Khai mạc triển lãm ảnh 'Dám sống một cuộc đời rực rỡ'

'Dám sống một cuộc đời rực rỡ' là tiêu đề cuộc triển lãm ảnh của nhà báo - đạo diễn Nguyễn Bông Mai tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Là tiêu đề cuộc triển lãm ảnh của nhà báo - đạo diễn Nguyễn Bông Mai kể về 99 ngày dọc dài trên 44 tỉnh thành phố trong cả nước, vừa khai mạc sáng 18/2/2023 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhưng cũng là thông điệp truyền cảm hứng sống mà cô muốn chuyển đến hàng triệu phụ nữ.

Đây là dự án cá nhân đầu tiên được UNESCO bảo trợ, với mục tiêu và giá trị của tổ chức văn hóa giáo dục quốc tế trong việc thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ. Như bà Nguyễn Thị Tuyết – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, triển lãm cũng là sự phối hợp giữa tác giả và Bảo tàng PNVN xuất phát từ mong muốn chung của cả hai bên trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa về người phụ nữ Việt Nam.

Tác giả Nguyễn Bông Mai (giữa).

Tác giả Nguyễn Bông Mai (giữa).

Triển lãm lấy cảm hứng từ hai cuốn sách mà tác giả Nguyễn Bông Mai dự định ra mắt trong năm 2023, là một bản phác thảo sau hành trình 99 ngày rong ruổi xuyên Việt qua 44 tỉnh thành phố, 80 thôn bản. Cuộc hành trình này gói lại trong 3 chương: 99 ngày rong ruổi; 99 ngày tìm hiểu về trang phục dân tộc; 99 ngày độc hành nhưng không cô đơn.

Xuôi theo hành trình này qua những bức ảnh và từng câu chuyện ẩn phía sau, khán giả cảm thấy như chính mình cũng được theo từng bước chân của tác giả, bởi những xúc động chân thành từ người thực, việc thực. Quả như tiêu đề của chương 3, Bông Mai không hề cô đơn trong chuyến độc hành này, bởi cô đã được bà con các dân tộc chia sẻ với cô về văn hóa, cuộc sống của họ, từ những điều nhỏ nhất, và bây giờ là sự sẻ chia của đông đảo người xem triển lãm.

Câu chuyện về em bé Mua 10 tuổi bị liệt, không đi học được, về những đứa trẻ ngồi trước thềm nhà mong ngóng cha mẹ đi làm xa về, hay ngược lại…đều chạm đến trái tim người xem qua 34 bức ảnh. Ngay trong buổi khai mạc triển lãm, Bông Mai đã thông báo một tin vui đến khán giả: BV Đông Đô đã nhận điều trị cho bé Mua và rất hi vọng là bé sẽ được đến trường như mong ước.

Một trong những bức ảnh được tác giả trao tặng Bảo tàng PNVN

Một trong những bức ảnh được tác giả trao tặng Bảo tàng PNVN

Nghe Bông Mai tâm sự, rằng cô coi việc thực hiện hành trình 99 ngày xuyên Việt này là một dịp để “cai con”, mới biết cô cũng như nhiều phụ nữ Việt khác, “nghiện con” đến mức nào. Và cuộc “cai” này đã thành công, bằng giải pháp hữu hiệu là đưa các con mình vào cuộc với cô, nhưng trên hết là bằng bản lĩnh của một người phụ nữ biết sống cho mình và cho cộng đồng.

Đúng như phát biểu của bà Nguyễn Thị Minh Hương – Phó chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại lễ khai mạc: “Không ai có thể chọn nơi sinh ra mình, nhưng ai cũng có thể lựa chọn một cách sống. Cách sống mà Nguyễn Bông Mai lựa chọn chính là DÁM SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI RỰC RỠ, không chỉ là để thỏa mãn niềm đam mê cá nhân, mà quan trọng nhất, đó là đam mê cống hiến cho cộng đồng”.

Nguyễn Thị Trâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khai-mac-trien-lam-anh-dam-song-mot-cuoc-doi-ruc-ro-post626665.html