Hơn 1 triệu người dâng hương anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
Hàng năm, vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 8 âm lịch, người dân ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh, thành trong cả nước hội tụ về TP Rạch Giá dâng hương bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tưởng nhớ, tri ân vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - một con người “sanh vi tướng, tử vi thần”, với 02 chiến công vang dội tiêu biểu “Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa - Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần”; sử sách lưu danh, người đời ca tụng. Năm 23 tuổi, Ông đã chỉ huy đánh và đốt chìm tàu Pháp L’Espérance trên Vàm Nhựt Tảo - nhằm minh chứng là cho dù trong thực tế với ưu thế vượt trội của giặc về tàu đồng và đạn sắt thì cũng không phải là bất khả xâm phạm. Năm 30 tuổi, Ông chỉ huy thành công diệt đồn Kiên Giang, điều đó ghi dấu là kể từ ngày thực dân Pháp xâm lược đất nước ta, chưa có trận nào chỉ trong 1 tiếng đồng hồ chúng bị diệt đến 70 tên, và cũng là lần đầu tiên nghĩa quân ta làm chủ tình hình 01 tỉnh lỵ trong gần 01 tuần lễ.
Trong một thế trận không cân sức, với thế áp đảo và nhiều thủ đoạn đê hèn, cả khống chế, khủng bố của kẻ thù, Ông buộc phải hi sinh. Khi bị giặc bắt, mặc dù phải chịu nhiều hình thức khảo tra tàn độc, nhưng Nguyễn Trung Trực vẫn luôn giữ khí phách anh hùng, với tư thế hiên ngang, đường hoàng, tinh thần bất khuất, ý chí quyết tâm chiến đấu Ông đã khẳng khái nói trước quân thù: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”; câu nói đó như khẳng định một chân lý, thể hiện ý chí, sự quyết tâm mạnh mẽ chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
Khi bị giặc Pháp xử chém, cũng chính là lúc Nguyễn Trung Trực hóa thành bất tử! Với tấm gương sáng ngời về Trí – Đức – Hiếu – Dũng của Ông, nhân dân ta vô cùng khâm phục, đã suy tôn Ông là “Thần”; và với lòng kính ngưỡng đó, nhân dân đã lưu truyền những câu chuyện thể hiện sự tôn vinh về cuộc đời và sự nghiệp của Ông nhằm giáo dục, phát huy truyền thồng yêu nước, yêu quê hương, dân tộc.