Hồn dân tộc trong mái chùa xa xứ

New Zealand là một trong 2 nước chủ nhà tổ chức World Cup bóng đá nữ 2023. Và được biết đến như là một đất nước có sự kết hợp hài hòa giữa nhiều nền văn hóa. Ở thành phố Auckland cũng đang có một cộng đồng người Việt, cùng nhau hướng về nguồn cội, bằng việc gìn giữ những nét riêng của dân tộc. Ghi nhận của phóng viên THQH Việt Nam tác nghiệp trực tiếp tại New Zealand.

Chùa Báo Ân là một trong 4 ngôi chùa Việt tại thành phố Auckland, New Zealand. Đây cũng là nơi để cộng đồng người Việt tại đây có chỗ lui tới lễ Phật và cùng nhau nhớ về nguồn cội.

Không như những ngôi chùa tại Việt Nam, chùa Báo Ân và hầu hết các ngôi chùa Việt tại New Zealand chỉ sinh hoạt vào chủ nhật. Trong ngày này, Phật tử đến chùa không chỉ được chiêm bái, lễ phật mà còn được tham gia vào các hoạt động khác của chùa. Đặc biệt, buổi trưa chùa sẽ tổ chức thiết đãi cơm chay miễn phí cho bất cứ ai lui tới.

Không chỉ là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa của đồng bào người Việt tại New Zealand, chùa Báo Ân còn là nơi gìn giữ, lan tỏa ngôn ngữ Việt. Đều đặn từ 2-4h chiều chủ nhật hằng tuần, gần 30 em nhỏ không phân biệt tôn giáo, quốc tịch tụ họp về chùa cùng học tiếng Việt.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài dù bận rộn với cuộc sống nơi xứ người, nhưng họ vẫn không quên nguồn cội của mình. Người Việt có những cách để thể hiện tình yêu quê hương, để gìn giữ “chất Việt” trong mình. Để rồi đi đâu chúng ta cũng tự hào: tôi là người Việt Nam!

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hương Quỳnh - Mỹ Linh - Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hon-dan-toc-trong-mai-chua-xa-xu-183906.htm