Javier Mariona: 'Philippines ghi bàn, chủ nhà Indonesia thì không'

Trận đấu giữa U-23 Philippines và chủ nhà Indonesia tại bảng A giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2025 đã kết thúc với tỷ số 0-1 sau một pha phản lưới của hậu vệ đội khách.

Cầu thủ Philippines ghi bàn trong trận… thua chủ nhà Indonesia nhưng kết quả này không đủ che mờ một màn trình diễn quả cảm và đáng khích lệ của đội khách. Chơi dưới sức ép của hàng vạn khán giả cuồng nhiệt tại sân vận động Gelora Bung Karno và một tập thể Indonesia được đánh giá cao hơn về mọi mặt, U-23 Philippines vẫn cho thấy một tinh thần kỷ luật và quả cảm đến phút cuối cùng.

Người phát ngôn đầy cảm xúc cho tinh thần ấy chính là Javier Mariona – ngôi sao sáng nhất của U-23 Philippines. Chia sẻ sau trận đấu, Mariona không giấu được sự tự hào: “Chúng tôi ghi bàn, còn chủ nhà Indonesia thì không. Đúng là chúng tôi đã thua, nhưng nếu ai đó nghĩ rằng chúng tôi dễ dàng bị cuốn phăng bởi sức mạnh của chủ nhà Indonesia thì họ đã nhầm. Chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả trái tim và chỉ chịu thua bởi một tình huống không mong muốn”.

Quả thực, bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một pha phản lưới nhà của hậu vệ Jaime Rosquillo sau cú sút xa của Robi Darwis, một tình huống không thực sự rõ ràng và có phần kém may mắn.

 Javier Mariona và đồng đội đã chiến đấu như những cảm tử quân trước chủ nhà Indonesia. Ảnh: CCT.

Javier Mariona và đồng đội đã chiến đấu như những cảm tử quân trước chủ nhà Indonesia. Ảnh: CCT.

Philippines bước vào trận với sơ đồ phòng ngự chặt chẽ, ưu tiên tính tổ chức và phản công nhanh. Chiến lược ấy đã phát huy hiệu quả phần lớn thời gian của trận đấu khi hàng công của U-23 Indonesia liên tục vấp phải sự kháng cự quyết liệt. Đặc biệt, thủ môn Nicholas Guimaraes đã có một đêm thi đấu xuất thần với bảy pha cứu thua đẳng cấp, làm nản lòng những chân sút chủ nhà Indonesia. Sự xuất sắc của Guimaraes đã giúp Philippines giữ vững thế trận và lan tỏa sự tự tin cho toàn đội.

Mariona, cháu trai của huyền thoại bóng đá El Salvador – Salvador Mariona, không chỉ thể hiện kỹ thuật cá nhân ấn tượng mà còn là linh hồn trong lối chơi phản công của đội nhà. Anh không ngần ngại nêu lên một thực tế gây tranh cãi nhưng không kém phần thuyết phục: “Chúng tôi thủng lưới vì phản lưới nhà, chứ họ không thể tự mình ghi bàn. Đó là một lời nhắc nhở rằng chúng tôi đã phòng ngự hiệu quả đến mức nào”.

Tuy thua trận, nhưng tinh thần của Philippines không hề suy giảm. Mariona bày tỏ niềm tin vào hành trình phía trước của đội: “Chúng tôi có quyền lạc quan. Đây là cơ hội để nhìn lại và cải thiện. Nếu chúng tôi có thể khiến một đội mạnh như Indonesia khốn đốn, thì chúng tôi cũng đủ năng lực cạnh tranh chiếc vé vào bán kết”.

 HLV Garrath McPherson đã xây dựng một đội tuyển trẻ Philippines giàu sức sống. Ảnh: CCT.

HLV Garrath McPherson đã xây dựng một đội tuyển trẻ Philippines giàu sức sống. Ảnh: CCT.

Sự trưởng thành của đội tuyển trẻ Philippines không đến từ một trận thắng, mà đến từ việc họ dám chơi, dám tin và dám chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn nhất. HLV Garrath McPherson rõ ràng đã xây dựng một tập thể giàu tiềm năng, khi các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng đọc trận đấu, tinh thần thi đấu máu lửa và cả những khoảnh khắc chạm tới đẳng cấp cao.

Giải U-23 Đông Nam Á năm nay đang chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều đội bóng bị đánh giá thấp, và Philippines là một ví dụ tiêu biểu. Trong khi các ông lớn như chủ nhà Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam đang chịu áp lực bảo vệ vị thế, thì những đội như Philippines lại mang đến một làn gió mới khi dám chơi với tinh thần không gì để mất, tận dụng mọi cơ hội để thể hiện.

 U-23 Philippines trên lý thuyết vẫn còn cơ hội vào bán kết giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

U-23 Philippines trên lý thuyết vẫn còn cơ hội vào bán kết giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Dù chưa biết liệu họ có giành quyền đi tiếp hay không, nhưng những gì U-23 Philippines thể hiện, đặc biệt là trong trận đấu với Indonesia đã khiến người hâm mộ khu vực nhìn họ bằng ánh mắt khác. Từ chỗ là cái tên bị bỏ qua, đội bóng áo xanh giờ đây xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Trên hành trình tìm kiếm bản sắc và niềm tin, trận thua sít sao trước một chủ nhà Indonesia hùng mạnh có thể là cú hích tinh thần lớn nhất. Và Javier Mariona, với tài năng và sự tự tin, chính là hình ảnh tiêu biểu cho khát vọng vươn lên của bóng đá trẻ Philippines, một đội bóng chưa từng e ngại bóng tối, và sẵn sàng chờ đợi ánh sáng ở cuối đường hầm.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/javier-mariona-philippines-ghi-ban-chu-nha-indonesia-thi-khong-post861216.html