Hoa nở sau bão giông: Câu chuyện nghị lực của Trần Phương Trang

Từ một cô gái mặc cảm vì khiếm khuyết ngoại hình và bệnh tật, chị Trần Phương Trang đã tìm lại giá trị bản thân và lan tỏa nghị lực sống phi thường tại Trạm yêu thương.

Câu chuyện của chị Trần Phương Trang (Hà Nội) trong chương trình Trạm yêu thương đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về hành trình vượt qua nghịch cảnh. Đối mặt với khiếm khuyết ngoại hình từ nhỏ và sau đó là căn bệnh ung thư, chị Trang đã không đầu hàng số phận, tìm lại niềm tin và giá trị bản thân thông qua những sản phẩm thủ công tinh xảo.

Trạm yêu thương: “Hoa nở sau bão giông” – Hành trình kiêu hãnh của người phụ nữ không đầu hàng số phận- Ảnh 1.

Trạm yêu thương: “Hoa nở sau bão giông” – Hành trình kiêu hãnh của người phụ nữ không đầu hàng số phận- Ảnh 1.

Những thử thách nghiệt ngã từ tấm bé

Sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh, nhưng biến cố ập đến khi chị Trang mới 3 tháng tuổi với căn bệnh u xơ dây thần kinh khiến gương mặt bị biến dạng. Dù gia đình đã nỗ lực tìm mọi cách chữa trị, kết luận cuối cùng là chị sẽ phải sống chung với khiếm khuyết này cả đời.

Những năm tháng tuổi thơ của chị là chuỗi ngày đầy mặc cảm. Mẹ chị đã phải đấu tranh rất nhiều để con gái được đến trường như bạn bè. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Dược, rào cản ngoại hình một lần nữa khiến chị gặp khó khăn khi tìm việc. Để mưu sinh và phụ giúp gia đình, chị đã chọn công việc bán hàng rong quanh Hồ Gươm, lặng lẽ đối mặt với nắng gió và sự tự ti.

Biến cố nối tiếp và bước ngoặt cuộc đời

Tưởng chừng cuộc sống đã ổn định hơn khi tìm được một công việc văn phòng, sóng gió lại ập đến khi chị Trang phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú. Quá trình điều trị đầy khó khăn đã khiến chị dần thu mình, mất hết niềm tin vào cuộc sống và chính bản thân.

Trạm yêu thương: “Hoa nở sau bão giông” – Hành trình kiêu hãnh của người phụ nữ không đầu hàng số phận- Ảnh 2.

Trạm yêu thương: “Hoa nở sau bão giông” – Hành trình kiêu hãnh của người phụ nữ không đầu hàng số phận- Ảnh 2.

Một lối rẽ bất ngờ xuất hiện khi chị Trang tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ người khuyết tật và biết đến dự án "Tôi giỏi". Đây chính là nơi đã thay đổi cuộc đời chị. Chị được học cách làm các sản phẩm thủ công từ da, những món đồ nhỏ bé nhưng lại mở ra một cánh cửa lớn giúp chị nhận ra giá trị của bản thân.

Tái sinh từ những sản phẩm thủ công

Khoảnh khắc cầm trên tay sản phẩm đầu tiên do chính mình làm ra cũng là lúc nụ cười thực sự trở lại trên môi chị Trang sau nhiều năm dài. Dự án "Tôi giỏi" không chỉ cho chị một cái nghề, mà quan trọng hơn là đã giúp chị có đủ dũng khí để đối diện với thế giới.

Từ một cô gái luôn cúi mặt né tránh ánh nhìn, chị Trang giờ đây đã tự tin xuất hiện trước máy quay, livestream bán hàng và chia sẻ câu chuyện của mình. Hành trình của chị đã tiếp thêm động lực cho rất nhiều người có cùng hoàn cảnh. Đồng hành cùng chị trong dự án là anh Phúc, người đã chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của chị từ những ngày đầu.

Trạm yêu thương: “Hoa nở sau bão giông” – Hành trình kiêu hãnh của người phụ nữ không đầu hàng số phận- Ảnh 3.

Trạm yêu thương: “Hoa nở sau bão giông” – Hành trình kiêu hãnh của người phụ nữ không đầu hàng số phận- Ảnh 3.

Hiện tại, chị Trang không chỉ mong muốn tự lập về kinh tế mà còn ấp ủ ước mơ trở thành người dạy nghề, truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác. Món quà mà chương trình Trạm yêu thương dành tặng là sự khích lệ quý báu để chị tiếp tục con đường lan tỏa niềm tin và nghị lực sống. Câu chuyện "Hoa nở sau bão giông" đã để lại một dư âm ấm áp, một minh chứng cho sức mạnh phi thường của ý chí con người.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hoa-no-sau-bao-giong-cau-chuyen-nghi-luc-cua-tran-phuong-trang-408796.html