nhưng giọng cô còn mỏng, yếu, nhất là khi lên những nốt cao. Dù từng theo học khoa Thanh nhạc ở một trường cao đẳng nhưng giọng hát lẫn kỹ năng trình diễn của Thúy Vân vẫn bị công chúng đánh giá là cần học hỏi thêm nếu cô muốn tiến xa. Số khác khó tính hơn không ngại gắn mác cho MV "Trái tim yêu thương" của cô là thảm họa.

Với các nàng hậu, dường như việc rẽ hướng sang âm nhạc phần nhiều như một cuộc dò đường hay dạo chơi. Đa phần họ ra mắt nhỏ giọt một, hai sản phẩm. Nếu thuận lợi, họ sẽ tiếp tục đi. Còn nếu thất bại, họ trở lại với váy áo xiêm y lộng lẫy.

Hoa khôi Nam Em từng thú thật: "Chưa bao giờ tôi nghĩ mình đi hát để kiếm tiền hay được mọi người gọi là ca sĩ. Nên tôi đi hát chỉ muốn đặt hết cảm xúc vào bài hát để mọi người hiểu được câu chuyện mà mình muốn truyền tải. Nên mọi người hãy đón nhận các ca khúc của Nam Em bằng cái mà mình cảm nhận được, tim mình rung được, đầu mình lắng nghe được lời bài hát và tâm mình cảm thấy dao động là tôi vui rồi". Do coi ca hát là một cuộc dạo chơi nên họ thường không có chiến lược hay kế hoạch bài bản để định vị bản thân trên đường đua mới.

Hoa hậu Mai Phương trình diễn các ca khúc trong album "A Beautiful Mess".

Hoa hậu Mai Phương trình diễn các ca khúc trong album "A Beautiful Mess".

Vẫn có số ít chân dài nghiêm túc với con đường âm nhạc khi bắt tay với ekip chuyên nghiệp. Khổ nỗi, tài năng của họ không đủ sức để đi đường dài hoặc ekip đứng sau không biết phát huy thế mạnh mà họ có. Á hậu Hà Thu chọn đường hướng phát triển rõ ràng ngay từ đầu với một ekip khá hùng hậu. Nhưng dù chọn được phong cách dân gian đương đại - xu hướng ít ca sĩ dấn thân và được công chúng rất ủng hộ lúc bấy giờ, vậy mà cô chẳng thể làm nên chuyện.

MV "Còn chi đâu nữa anh" vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Đây là dự án mà Hà Thu ấp ủ và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn hai năm thế nhưng MV vẫn bị cho là ngang phè, gượng gạo cả phần nghe lẫn phần nhìn. Cú ngã ngựa này khiến Hà Thu sớm chia tay giấc mộng ca sĩ. Đồng cảnh ngộ, á hậu Kiều Loan được công ty quản lý đẩy mạnh quảng bá và đào tạo bài bản. Tuy vậy, cái tên Kiều Loan vẫn không thể bật lên để trở thành một ngôi sao sáng.

Vậy mới thấy nhan sắc là điểm cộng tuyệt vời với "người đẹp hát" nhưng không phải là điểm ưu tiên tuyệt đối để cứu vớt tài năng có hạn. Đi cùng tài năng là một chiến lược khôn ngoan để tài năng đó phát tiết và thăng hoa. Lần này, hoa hậu Mai Phương dường như đang mang lại tia hy vọng mới cho phong trào "người đẹp hát". Hậu thuẫn cho Mai Phương là những tay "phù thủy" trong làng âm nhạc Việt Nam như DTAP, INUS…

Giám đốc âm nhạc của "A Beautiful Mess" được đảm nhiệm bởi DTAP. Không chỉ dừng lại ở sáng tác và sản xuất, DTAP còn được đánh giá cao ở khả năng khai thác "ADN âm nhạc" của từng nghệ sĩ, giúp họ định hình phong cách riêng. Chất giọng Mai Phương không quá đặc sắc nhưng có gì đó ma mị, sang chảnh, cuốn hút. Ekip đứng sau phát huy tối đa nét đặc trưng đó để tôn lên thế mạnh của cô.

Ngoài ra, với thế mạnh về gu thẩm mỹ, đam mê thời trang, Mai Phương được công ty quản lý định vị theo hình tượng "Musicnista": tức kết hợp giữa music (âm nhạc) và fashionista (tín đồ thời trang). Đây là hình tượng hiếm gặp trong làng nhạc Việt đương đại. Đại diện công ty quản lý của Mai Phương cho biết: "Musicnista không chỉ là phong cách, đó là tư duy thẩm mỹ hiện đại, sáng tạo và dám khác biệt. Đây là kim chỉ nam xuyên suốt con đường nghệ thuật của Phương, giúp cô phát triển hình ảnh nhất quán và hướng đến tiêu chuẩn quốc tế".

Lợi thế ngoại ngữ thông thạo, Mai Phương hướng đến ca sĩ song ngữ, nắm bắt xu hướng quốc tế. Ngay ở album, cô mời đến bốn nghệ sĩ quốc tế góp giọng. Đó là Awrii (Curacao) thể hiện rap trong "No More No More", SYA (Malaysia) kết hợp trong "Corset", Danilla (Indonesia) mang chất jazz-pop trong "Moonwalk" và rapper - nhà sản xuất Thái Lan F.Hero trong "Imperfect".

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm âm nhạc đơn thuần, Mai Phương còn tổ chức các show diễn để quảng bá tên tuổi cũng như sản phẩm mới. Sự nghiêm túc và đầu tư tâm huyết của cô khiến khán giả có quyền hy vọng rằng việc hoa hậu lột xác thành ca sĩ nổi danh chẳng còn là giấc mộng hão huyền.

Mai Quỳnh Nga

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/hoa-hau-lan-san-ca-hat-duong-dai-de-co-may-ai-i788017/