Khi nghệ thuật kể chuyện phụ nữ Việt
Triển lãm 'Dạ Lửa' là nơi những ngọn lửa nghệ thuật cùng nhau thắp sáng, soi rọi hành trình của 100 nữ nghệ sĩ và nghệ sĩ phi nhị giới Việt Nam trên khắp thế giới.
“Dạ Lửa” là triển lãm được khởi xướng bởi giám tuyển Đỗ Tường Linh, cùng sự đồng hành của Nguyễn Vũ Thiên An và Carmen Cortizas. Dự án không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, mà còn là một hành trình ký ức, nơi những vấn đề xoay quanh phụ nữ được tôn vinh.
“Dạ Lửa” – cái tên mang hơi ấm của bếp lửa, rực rỡ như dòng máu chảy trong tim. Ở đó, sự sống và niềm đam mê, cái yếu mềm và sức mạnh hòa quyện như một bản giao hưởng không lời. Mỗi tác phẩm là một nhịp đập, một hơi thở, một mảnh ký ức của những người phụ nữ đã lặng lẽ kiến tạo thế giới này bằng ánh sáng riêng của mình. Triển lãm như một “kho lưu trữ sống động” về những lao động âm thầm và sức sáng tạo rực cháy của phụ nữ Việt Nam. Ở đó, cái nhỏ bé trở nên vĩ đại, cái tĩnh lặng hóa rực rỡ, và từng giọng nói riêng lẻ hòa quyện thành một ngọn lửa chung – ngọn lửa của ký ức, của nghệ thuật và của tự do sáng tạo.
Năm 2025, dấu mốc 100 năm thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cũng là dịp “Dạ Lửa” chọn cách viết lại lịch sử bằng cảm xúc và trải nghiệm nữ giới. Nếu lịch sử chính thống được dựng nên từ những cột mốc lớn thì “Dạ Lửa” như một hồ sơ phản biện, khơi mở đối thoại về những câu chuyện bị lãng quên và những ngọn lửa vẫn cháy âm thầm.
Sau Hà Nội, hành trình “Dạ Lửa” sẽ tiếp tục lan tỏa tới TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 12/12/2025 đến 23/01/2026 — tiếp nối hành trình kể chuyện bằng ánh sáng và sức mạnh của người phụ nữ Việt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-nghe-thuat-ke-chuyen-phu-nu-viet-369665.htm











