Khảo sát thực địa tổ chức Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' Tết Bính Ngọ năm 2026

Ngày 9/12, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Đại tá Cà Văn Lập, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP làm trưởng đoàn, tiến hành khảo sát thực địa tổ chức Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' Tết Bính Ngọ năm 2026 trên khu vực biên giới đất liền tỉnh Hà Tĩnh. Tham gia đoàn công tác có thủ trưởng Bộ Tham mưu, các Cục, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác khảo sát tại sân vận động xã Hương Xuân. Ảnh: Viết Lam

Đoàn công tác khảo sát tại sân vận động xã Hương Xuân. Ảnh: Viết Lam

Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa tại địa bàn biên giới các xã Hương Xuân và Sơn Hồng (tỉnh Hà Tĩnh). Làm việc tại các địa phương, Đại tá Cà Văn Lập đã thông tin về mục đích, ý nghĩa của Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, chương trình do Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 31/1/2026.

Theo Đại tá Cà Văn Lập, trong quá trình triển khai nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP luôn chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới. Nhất là, mỗi dịp Tết đến, xuân về, các đơn vị BĐBP trên các tuyến biên giới đất liền, biển, đảo đã huy động nguồn lực xã hội hóa, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà để đồng bào các dân tộc đón Tết đầm ấm, an vui.

Đoàn công tác khảo sát thực địa khuôn viên Trường Mầm non xã Hương Xuân. Ảnh: Viết Lam

Đoàn công tác khảo sát thực địa khuôn viên Trường Mầm non xã Hương Xuân. Ảnh: Viết Lam

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng nhà tặng các hộ dân nghèo tại địa bàn xã Hương Xuân. Ảnh: Viết Lam

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng nhà tặng các hộ dân nghèo tại địa bàn xã Hương Xuân. Ảnh: Viết Lam

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” trên phạm vi toàn quốc, gắn với Tết Nguyên đán hằng năm. Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì, phối hợp với các địa phương chọn địa bàn tiêu biểu để tổ chức cấp Bộ Tư lệnh với các hoạt động chính: Tập trung hỗ trợ an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, với nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà Tết cho gia đình chính sách, trao bò giống cho hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã được tổ chức tại nhiều địa phương như Nghệ An, Sơn La, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Đắk Lắk, An Giang, Lai Châu, thành phố Huế… Qua nhiều năm triển khai, chương trình đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương đánh giá cao, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Đoàn công tác khảo sát tại khu vực sân vận động xã Sơn Hồng. Ảnh: Viết Lam

Đoàn công tác khảo sát tại khu vực sân vận động xã Sơn Hồng. Ảnh: Viết Lam

Theo kế hoạch, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức trên khu vực biên giới đất liền tỉnh Hà Tĩnh sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; tặng bò giống cho các hộ nghèo, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian; khám chữa bệnh cho nhân dân và chương trình nghệ thuật truyền hình trực tiếp trên kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Để chuẩn bị tổ chức chương trình, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP và tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khảo sát thực địa tại địa bàn các xã Hương Xuân và Sơn Hồng. Qua công tác khảo sát, đoàn sẽ báo cáo thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh để xem xét, thống nhất lựa chọn địa điểm tổ chức, khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị để chương trình diễn ra đúng kế hoạch, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khao-sat-thuc-dia-to-chuc-chuong-trinh-xuan-bien-phong-am-long-dan-ban-tet-binh-ngo-nam-2026-post498317.html