Hòa Myanmar, đội trẻ Việt Nam gặp khó tranh vé vào bán kết

Đội trẻ Việt Nam và Myanmar...dìm nhau xa tầm với tấm vé vào bán kết

Ra quân trận đầu bảng B rất thách thức, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh mang nhiệm vụ phải đánh bại Myanmar mới nuôi hy vọng vào bán kết. Tuy nhiên đối thủ rắn mặt này còn suýt thắng Việt Nam.

Diễn tiến trận đấu cho thấy U-19 Việt Nam “cưa điểm” với Myanmar lại là may mắn. Tuy nhiên với trận hòa này thì Việt Nam rất khó tranh vé vào bán kết.

 Việt Nam và Myanmar bất phân thắng bại khiến cả hai gặp khó trong việc tranh vé vào bán kết, vì bảng B này Úc cực mạnh. Ảnh: VFF

Việt Nam và Myanmar bất phân thắng bại khiến cả hai gặp khó trong việc tranh vé vào bán kết, vì bảng B này Úc cực mạnh. Ảnh: VFF

Với các đội trẻ Myanmar gần một thập niên qua tưởng chừng họ đoạn tuyệt với lối chơi khô khốc, vào bóng bằng gầm giày và tiểu xảo, tuy nhiên đội trẻ này lại mang dáng dấp của những đội trẻ Myanmar trước đây. Lối chơi rất cộc cằn, lao vào tranh bóng trực diện bằng gầm giày và lực tác động cực lớn. Tần suất những cú vào bóng bằng gầm giày rất cao. Chính điều này đã làm cho các cầu thủ trẻ Việt Nam có phần chùng bước và né đòn, thậm chí là bỏ bóng né đòn.

Và từ đó làm cho đội trẻ Việt Nam sợ sệt, thiếu hưng phấn rồi dẫn đến rời rạc. Những Công Phương, Long Vũ không tìm được tiếng nói chung

Hiệp 1 qua đi mà không bên nào ghi được bàn thắng,cột dọc đã một lần cứu cho thủ môn Đình Hải của Việt Nam không phải vào lưới nhặt bóng từ cú xoay người sút bóng cực đẹp của Phyo Pyae Sone.

Ngay đầu hiệp 2, lại một lần nữa cột dọc cứu cho thủ môn Đình Hải lần nữa. Myanmar vẫn trung thành lối chơi “tấc” bóng rất khô khốc, Việt Nam vẫn tiếp tục “nấc cụt” vì lối đá cứng rắn của Myanmar làm cho cầu thủ Việt Nam bị tâm lý né đòn chi phối, rất bị động.

Phút 59, Myanmar được hưởng phạt góc bóng lọt qua các khe tranh chấp của cầu thủ hai đội rồi đến sát góc cột xa, lại Phyo Pyae Sone lao đến ra chân bằng “mu” chính diện cận thành, sệt và căng, bóng “xâu kim” qua hai kẽ chân của Tuấn Khải rồi vào lưới, thủ môn Đình Hải không phản xạ kịp.

Myanmar vượt lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên 10 phút sau bàn thua thì Việt Nam có bàn san bằng từ cú sút xa cực đẹp của Quang Dũng cách cầu môn của Saw Kyaw Khant No chừng 32m. Đồng đội chuyền nhả về cho Dũng, từ trên lao xuống Quang Dũng ra chân bằng “mu” chính diện cực căng, bóng vạch một đường thẳng rồi găm vào góc cao cầu môn Myanamar san bằng 1-1 cho Việt Nam.

Sau bàn san bằng, Việt Nam quyết tâm hơn và thậm chí lỳ đòn hơn, quyết tâm tìm chiến thắng, song trận đấu kết thúc,hai đội hòa nhau 1-1 dẫu cuối trận Việt Nam có pha đưa bóng vào lưới Myanmar, song trọng tài không công nhận bàn thắng vì cầu thủ sút bóng rơi vào thế việt vị.

Với trận hòa này rất khó cho Việt Nam lẫn Myamar nếu nuôi mục tiêu đi tiếp bởi đối thủ phía trước của họ là Úc cực mạnh.

Giải đấu có ba bảng, mỗi bảng chọn đội nhất và chỉ một đội nhì (tốt nhất của ba bảng đấu) vào bán kết.

Ở trận đấu trước của bảng B, Úc thắng Lào 6-0.

Ngày 20-7 bảng B tiếp tục lượt trận thứ hai: Việt Nam-Úc (15 giờ), Lào Myanmar (19 giờ 30).

Ngày 19-7, bảng C diễn ra lượt trận đầu: Malaysia-Brunei (15 giờ), Thái Lan-Singapore (19 giờ 30).

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoa-myanmar-doi-tre-viet-nam-gap-kho-tranh-ve-vao-ban-ket-post801188.html