Hoàng Anh Gia Lai hụt hơi ở cuộc đua vô địch

Công Phượng và các đồng đội bỏ lỡ cơ hội rút ngắn điểm số với CLB Hà Nội

Được chờ đợi sẽ giành trọn 3 điểm trên sân Pleiku, nhưng thầy trò HLV Kiatisak bị CLB Sài Gòn cầm chân với tỉ số 1-1. Một trong những điểm yếu dễ thấy nhất của các cầu thủ đội bóng phố núi là bản lĩnh thi đấu, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng của trận đấu.

Tiếc nuối cho CLB Hoàng Anh Gia Lai

Việc đội chủ sân Pleiku, chủ động cầm bóng triển khai lối chơi và tạo ra các cơ hội ăn bàn luôn là điều dễ dự đoán. Tuy nhiên, việc họ bảo vệ được thành quả như thế nào lại là câu chuyện khác. Trận đấu với CLB Sài Gòn - đội bóng đang khủng hoảng, một lần nữa cho thấy năng lực của thầy trò HLV Kiatisak.

Kết thúc lượt đi, CLB Hoàng Anh Gia Lai được nhận diện là đối trọng chất lượng của CLB Hà Nội, nhờ sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia và bộ khung đang vào phom dưới thời HLV người Thái Lan. Tuy nhiên, hai trận đấu gần nhất, CLB Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra hụt hơi, khiến cho khoảng cách giữa họ và nhóm đua vô địch không được rút ngắn. Quan trọng hơn, màn trình diễn tại sân Pleiku khiến những người yêu mến đội bóng phố núi cảm thấy lo lắng. Bởi lẽ, họ không thể đánh bại một đội bóng đang chìm trong khủng hoảng thì nói gì đến cuộc đua khắc nghiệt phía trước. Vậy nên, HLV Kiatisak sẽ phải làm việc nhiều hơn để mau chóng đưa Hoàng Anh Gia Lai trở lại với hành trình chinh phục đỉnh cao.

Hiện tại, CLB Hoàng Anh Gia Lai xếp thứ sáu sau 15 vòng đấu và kém CLB Hà Nội 10 điểm dù thi đấu ít hơn đối thủ một trận. Tuy nhiên, với những gì thể hiện trong ba trận giai đoạn lượt về, đặc biệt là trận hòa 1-1 trước CLB Sài Gòn, chỉ có sự bất ngờ mới giúp Hoàng Anh Gia Lai theo kịp CLB Hà Nội và nhóm các đội cạnh tranh chức vô địch V-League năm nay.

“Khi bắt đầu giai đoạn hai của mùa bóng, chúng tôi đã có suy nghĩ sẽ bám đuổi Hà Nội FC. Tuy nhiên, thực tế là V-League không chỉ có Hà Nội FC là đội bóng mạnh, mà còn có Viettel, Bình Định, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An… Quan điểm của chúng tôi là sẽ xây dựng đội bóng tiến bộ hơn trong từng trận, tiến về phía trước”, HLV Kiatisak cho biết.

Điểm yếu bản lĩnh

Lẽ ra thầy trò HLV Kiatisak đã có ba điểm trên sân Pleiku, nếu thi đấu bản lĩnh hơn. Có được bàn thắng ở phút 72 do công của Văn Sơn, thầy trò HLV có nhiều lợi thế để giữ ba điểm trên sân nhà. Tuy nhiên, đến phút 90+5, từ đường tạt bóng của đồng đội bên phía cánh trái, Đỗ Merlo bật cao đánh đầu, không cho thủ môn Tuấn Linh cơ hội cản phá, cân bằng tỉ số 1-1 cho đội khách Sài Gòn FC.

Theo phân tích của giới chuyên môn, nếu Bruno Henrique xử lý tốt hơn ở những phút cuối trận và nếu Nguyễn Văn Việt không chuyền sai địa chỉ cho Văn Thanh, có lẽ CLB Sài Gòn khó có bàn thắng. Đúng ra, CLB Hoàng Anh Gia Lai có thể tận dụng khả năng cầm bóng để đưa trận đấu về đích an toàn, thay vì phát động tấn công rồi mất bóng. Nói dễ hiểu, các cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai vẫn thiếu độ quái để giúp đội bóng đạt được mục đích quan trọng trên sân.

“Bàn thua ở phút cuối là một phần của bóng đá. Ở giai đoạn hai, Sài Gòn FC đã có nhiều sự bổ sung ngoại binh quan trọng và điểm mạnh của họ là không chiến, bằng chứng là chiến thắng mới đây của họ ngay trên sân Hà Tĩnh. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không tận dụng được và phải nhận bàn thua ở những phút cuối cùng”, HLV Kiatisak phát biểu sau trận đấu. Tuy nhiên, cách giải thích của HLV người Thái Lan không che đậy được thực tế rằng, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nếu không cải thiện được bản lĩnh sẽ rất khó tranh chức vô địch năm nay.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/284616/hoang-anh-gia-lai-hut-hoi-o-cuoc-dua-vo-dich.html